Liên hoan phim Cannes 2022: Những điều đặc biệt

Thứ Sáu, 27/05/2022, 10:14

Năm nay sự kiện điện ảnh đình đám Cannes được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã diễn ra hoành tráng từ ngày 17/5- 28/5 sau 2 mùa buồn tẻ vì COVID. Năm 2020 sự kiện này đã bị hủy và năm 2021 dù được tổ chức nhưng diễn ra khá trầm lắng vì những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, Cannes vẫn được đánh giá là một sân chơi dành cho những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất. Cannes 2022 dự kiến chào đón sự tham gia của khoảng 35.000 khách mời với tổng cộng 47 phim tranh giải. Những bộ phim tiềm năng nhất cũng đã lộ diện và hiện đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của giới phê bình. Năm nay cũng là một năm đặc biệt khi có tới 5 tác phẩm điện ảnh do các nữ đạo diễn tranh giải Cành cọ Vàng - một kỷ lục trong lịch sử của Cannes.

Sân chơi của các kỳ cựu Cannes tranh tài

Điểm qua danh sách đề cử, có rất nhiều "bô lão" từng giành giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim trước đây, điển hình là "cựu binh" trên phim trường Mỹ David Cronenberg. Cronenberg sẽ có màn trở lại đáng mong đợi với bộ phim "Crimes of the Future" (Tội ác của tương lai), cùng sự tham gia thủ vai chính của các diễn viên Lea Seydoux, Viggo Mortensen và Kristen Stewart. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị - khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh ở thế giới tương lai, nơi cấu tạo sinh học của con người có thể bị thay đổi bởi những công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, những đạo diễn kỳ cựu khác từng thắng giải trước đó còn có bộ đôi anh em người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne, đạo diễn người Thụy Điển Ruben #stlund, và nhà làm phim người Romania Cristian Mungiu.

Liên hoan phim Cannes 2022: Những điều đặc biệt -0
Nhân viên an ninh LHP Cannes 2022 khống chế một phụ nữ khỏa thân biểu tình trên thảm đỏ hôm 20-5.

Đại diện từ châu Á gồm có đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda, người từng bất ngờ giành giải Cành cọ vàng 2018 cho "Shoplifters" (Gia đình trộm cắp), cùng với đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, người cũng đã hai lần được vinh danh tại Cannes với Giải thưởng lớn. Bộ phim "sáng giá" cho các đề cử lần này của ông mang tên "Decision to Leave" (Quyết định rời đi), thuộc thể loại kinh dị - trinh thám. Bên cạnh đó, cũng có một số đề cử đến từ những "chiến binh" chưa từng có cơ duyên bước lên bục vinh quang, điển hình như đạo diễn gốc Mỹ James Grey, người từng 5 lần được mời tham dự Cannes nhưng vẫn "trắng tay". Năm nay, ông trở lại với tác phẩm "Armageddon Time" (Thời tranh đấu) lấy bối cảnh thời Ronald Reagan tranh cử, với dàn sao "khủng" như Anne Hathaway và Anthony Hopkins.

Sự hội tụ nhiều thể loại

Nhắc đến thể loại rùng rợn, không thiếu những bộ phim đáng xem trong năm nay, trong đó phải kể đến "Coupez!", một bộ phim hài zombie (thây ma) của Michel Hazanavicius, đạo diễn phim câm lãng mạn "nức tiếng" "The Artist" (Nghệ sĩ). Tên phim trong tiếng Pháp có nghĩa là "Cắt!", tức tiếng hô của các đạo diễn ở cuối mỗi cảnh quay, nhằm truyền tải nội dung chính nói về kỹ xảo điện ảnh của phim.

Ngoài ra, bộ phim kinh dị "Holy Spider" (Nhện thánh) của đạo diễn người Iran Ali Abbasi cũng là một ứng cử viên đáng gờm tại Liên hoan phim Cannes 2022. Phim kể về một người đàn ông được mệnh danh là "Sát thủ nhện" vì đã tàn phá thành phố Mashhad linh thiêng của Iran bằng cách sát hại các cô gái mại dâm.

