Hát về người chiến sĩ Công an nhân dân

Thứ Bảy, 12/08/2023, 14:12

Những ngày tháng 8, nghe và cảm nhận ca khúc “Hát về người chiến sĩ Công an nhân dân” của nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Hưng (phổ từ bài thơ “Người chiến sĩ Công an” của tác giả Nguyễn Đăng Độ) qua giọng hát của Thượng úy, ca sĩ Thu Hường (Nhà hát CAND), mỗi người sẽ dâng trào niềm tự hào về công việc, sự hy sinh của người chiến sĩ CAND.

Có thể nói qua bài hát này, hình tượng người chiến sĩ CAND hiện lên với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đầy cao đẹp.

Từng cầm súng bảo vệ biên giới phía Bắc, hơn ai hết, tác giả Nguyễn Đăng Độ thấu hiểu sự hy sinh mất mát của những người lính và giá trị của hòa bình, độc lập. Bởi thế, anh càng đau đớn, xót xa hơn khi trong thời bình vẫn phải chứng kiến sự hy sinh của người chiến sĩ CAND. Khi sáng tác bài thơ này, tác giả đã liên tưởng đến “tiếng em thơ”, “hoa mai nở”, tức là nghĩ đến sự đoàn tụ và hạnh phúc của mỗi gia đình khi Tết đến, xuân về nhưng người chiến sĩ thì vẫn “thâu đêm thức canh giấc ngủ”, vẫn “âm thầm lặng lẽ bước chân”.

ca 2.jpg -1
Tác giả thơ Nguyễn Đăng Độ.

Từ sự hy sinh thường nhật đó, tác giả nói đến sự hy sinh cao quý hơn, đó là “người lính hy sinh không tiếc thân mình”. “Gần đây có những người Công an CAND đã hy sinh tính mạng của mình vì sự bình yên của nhân dân, như trong vụ cháy ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) hay qua những vụ đuổi bắt tội phạm và biết bao những gương hy sinh khác mà khó ca từ nào có thể diễn tả được”, tác giả Nguyễn Đăng Độ nhấn mạnh.

“Tổ quốc ơi, xin dâng trái tim mình”, “Trên ngực trần Tổ quốc khắc tên anh” là những câu thơ đẹp, hình tượng và bay bổng trong bài thơ “Người chiến sĩ Công an” của Nguyễn Đăng Độ. Hai câu thơ lần lượt là câu kết cho 2 đoạn cuối bài thơ có sự “tương tác” với nhau như khẳng định sự “cho đi” và “nhận lại” đầy cao cả, thiêng liêng và tự hào.

Câu thơ “Giữa quảng trường cờ đỏ quang vinh/ Vọng lời hịch ngàn năm ông cha đánh giặc” mang chiều sâu về lịch sử, về truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta - một dân tộc hiên ngang chỉ biết đứng lên chiến đấu và chiến thắng mà không bao giờ chịu khuất phục trước mọi kẻ thù. Từ “lời hịch” của ông cha năm xưa, tác giả đã liên tưởng đến “lời thề” của người chiến sĩ CAND hôm nay trước Tổ quốc và nhân dân để khẳng định sự thủy chung, son sắt, bền gan, vững chí của họ với nhiệm vụ được giao phó. Mặc dù công việc nhiều thử thách, gian nan, thậm chí là đổ máu, nhưng người chiến sĩ vẫn lạc quan, tin tưởng và tràn đầy niềm hạnh phúc: “Sáng mai này rạng rỡ ánh bình minh/ Vì nước hy sinh, vì dân phục vụ”.

Bắt được những câu thơ bỏng cháy, đầy niềm tự hào, thán phục và lòng biết ơn của Nguyễn Đăng Độ, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Hưng đã “hô biến” thành lời ca trong bài hát “Hát về người chiến sĩ Công an nhân dân”. “Bài thơ của tác giả Nguyễn Đăng Độ có chiều sâu, ý thơ rất hay, gợi mở cho giai điệu và lời ca được bay lên. Khi đặt bút sáng tác, tôi đã chủ ý viết thế nào phải thật hào hùng, khí thế, mạnh mẽ giống với tinh thần của người chiến sĩ Công an nhưng đan xen vào đó là màu sắc âm nhạc trẻ trung, tiết tấu tươi trẻ để phù hợp với giới trẻ. Bài hát với lời ca gọn gàng, dứt khoát với lời hịch, lời thề đanh thép trước Tổ quốc và nhân dân. Phải nói viết về người chiến sĩ CAND là một thử thách với bất cứ cây bút nào, bởi trước đó đã có nhiều bài hát của các nhạc sĩ tên tuổi và muốn thành công người viết phải tìm ra lối đi của riêng mình”, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Hưng nhấn mạnh.

