Những hứa hẹn từ triển lãm An Dương

Thứ Sáu, 25/11/2022, 10:47

Hơn 30 họa sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng... vừa gặp nhau trong Triển lãm mỹ thuật An Dương diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại một không gian đầy khóang đạt: Công viên An Dương (thuộc thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng)...

Từ ý tưởng của họa sĩ Đặng Tiến - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng - dàn lãnh đạo chủ chốt của huyện An Dương - gồm những người còn tương đối trẻ, thuộc thế hệ cuối 7X, 8X... yêu nghệ thuật, quan tâm thúc đẩy sự phát triển văn hóa đã có quyết định phối hợp cùng Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật An Dương.

unnamed-(1).jpg -0
Một tác phẩm tranh sơn dầu tại triển lãm.

Diễn ra trong 10 ngày cuối tháng 10, thành quả của Trại sáng tác chính là Triển lãm Mỹ thuật An Dương trưng bày hơn 100 tác phẩm, trong đó có sự góp mặt của nhiều họa sĩ đắt giá bậc nhất đương thời như: Thành Chương, Đỗ Minh Tâm, Hà Trí Hiếu, Đào Hải Phong, Trịnh Tuân, Nguyễn Dương Đính... (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Đan (TP Hồ Chí Minh) và các họa sĩ quê gốc Hải Phòng hoặc đang sinh sống, lập nghiệp tại Hải Phòng: Đinh Quân, Đặng Tiến, Nguyễn Ngọc Dân, Bùi Trọng Dư, Đoàn Đức Hùng, Nguyễn Viết Thắng, Phạm Hoàng Hà..., và cả những gương mặt trẻ đang được công chúng hội họa ưa chuộng: Bùi Văn Tuất, Nguyễn Minh, Đặng Hữu...

Trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa nghệ thuật luôn tấp nập diễn ra để bù đắp cho quãng thời gian dài giãn cách xã hội để chống dịch, các triển lãm mỹ thuật liên tiếp được khai màn trên cả nước, thì tập hợp được lực lượng mạnh tề tựu về "sân chơi" của một huyện ven thành phố, chứng tỏ uy tín cá nhân của các nghệ sĩ tạo hình Hải Phòng cũng như sức hấp dẫn của vùng đất đang trên đà phát triển.

An Dương cách trung tâm thành phố Hải Phòng không xa, là huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đang gấp rút hoàn thành tiến trình lên quận trước năm 2025. Đi thực tế ở Hải Phòng, ở An Dương... các họa sĩ đã tận mắt chứng kiến và thẩm thấu cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng hàng đầu cả nước và chuyển tải những tín hiệu tích cực đó vào trong tác phẩm của mình.

Sông Rế, dòng sông chảy qua địa bàn huyện An Dương đã là cảm hứng cho nhiều họa sĩ để tạo nên: "Hoàng hôn sông Rế" (Đỗ Minh Tâm), "Sông Rế trong tôi" (Hà Trí Hiếu) hay "Sông Rế"; "Ký ức tuổi thơ" của Đinh Quân - một người con quê gốc An Dương. Bùi Văn Tuất có "Khu công nghiệp, Nguyễn Dương Đính có Phong cảnh An Dương..., phải nói địa danh hành chính An Dương" - huyện An Dương đã "lãi lớn" khi thành đề tài, làm "nàng thơ" cho các họa sĩ thể hiện tài năng của mình. Triển lãm Mỹ thuật An Dương cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới diễn ra vào 18/11.

Triển lãm mỹ thuật An Dương 2022, tức là hứa hẹn sẽ có những năm tiếp theo. Và không chỉ giới hạn trong mỹ thuật, nhiều hoạt động nghệ thuật khác cũng được giới chức lãnh đạo huyện quan tâm, tạo điều kiện phát huy, để hiện thực hóa chủ trương: phát triển kinh tế song hành với phát triển văn hóa xã hội...

Mi Sol
.
.