Ca sĩ Ngọc Anh: Hát lên những bản tình ca

Thứ Sáu, 23/12/2022, 09:40

Sau nhiều năm vắng bóng trong đời sống âm nhạc, Ngọc Anh đã trở lại. Tưởng như giấc mơ âm nhạc đã ngủ quên đâu đó trong cô ca sĩ xinh đẹp, một thời nổi đình nổi đám với những khúc tình ca và kèm theo đó, cũng không ít thị phi. Chị gần như biến mất khỏi đời sống showbiz nhiều bon chen. Nhưng âm nhạc vẫn còn đó, giấc mơ âm nhạc vẫn luôn tràn đầy trong tâm hồn chị.

1. Có thể nói, năm 2022 là một năm đầy ấn tượng của Ngọc Anh khi chị liên tiếp cho ra đời 3 dự án lớn, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian vắng bóng. 2 MV ca nhạc và mới đây là 1 album gồm 6 bài hát - những khúc tình ca bất hủ như “Có phải em mùa thu Hà Nội” (nhạc Trần Quang Lộc - thơ Tô Như Châu), “Đà Lạt hoàng hôn” (Minh Kỳ - Dạ Cầm)... Điều đặc biệt, đây cũng là album đầu tiên Ngọc Anh kết hợp cùng chồng mình, ca sĩ Tô Minh Đức. Có thể nói, Ngọc Anh đang ở độ chín của giọng hát và hạnh phúc viên mãn. Vì thế, chị hát rất tình và thiết tha.

ngọc anh hanh phúc với hiện tại.gif -0

Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Ngọc Anh hát nhạc xưa. Chị nghĩ đến việc hát nhạc xưa từ lâu vì càng trưởng thành, chị càng nhận thấy tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình càng gần với dòng nhạc này. Hơn nữa, theo chị, kho tàng nhạc xưa của Việt Nam quá nhiều ca khúc bất hủ, có giá trị bất biến với thời gian. Chị cũng muốn mở rộng đối tượng nghe nhạc của mình thay vì khu biệt bản thân trong dòng nhạc trẻ. Chính vì vậy, Nguyễn Ngọc Anh luôn “nung nấu” hát nhạc xưa. Và sự đồng cảm trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống với Ngọc Anh ở thời điểm này là một “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chị có thể thực hiện những giấc mơ của mình. Làm sao hát nhạc xưa giữ được tinh thần của nét xưa, lại không làm mất đi phong cách âm nhạc của mình? Đó là một bài toán khó. Và Ngọc Anh đã giải nó khá thành công.

“Tôi nghĩ chúng tôi mới chạm vào ca khúc được ở giai điệu, nên cách tiếp cận nhanh nhất của chúng tôi là giai điệu. Còn nội dung, nguồn cội, câu chuyện dài lắm, sâu lắm, chúng tôi chưa dám nói mình có thể chạm tới. Có câu, "Khi mọi thứ im lặng thì âm nhạc lên tiếng". Mỗi người trong chúng ta đều khác nhau về quan điểm, màu da, ngôn ngữ nhưng có chung một tình yêu âm nhạc. Chúng tôi hướng tới việc đưa đến cho khán giả những giai điệu đẹp và tươi mới. Đó là gu của người trẻ. Thời gian gần đây, âm nhạc thế giới đang theo xu hướng đó. Chúng tôi hát nhạc xưa theo xu hướng mới”, chị chia sẻ.

Cover lại những ca khúc quá nổi tiếng, gắn với nhiều giọng ca bất hủ, lại chọn cách thể hiện mới mẻ, táo bạo, Ngọc Anh không ngại bị so sánh. Chị bình thản: “So với thế hệ những ca sĩ hát những bài hát này, chúng tôi chỉ xứng hàng con hàng cháu nên nếu được so sánh đã là một sự may mắn. Hát những ca khúc này chúng tôi còn ngại, vì vậy dự án này mới có tên: “Khẽ hát tình xưa” - khẽ thôi vì còn đang phải tập tành, nếu khán giả thích thì mới dám tiếp tục”. Chị cũng gửi sang tận châu Âu nhờ bạn bè nghe và đánh giá.

Ca sĩ Việt Hoàn coi đây là một bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc của Ngọc Anh khi chị dám dấn thân khai phá những vỉa quặng mới trong âm nhạc thay vì chọn sự an toàn với nhạc trẻ đã định danh tên tuổi của mình. Anh nói: “Có thể coi “Khẽ hát tình xưa” là phát pháo nổ đầu tiên cho mảng những khúc tình xưa mà Ngọc Anh và Tô Minh Đức có thể theo đuổi sau này. Hai bạn hát vừa giữ được sự nồng nàn nhưng rất tươi mới trong tinh thần của nhạc nhẹ đương đại”.