Danh sách các bộ phim được chiếu mở màn năm nay (hạng mục Cannes Premier) cũng sẽ góp phần làm tăng thêm độ hoành tráng của sự kiện, bao gồm phần hậu truyện (sequel) của bộ phim hành động đình đám năm 1986 "Top Gun" (Phi công siêu đẳng), với sự tham gia của tài tử Tom Cruise.

Ngoài ra, danh sách còn có sự góp mặt từ bộ phim tiểu sử rất được mong đợi của đạo diễn người Australia Baz Luhrmann về "ông hoàng nhạc rock" Elvis Presley, tựa đề "Elvis". Ca sĩ ngôi sao kiêm diễn viên Austin Butler sẽ nhập vai Elvis thời trẻ, với sự "trợ giúp" từ tài tử Tom Hanks trong vai quản lý của "vua rock & roll".

Cannes 2022 và những thông điệp ý nghĩa

Đáng tiếc thay, không có đại diện nào đến từ châu Phi tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Tuy nhiên, nhiều đạo diễn đã không quên chú trọng khắc họa các chủ đề về chủ nghĩa thực dân, sự di cư và phân biệt chủng tộc, điển hình là anh em nhà Dardenne với tác phẩm Tori and Lokita (Tori và Lokita). Đây là một bộ phim truyền hình kể về hai người di cư trẻ tuổi đến từ châu Phi, do Joely Mbundu và Pablo Schils thủ vai chính.

Cũng tập trung vào các chủ đề đó, tác phẩm "Pacification", tên tiếng Pháp là "Tourment sur les iles" (Hòa ước) của nhà làm phim độc lập người Catalan Albert Serra khắc họa những xung đột cơ bản giữa chính phủ Pháp và người dân địa phương, lấy bối cảnh ở Polynesia, Pháp.

Hướng đến cung cấp cái nhìn sâu sắc về nạn phân biệt chủng tộc, bộ phim tranh giải của Christian Mungiu, "RMN" đưa người xem đến một cộng đồng làng ở Transylvania. Sau sự du nhập của làn sóng công nhân nhà máy nước ngoài, những định kiến phân biệt chủng tộc đã chiếm ưu thế, dấy lên những câu chuyện và khung cảnh hỗn độn, pha trộn giữa nỗi sợ hãi, thất vọng, xung đột và đam mê bùng phát.

Tài tử Tom Cruise được trao giải Cành cọ vàng danh dự

Tài tử Tom Cruise được ban tổ chức LHP Cannes trao giải Cành Cọ Vàng danh dự sau buổi công chiếu "Top Gun: Maverick". Theo AP, Tom Cruise cùng các diễn viên "Top Gun: Maverick" như Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm hay Glen Powell đến liên hoan phim hôm 18/5 dự buổi công chiếu. Pierre Lescure - Chủ tịch sự kiện - bất ngờ thông báo trao tặng tài tử giải Cành Cọ Vàng danh dự, dành cho những người có đóng góp đặc biệt cho điện ảnh nhưng chưa chiến thắng tại Cannes.

 Ban tổ chức phát một đoạn video điểm lại những vai diễn làm nên tên tuổi Tom Cruise để vinh danh anh. Tài tử cũng phát biểu và trả lời phỏng vấn về đam mê điện ảnh của bản thân. Khi được hỏi lý do mạo hiểm tự đóng các cảnh hành động, Cruise đáp: "Người ta không bao giờ hỏi Gene Kelly cứ phải nhảy múa trong phim của ông ấy".

