Hoa hậu H'Hen Niê: Nhan sắc không vướng thị phi

Thứ Sáu, 08/03/2024, 10:20

Nhìn H'Hen nựng chú nai nhỏ bên suối, tưởng như cô là công chúa của rừng xanh. Sinh ra từ đại ngàn, H'Hen yêu con suối này, cánh rừng này biết bao. Yêu từ thuở còn là con bé gầy nhẳng, tóc khét cháy nắng rảo bước trên con đường bazan lộng gió. Bao mùa rẫy đi qua, vương miện năm nào trên mái tóc thiếu nữ Ê Đê ấy vẫn lấp lánh bởi trái tim nhiệt huyết cô dành cho thiên nhiên, cho cộng đồng...

Không phải ngẫu nhiên mà H'Hen Niê trở thành một trong những Hoa hậu được đông đảo công chúng yêu mến. Bảy năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lập thành tích ấn tượng với  top 5 Miss Universe 2018, H'Hen vẫn vậy. Vẫn áo phông, quần thun khi lên nương lên rẫy phụ giúp cha mẹ mỗi lần ghé thăm buôn làng ở Đắk Lắk. Vẫn nụ cười hồn nhiên khi la cà quán cóc vỉa hè Sài Gòn. Vẫn khí chất sang chảnh, cuốn hút khi bước chân lên thảm đỏ với vai trò người mẫu, hoa hậu. Mang trong mình dòng máu đại ngàn, H'Hen khiến người ta mến vì vẻ mộc mạc, hoang sơ và hồn hậu trong đời thường nhưng lại khiến họ ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi cô hóa thân đầy chuyên nghiệp và thần thái lúc trở lại công việc.

Hoa hậu H'Hen Niê: Nhan sắc không vướng thị phi -1
Hoa hậu H'Hen Niê đồng hành cùng cuộc thi "Trường học không ma túy".

Như một khán giả nhận xét: "Khi nghĩ đến H'Hen Niê, người ta không chỉ nghĩ đến danh hiệu cô ấy trên đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, mà nghĩ nhiều hơn đến hình ảnh bình dị của cô ấy trong cộng đồng, những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ để giúp đỡ xã hội ở nhiều mặt. Chính nhờ đó mà cô ấy tỏa sáng".

Quả vậy, để lại dấu ấn nhất trong lòng người hâm mộ chính là hành trình thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng rất bền bỉ của cô. Không ít hoa hậu chỉ tích cực với các hoạt động xã hội khi còn đương nhiệm. Hết nhiệm kỳ, coi như phận sự của họ hoàn thành, hiếm người đẹp nào còn thường xuyên xuất hiện với dự án cộng đồng. H'Hen Niê thì khác. Nhiều năm qua cô vẫn tất bật với loạt chương trình xã hội, nhân văn, môi trường.

Đến nay, hành trình H'Hen trích từ 5 đến 10% thu nhập để góp sức cho dự án "Room to Read" xây thư viện thân thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã hoàn thành công trình thứ bảy. "Room to Read" là tổ chức phi chính phủ chuyên xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo tại hơn 15 quốc gia trên thế giới. Hiện H'Hen Niê chung tay cùng "Room To Read" với vai trò đại sứ toàn cầu. Cô cũng là người đồng hành cùng cuộc thi "Trường học không ma túy" do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tại các trường trung học.

Trong số loạt hoạt động thiện nguyện, người ta thường thấy H'Hen xuất hiện nhiều nhất ở các dự án môi trường, thiên nhiên. Là nàng sơn nữ của núi rừng, H'Hen Niê gắn bó với cỏ cây, hoa lá như máu thịt giống nòi. Cô bảo từ thuở nhỏ, mình đã làm bạn với cỏ cây. Buổi sớm mai tinh sương hay chiều tà khuất bóng, cô lại ra khu vườn sau nhà, ngồi nghe lời cỏ cây thì thầm. Nào cây cà phê tháng ba về đơm hoa trắng muốt, nào hoa dã quỳ bung nở cánh vàng khi đông sang. Nào cỏ xuyến chi vướng áo làm ai gỡ mãi trên đường về, nào gốc lau lách cho lũ trẻ buôn làng giả vờ đánh trận… Khúc nhạc thiên nhiên hòa tấu trong tiếng ve mùa hạ, tiếng dế đêm khuya, tiếng ếch ộp ngày mưa… làm lòng cô ngân nga tiếng hát. Trở thành hoa hậu, nổi tiếng gần xa, nhưng mỗi lần về buôn, việc đầu tiên của cô là vào nhà xem có việc gì phụ mẹ. Xong đâu đấy, thể nào cô cũng xắn gấu quần chạy ra rẫy thăm những "người bạn cây".

"Tôi yêu màu xanh của thiên nhiên, yêu mái nhà chung của tất cả sinh vật trên trái đất này. Gắn bó như vậy nên đi đâu, làm gì, tôi cũng dành tình cảm đặc biệt cho thiên nhiên. Mỗi khi có dịp vào rừng là tôi giống như được nạp thêm nhiều năng lượng. Khi thực hiện các dự án về thiên nhiên môi trường, tôi càng thêm yêu và hiểu hơn về các giá trị mà thiên nhiên mang đến cho con người" - Hoa hậu trải lòng.

Hoa hậu H'Hen Niê: Nhan sắc không vướng thị phi -0
Hoa hậu H'Hen Niê nhiệt huyết với hoạt động trồng rừng.