Nghe và cảm nhận ca khúc “Hát về người chiến sĩ Công an nhân dân”, nhạc sĩ Đoàn Thu Trà (Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam) nhận xét, bài hát với tính chất nhạc trẻ, vui tươi, trong sáng, ca ngợi các chiến sĩ Công an luôn “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Lời ca mang tính khái quát nói về những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ CAND, kể cả những khi Tết đến, xuân về, họ đã gác những niềm riêng hay có những đêm thức trắng để gìn giữ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống: “Khi xuân đến, cánh mai vàng vương trên áo anh/ Người chiến sĩ Công an nhân dân bước chân âm thầm trên đường tuần tra/ Giọt sương đêm, ánh đàn lung linh phố/ Có những bình yên, cuộc sống đẹp tươi/ Người chiến sĩ gác lại những niềm thương…”.

ca 1.jpg -0
Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Hưng và Thượng úy, ca sĩ Thu Hường trong phòng thu chuẩn bị thể hiện ca khúc "Hát về người chiến sĩ Công an nhân dân".

Còn nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Tất Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Ca-Múa-Nhạc, Nhà hát CAND cho rằng, được thể hiện qua “người trong cuộc” là giọng ca thuộc Nhà hát CAND nên MV “Hát về người chiến sĩ Công an nhân dân” đã truyền tải được hết tinh thần của hai tác giả thơ và nhạc. “Với giai điệu vui tươi, gần gũi, phần lời hát trong sáng, bài hát đã nói lên được những công việc, sự vất vả, có cả hy sinh của người chiến sĩ Công an. Thuộc thế hệ 8X nên tác giả nhạc đã sử dụng nét nhạc trẻ trung để ca khúc mang màu sắc mới mẻ, rộn ràng phù hợp với nhiều đối tượng khán giả, nhất là với giới trẻ. Câu hát ý nghĩa và cảm động nhất có lẽ là những câu cuối bài: “Người chiến sĩ Công an nhân dân tự hào dâng hiến trái tim mình/ Lời thề ấy muôn đời không cũ, sao vàng trên ngực Tổ quốc khắc tên anh”, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Tất Nghĩa bộc bạch.

Trước đó, tác giả Nguyễn Đăng Độ đã sáng tác bài thơ “Em là chiến sĩ Công đoàn Công an nhân dân” (đã được nhạc sĩ Trọng Phương phổ nhạc để dự thi một cuộc thi về ngành Công an), rồi “Bạn tôi” (tặng Đại tá, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Quách Hữu Trung, Bệnh viện 19/8, Bộ Công an đã được nhạc sĩ Võ Xuân Hùng phổ thành bài hát “Tôi yêu người lính áo blouse trắng”).

Chia sẻ những sáng tác về lực lượng CAND của mình, tác giả Nguyễn Đăng Độ cho biết: “Chủ đề trong sáng tác thơ của tôi khá đa dạng, là hình ảnh người mẹ, người cha, là quê hương đất nước và người lính. Những năm gần đây, chúng ta luôn phải chứng kiến sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ CAND trong sự nghiệp giữ gìn sự bình yên cuộc sống cho nhân dân. Sự ra đi của họ khiến tôi như mất đi một bạn, một người em, một người cháu trong gia đình, bởi thế tôi đã mượn thơ ca để thổ lộ, giãi bày lòng mình. Càng sáng tác, tôi lại càng thấy chưa đủ, bởi sự hy sinh của họ là quá lớn lao. Qua những sáng tác của mình, tôi hy vọng người dân sẽ thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với những công việc của người chiến sĩ CAND, những người ngày ngày “tô điểm” cho cuộc sống của chúng ta thêm bình yên và tươi đẹp”.

Những năm gần đây, Bộ Công an đã tổ chức nhiều cuộc thi, cuộc vận động sáng tác về đề tài người chiến sĩ Công an trong các lực lượng: Cảnh vệ, Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy, Xuất nhập cảnh… Không những thế, ở Công an các địa phương, các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác cũng được tích cực triển khai. Qua đó, đã phát hiện, tìm kiếm nhiều áng thơ hay, giai điệu đẹp và nhiều gương mặt nhạc sĩ, nhà thơ có những sáng tác nổi bật về ngành.

Đặc biệt, trong số các tác giả đó có những người ngoài lực lượng. Điều đó cho thấy những việc làm và sự hy sinh của người chiến sĩ CAND đã có sức lay động đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Hưng và tác giả thơ Nguyễn Đăng Độ cũng chính là những người trong số ấy. Họ sáng tác từ cảm nhận của một người dân được sống trong cuộc sống yên bình, hạnh phúc, để cho những thăng hoa trong nghệ thuật được vang lên.

Ngô Khiêm
.
.