Danh ca Cẩm Vân: Hát như là sống

Thứ Sáu, 13/05/2022, 09:59

Là nghệ sĩ mở màn trong chương trình nghệ thuật “Có những con đường” diễn ra vào tối 7 - 5, sự kiện đánh dấu sự hoạt động trở lại của không gian biểu diễn nghệ thuật - phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội), giọng hát không tuổi của danh ca Cẩm Vân vẫn khiến khán giả thổn thức. Hơn 40 năm ca hát, tình yêu và đam mê dành cho âm nhạc vẫn chưa bao giờ thôi dạt dào trong trái tim “người đàn bà hát” ấy...

Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi/ Đừng xô tôi ngã dưới chân người”… những câu hát đầu tiên trong ca khúc “Sóng về đâu” vừa vang lên, đông đảo khán giả có mặt tại sân khấu phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã dành cho giọng hát trầm, vang và đầy nội lực của danh ca Cẩm Vân những tràng pháo tay không dứt.

Danh ca Cẩm Vân vinh dự là nghệ sĩ hát mở màn cho chương trình nghệ thuật “Có những con đường”, đánh dấu sự tái khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố của phố đi bộ Trịnh Công Sơn sau 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19. Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng với những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đêm nhạc kết hợp với nghệ thuật thị giác đưa khán giả theo từng dòng cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại, góp phần quảng bá du lịch Tây Hồ.

Danh ca Cẩm Vân: Hát như là sống -0
Danh ca Cẩm Vân luôn hết mình trên sân khấu.

Có thể nói, khá nhiều ca sĩ thành công với âm nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng việc danh ca Cẩm Vân có mặt trong đêm nhạc đặc biệt này đã cho thấy sự trân trọng của Ban tổ chức dành cho giọng hát này cũng như khẳng định những dấu ấn mà chị đã có được với nhạc Trịnh.

Trò chuyện cùng ca sĩ Cẩm Vân trước buổi diễn, chị xúc động chia sẻ: “Dù đã hát khá nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nhiều sân khấu nhưng đây là một chương trình đặc biệt. Lần đầu tiên tôi được hát trên con phố mang tên nhạc sĩ giữa Thủ đô Hà Nội. Ngay từ khi bước chân trên con phố này, cảm nhận đầu tiên là phố đẹp quá! Yên tĩnh, ấm áp rất đúng với phong cách anh Sơn khi còn sống. Tôi cảm nhận được người Hà Nội yêu anh Sơn, yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn như thế nào. Thậm chí, tôi còn hơi “ghen tị” chút xíu là Huế, Hà Nội đã có con phố mang tên Trịnh Công Sơn mà thành phố Hồ Chí Minh thì chưa. Chỉ mong, một lúc nào đó, TP Hồ Chí Minh cũng có được điều này”.

Hai ca khúc mà Cẩm Vân biểu diễn trong chương trình “Có những con đường” là 2 sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Chiều một mình qua phố” và “Sóng về đâu”, trong đó, ca khúc “Sóng về đâu” được ví như dành riêng cho giọng hát Cẩm Vân. Mấy chục năm qua, từ khi ca khúc ra đời, “Sóng về đâu” đã được “đóng đinh” với giọng hát Cẩm Vân. Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống, Cẩm Vân thường xuyên được trò chuyện và có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ tài hoa này. Trong sinh nhật cuối cùng của ông, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mong muốn Cẩm Vân hát ca khúc “Sóng về đâu”. “Hôm đó không có micro, không có đàn đệm nhưng anh Sơn vẫn bảo Vân hát “Sóng về đâu” nhé! Đó là lần cuối tôi được hát cho anh nghe” - Ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ.

Cẩm Vân sinh ra như để dành cho âm nhạc với giọng hát dày, vang, trời phú, không lẫn vào ai được. Sinh năm 1959, chị được ví như “cánh chim đầu đàn” của thế hệ ca sĩ trẻ sau 1975, được khán giả cả nước yêu mến với những ca khúc sở trường thuộc dòng nhạc trữ tình, truyền thống. Nhắc tới chị, khán giả nhớ đến những ca khúc “còn mãi với thời gian” như “Bài ca không quên”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ", "Em ơi Hà Nội phố"… đặc biệt là mảng ca khúc Trịnh Công Sơn.

Giọng hát chưa từng qua trường lớp thanh nhạc này đã chinh phục khán giả mọi miền đất nước, qua nhiều thế hệ không chỉ bằng tài năng trời phú mà hơn tất cả là trái tim chưa khi nào thôi ấm nóng dành cho âm nhạc. Cẩm Vân nhiều lần tự nhận “Nếu không hát, tôi không biết làm gì ngoài làm mẹ của những đứa con. Bởi đây là niềm đam mê từ khi còn nhỏ tới giờ”.

Rồi Cẩm Vân cũng đã từng trộm nghĩ hay dừng ca hát để tập trung chăm sóc con cái. Nhưng chưa khi nào Cẩm Vân rời xa được âm nhạc cũng như vẫn luôn là người mẹ hết lòng vì con cái. Từng có thời điểm, chị cùng chồng là nghệ sĩ Khắc Triệu hùn hạp kinh doanh để cải thiện đời sống nhưng bị lừa hết tiền. Sau này vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân mở phòng trà mong muốn có không gian cho 2 vợ chồng cùng đồng nghiệp nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.