Cô tham gia những chuyến đi trồng rừng, bảo vệ động vật hoang dã, các hoạt động làm sạch bờ biển, hưởng ứng sử dụng túi vải thay cho túi nilon, không sử dụng ly nhựa, tái sử dụng đồ cũ… Năm 2023, Hoa hậu quyết tâm hiện thực hóa lời hứa trồng 5 hecta rừng nhân kỷ niệm 5 năm đăng quang. Ban đầu chi phí trồng rừng dự định sẽ dựa vào toàn bộ lợi nhuận mà cô thu được trên Facebook. Nhưng tấm lòng và sự nhiệt huyết của nàng hậu đã lay động bao trái tim yêu mẹ thiên nhiên. Họ chung tay, góp sức gây quỹ giúp cô hoàn thành lời hứa năm nào. Nhìn những lộc non bé xíu nảy mầm xanh vươn đón nắng sớm, cô vui biết bao. Những mảng xanh phủ lấy đồi trọc, đưa con người về gần với cái nôi thoạt kỳ thủy.

Năm nay, H'Hen Niê tiếp tục đóng góp hơn 85 triệu đồng vào quỹ trồng rừng ở Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa. Đây là số tiền cátsê lần đầu tiên đi hát, cô muốn lưu vào cây như một kỷ niệm còn mãi. Nhưng khi chia sẻ lên mạng xã hội để lan tỏa với cộng đồng thì H'Hen vấp phải miệng lưỡi thiên hạ cay độc: "Có 85 triệu cũng góp, bèo quá chị". Đáp lại, H'Hen nhẹ nhàng: "Em nhà có điều kiện nên em nói số đó là bèo, chứ chị lo bao việc chị thấy nó ý nghĩa em à. Có số tài khoản của dự án á em, chị hy vọng em chung tay, cảm ơn em".

Cô giãi bày thêm: "Nhớ đợt lũ mình bận vì đang bấm phim nên quyên góp 50 triệu, chê mình quá trời. Rồi sau khi đóng phim xong, mình lên lại hỗ trợ bà con cũng bỏ 150 triệu để hỗ trợ thêm. Mùa dịch, mình cũng chuyển khoản cho một đơn vị báo chí 100 triệu cũng chê quá… Hen thấy kiếm từng đồng tiền khó mà ta, đi quay có khi liên tục 24 tiếng mới có được tiền chứ bộ. Nói vậy thôi. Có ít mình làm ít, nhưng làm đều thì cũng góp gió thành bão thôi. Quan trọng mình hạnh phúc và thấy rất ý nghĩa nè. Mọi người chê Hen thì chê, Hen làm thì vẫn làm thôi ạ". Pha ứng xử khéo léo và khiến kẻ độc miệng phải ngẫm lại bản thân mình khiến công chúng càng khâm phục bản lĩnh và tấm lòng của nàng hậu.

"Mộc mạc, chân thành và năng lực tích cực" là phương châm sống, cũng là hình ảnh mà H'Hen Niê tỏa sáng trong lòng người hâm mộ. Nhìn H'Hen, người ta tự hỏi vì sao người con gái mỏng manh ấy lại luôn hồn nhiên, yêu đời và tràn trề năng lượng đến thế mặc chốn showbiz lắm sóng gió, thị phi. Họ không biết rằng ngày trước, đã bao đêm H'Hen khóc thầm một mình trước những lời xúc phạm, mỉa mai. Lúc mới đăng quang, bị miệt thị ngoại hình không "chuẩn hoa hậu" như tóc tém, da nâu, lại là người dân tộc thiểu số, cô tủi thân vô cùng. Có người ác miệng còn bảo cô giả nghèo, giả khổ, đưa hoàn cảnh gia đình ra để đổi lấy sự thương cảm của người đời.

"Nhiều lúc tôi muốn đứng lên đáp trả nhưng khi định cất lời thì cổ họng cứng lại, người run lên vì đó không phải con người thật. Trải qua nhiều lần như thế, tôi nhận ra việc rơi nước mắt là vô nghĩa. Các góp ý đúng, mang tính xây dựng tôi sẽ lắng nghe. Còn những người chỉ chăm chăm tấn công bằng ngôn từ khó nghe trên mạng xã hội, không theo dõi chặng đường tôi trải qua, tốt nhất nên bỏ qua" - cô nói.

Mẹ bắt lấy chồng sớm nhưng cô bé 14 tuổi bỏ núi xuôi về phố thị để nuôi lớn ước mơ. Nay giấc mơ ấy đã thành nhưng H'Hen có bao giờ quên núi, quên rừng. Đôi chân cô dẫu có đi khắp bốn phương trời thì nét đẹp quê hương xứ sở, mảnh thổ cẩm trên vai vẫn không sờn sắc. Niềm riêng là quảng bá nét đẹp quê hương, còn giấc mơ lớn là hành trình chung tay vì quả cầu xanh này. Cô bảo: "Tôi vẫn không ngừng thử thách bản thân mỗi ngày. Dù là công việc nào thì tôi luôn làm hết sức và đặt cái tâm vào đó. Hoa hậu vẫn luôn là trách nhiệm của tôi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án hướng đến cộng đồng". Điều cô mong mỏi nhất là hành trình của mình, năng lượng tích cực của mình sẽ được lan tỏa nhiều hơn để có sự chung bước của những tấm lòng cùng ước nguyện…

Phan Thi Uyên
.
.