Tài tử đến sự kiện bằng ôtô, chứ không lái trực thăng như buổi ra mắt tại San Diego (Mỹ) hồi đầu tháng. Cruise dành vài phút chụp ảnh, ký tặng người hâm mộ trước khi bước lên thảm đỏ. LHP Cannes nằm trong tour quảng bá của đoàn phim "Top Gun: Maverick". Tác phẩm chỉ tham gia trình chiếu, không tranh giải. Khán giả dành năm phút đứng vỗ tay tán thưởng sau khi xem phim. Điểm đến tiếp theo của êkíp là thành phố London, Anh.

Làn sóng tẩy chay phim Nga

Đầu tháng Ba, Liên hoan phim tuyên bố sẽ cấm các phái đoàn Nga tham gia cho đến khi xung đột Nga - Ukraine chấm dứt. Do vậy, không có đại diện chính thức, nhà làm phim, nhà phê bình phim hay nhà báo nào của Nga được mời tham dự sự kiện năm nay. Ngay cả việc đạo diễn người Nga được đặc cách tham gia tranh giải cũng không thể dập tắt hoàn toàn lập trường cứng rắn này.

Tuy nhiên, không phải tất cả người Ukraine đều ủng hộ chính sách "không khoan nhượng" đối với Nga trên mọi lĩnh vực. Sergei Loznitsa, người được cho là nhà làm phim nổi tiếng nhất của Ukraine, đã lên tiếng phản đối việc tẩy chay phim Nga tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng Ba.

Ông bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety: "Tuy những gì đang diễn ra thật khủng khiếp, nhưng tôi nghĩ mọi người đừng nên "làm quá". Chúng ta nên đánh giá mọi người bằng hành động của họ, thay vì nhìn vào quốc tịch".

Động thái trên đã khiến Loznitsa bị trục xuất khỏi Học viện Điện ảnh quốc gia Ukraine sau đó.

Được biết, bộ phim "The Natural History of Destruction" (Lịch sử tự nhiên của sự hủy diệt) của ông đã giành được một vé trong hạng mục Suất chiếu đặc biệt (Special Screenings) của Liên hoan phim Cannes.

Biểu tình tại thảm đỏ Cannes 2022

 Một sự kiện gây bất ngờ tại Cannes 2022 khi có 12 phụ nữ mang theo bom khói, biểu ngữ, xông vào thảm đỏ LHP Cannes 2022 để biểu tình chống bạo lực đối với nữ giới.

Theo tờ Guardian, ngày 22/5, những người biểu tình cùng mặc đồ đen, cầm tấm biển in tên 129 phụ nữ bị giết tại Pháp, tính từ liên hoan phim năm ngoái đến nay. Nguồn tin địa phương cho biết hầu hết thành viên trong nhóm thuộc tổ chức nữ quyền Les Colleuses. Các nhân viên an ninh không can thiệp, để nhiều người ghi hình, chụp ảnh sự việc.

Buổi biểu tình diễn ra trước khi êkíp "Holy Spider" lên thảm đỏ. Tác phẩm là phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Iran Ali Abbasi, người từng thắng giải Un Certain Regard tại LHP Cannes năm 2018. Phim kể về một gã đàn ông cuồng tín tên Saeed. Anh ta tin bản thân được đấng tối cao trao nhiệm vụ "làm sạch" thành phố Mashhad bằng cách giết những cô gái bán hoa. Kịch bản lấy cảm hứng từ Saeed Hanaei, tội phạm có thật từng giết khoảng 16 phụ nữ ở Mashhad, Iran. Tác phẩm thuộc nhóm 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng 2022.

Nhiều nhóm nữ quyền chọn LHP Cannes 2022 để thực hiện các buổi biểu tình. Trước đó ngày 20/5, một phụ nữ cũng xông vào thảm đỏ trước buổi công chiếu phim "Three Thousand Years of Longing". Cô không mặc quần áo và dùng sơn vẽ lên cơ thể cụm từ: "Ngừng hiếp dâm chúng tôi", nhằm phản đối các hành động tấn công tình dục phụ nữ tại những nơi đang diễn ra chiến tranh, xung đột.

 Shophiare Kim (tổng hợp)
.
.