Nhưng chị bảo: “Vì COVID-19 nên phòng trà đóng cửa. Thú thực, đóng cửa phòng trà tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn vì được tập trung cho việc hát. Trước đây, mỗi tháng phải lo công việc, thu nhập cho mấy chục người thực sự là khá đau đầu. Giờ đây, tôi lại chỉ dồn tâm trí cho việc hát thôi”. Cả gia đình sống bằng âm nhạc nhưng chị bảo chưa khi nào hát vì tiền. Mỗi lần lên sân khấu, dù ca khúc đã từng được biểu diễn nhiều lần nhưng với chị vẫn tràn đầy cảm xúc như lần đầu.

Danh ca Cẩm Vân: Hát như là sống -0
Danh ca Cẩm Vân và con gái CeCe Trương trên sân khấu.

Không chỉ trở thành một tượng đài đẹp trong âm nhạc bằng giọng hát, vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu còn là cặp vợ chồng nghệ sĩ viên mãn từ trên sân khấu tới ngoài đời. Quen nhau vì cùng đi một chuyến biểu diễn tại nước Nga dài 2 tháng, sau 6 năm tìm hiểu, cuối cùng cô ca sĩ và chàng nhạc công đã về chung một nhà. Ca sĩ với giọng hát truyền cảm và mái tóc ngắn huyền thoại cùng chàng nhạc công với vẻ ngoài lãng tử, phong trần đã có một mái ấm hạnh phúc với 2 cô con gái giỏi ngoan.

Không chỉ đồng cảm với nhau trong nghệ thuật, Cẩm Vân - Khắc Triệu luôn hỗ trợ, chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Là ca sĩ nổi tiếng nhưng ở nhà Cẩm Vân vẫn là người vợ, người mẹ hết lòng vì gia đình. Nghệ sĩ Khắc Triệu cũng là người luôn đặt vợ con thành mối quan tâm hàng đầu. Có lẽ chính tình yêu, hôn nhân viên mãn lại càng khiến giọng hát Cẩm Vân nồng nàn hơn theo năm tháng.

Không chỉ đánh dấu thương hiệu bằng giọng hát riêng có, Cẩm Vân còn ghi dấu trong lòng khán giả bằng mái tóc đặc trưng tới nỗi sau này, kiểu tóc ngắn vừa ôm khuôn mặt được khán giả yêu mến gọi là “tóc Cẩm Vân”. Chia sẻ về kiểu tóc "huyền thoại" ấy, Cẩm Vân nói, “Tóc tôi không hợp uốn xoăn nên để vậy thôi. Sau này, khán giả yêu mến lấy tên tôi để đặt cho kiểu tóc khiến tôi rất vui. Nhưng có lẽ đó là tính cách của tôi. Kiểu tóc này hợp nên tôi cứ để miết. Nước hoa cũng dùng mãi một mùi hương yêu thích không thay đổi. Yêu quý ai thì sẽ mãi trước sau như thế”.

Đi cùng Cẩm Vân ra Hà Nội tham dự những dự án âm nhạc lần này thay vì nhạc sĩ Khắc Triệu là cô con gái CeCe Trương. Gần đây, CeCe Trương đã trở thành người đồng hành cùng mẹ không chỉ trong cuộc sống mà cả trên sân khấu và một số sản phẩm âm nhạc. Đã từng có thời điểm, chị không muốn cho con theo nghề vì hiểu nỗi vất vả, khắc nghiệt của những người làm nghệ thuật. Nhưng rồi, tình yêu âm nhạc được thừa hưởng từ bố mẹ, kết tinh ở tâm hồn cô con gái út cứ lớn dần. Tới khi, CeCe Trương hồi phục sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng thì Cẩm Vân càng thấu hiểu rằng, hãy để con cái được làm công việc mà con yêu thích.

“Trước đây, tôi từng nghĩ mình dừng sự nghiệp để lo cho các con. Sau, từng hy vọng con sẽ vui vì có bố mẹ làm ca sĩ. Nhưng giờ thì thật sự hạnh phúc khi có con gái đem tình yêu âm nhạc của mình nối dài. Nhưng là người mẹ, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Sợ con áp lực khi làm nghề dưới bóng cha mẹ sẽ dễ mất tự tin. Thế hệ chúng tôi làm nghệ thuật đơn giản hơn. Giờ thì mỗi khán giả còn là một bình luận viên. Và nghệ sĩ có thể bắt gặp những nhận xét tích cực, tiêu cực về mình trên bất kỳ trang mạng xã hội nào. Mà nghệ sĩ thì vốn nhạy cảm. Nhưng CeCe Trương bảo con hiểu điều đó. Tôi chỉ biết nhắn nhủ con: Bố mẹ sẽ truyền cho con những kinh nghiệm làm nghề nhưng con phải đi lên bằng thực lực của mình. Ngay cả khi mọi chuyện không được như ý thì hãy cố gắng thay đổi để vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống” - Cẩm Vân bộc bạch. Gần đây, MV “Một ngày tôi quên hết” (sáng tác Hứa Kim Tuyền) do Cẩm Vân thực hiện cùng sự tham gia của con gái đã tạo được sức hút đặc biệt với khán giả.

Trò chuyện cùng danh ca Cẩm Vân càng thấy ở chị Sống và Hát đều chân thành, hết mình, không toan tính thiệt hơn, không màng danh hiệu. Ít ai nghĩ rằng, một nghệ sĩ nổi tiếng, có bề dày nghệ thuật như Cẩm Vân nhưng chưa có một show diễn cá nhân cho riêng mình. Cẩm Vân giản dị: “Ai cũng mơ ước một show diễn để đời nhưng tôi không sốt ruột. Là nghệ sĩ cứ được khán giả yêu mến, nhớ đến là điều hạnh phúc nhất”.

Thảo Duyên
.
.