âm nhạc đã gắn kết tình yêu của ngọc anh và tô minh đức.jpg -0
Âm nhạc đã gắn kết tình yêu của Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

Còn với Ngọc Anh, khi đã vào tuổi tứ tuần, đi qua những biến cố của cuộc sống, Nguyễn Ngọc Anh lại bị nhạc tình mê hoặc. Chị tâm sự: “Bỗng một ngày tôi chợt nhận ra: tôi cần suy nghĩ khác đi, hát những kiểu bài khác. Sao mãi tôi mới muốn vậy? Chắc là do lứa tuổi đấy, bỗng cảm thấy già hơn một chút, suy nghĩ chậm đi một chút, tình yêu lắng đọng hơn một chút, mỉm cười nhiều hơn trước một sự việc, chấp nhận thỏa hiệp nhiều hơn trước một biến cố, dễ dàng bỏ qua trước một lỗi lầm. Âu cũng là do thời gian... Giờ đây, tôi nghe nhạc tình nhiều hơn, những ca khúc xưa cũ tưởng rằng không hợp với tôi mà giờ đây, trái tim tôi mở lòng với những âm giai của nhạc tình xưa cũ, muốn được cất lên, được mong muốn mang đến cho khán giả một chút tôi trong đó, trong những tháng ngày ta vẫn còn đủ trẻ để hát tình ca và đủ chín để hát những tình khúc xưa…”.

Chị kể về mối lương duyên của chị với tài tử Ngọc Bảo cách đây nhiều năm. Đó là năm 2005, khi tham gia một chương trình truyền hình, chị gặp tài tử Ngọc Bảo. Nghe chị hát, ông hỏi chị có muốn trở thành truyền nhân của ông không, nhưng lúc đó, chị còn quá trẻ, chưa hiểu được ý muốn sâu xa của ông, chị bảo con chỉ hát nhạc nhẹ. Giờ đây, khi đủ trưởng thành, đủ chín chắn và từng trải, chị mới thử sức với dòng nhạc này.

Album “Khẽ hát tình xưa” không chỉ có cách thể hiện mới, những nốt nhạc rất bắt tai mà còn được quay hình công phu ở Đà Lạt, Phan Thiết, Sapa, Hạ Long, Hà Nội để có những câu chuyện hình ảnh phù hợp nhất với các ca khúc. Một “Đà Lạt hoàng hôn” với những con dốc dưới bóng thông già, một Hà Nội cổ kính, thơ mộng như bức tranh sơn mài trong “Có phải em mùa thu Hà Nội”, một “Bây giờ tháng mấy” với khung cảnh rộng mở đến tận trời cao, mênh mông bát ngát ở Phú Yên như dẫn người nghe đến con đường của tình yêu, cuộc sống… Dù ở bối cảnh, khung cảnh nào thì cũng như tinh thần của âm nhạc, MV đều mang một tinh thần trẻ trung, tươi sáng và ngọt ngào của những người mới bước vào đường yêu.

2. Ngọc Anh đang hạnh phúc trong mái ấm gia đình với ca sĩ Tô Minh Đức và cô công chúa bé nhỏ. Niềm hạnh phúc ấy tràn đầy trên gương mặt Ngọc Anh, sau những thăng trầm của đời sống. Chị nói, chị may mắn đã tìm được bến đỗ bình yên của mình, bên người đàn ông chị yêu. Và may mắn hơn, người đó cũng là một nghệ sĩ. Tình yêu của họ có sự thăng hoa, đồng cảm của những tâm hồn nghệ sĩ, khao khát sáng tạo và tìm kiếm cái mới.

Vì thế, những dự án sau này của Ngọc Anh luôn có sự đồng hành của chồng. Đặc biệt lần này là sự xuất hiện cùng nhau trong một dự án lớn để mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp âm nhạc và cũng là trong cuộc đời của Ngọc Anh. Có lẽ, Ngọc Anh may mắn bởi âm nhạc và cuộc đời được hòa quyện vào nhau. Đó là nền tảng để chị thăng hoa trong sự sáng tạo của mình. Chị ẩn mình nhiều năm qua, chọn cuộc sống bình yên với tình yêu và gia đình mới của mình. Đó cũng là quãng thời gian mọi hoạt động nghệ thuật bị đóng băng vì COVID. Và khi đã đủ độ chín của tình yêu, hạnh phúc, chị xuất hiện trở lại, với một tâm thế rạng rỡ, đầy năng lượng. Ngọc Anh không giấu được hạnh phúc của mình. Nó thực sự được thăng hoa trong âm nhạc. MV “Rồi em sẽ quên nhanh” hồi tháng 7 với phần thể hiện của Ngọc Anh - sáng tác Tô Minh Đức viết tặng riêng cho vợ đã minh chứng cho niềm hạnh phúc đó.

Vừa rồi là album “Khẽ hát tình xưa”. Ra mắt album vào những ngày cuối năm, Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức cho biết, họ hài lòng với những gì trong năm 2022 vì làm những công việc yêu thích, được đồng hành cùng nhau. “Với chúng tôi, đó đã là niềm hạnh phúc. Cuộc sống với tôi bây giờ đơn giản lắm”. Nhiều người băn khoăn, liệu sự kết hợp với Tô Minh Đức có làm hạn chế con đường sự nghiệp của Ngọc Anh. Ngọc Anh cười, con đường là do chính mình lựa chọn. Chị thấy may mắn vì có một người đồng hành cùng mình trên con đường đó. Khổ đau khiến cho người ca sĩ hát thấm thía hơn, nhưng hạnh phúc khiến họ thăng hoa hơn, để theo đuổi những giấc mơ của mình. Và Ngọc Anh hy vọng chị sẽ được hát nhiều hơn, để kể câu chuyện tình yêu với khán giả bằng chính hạnh phúc của mình.

 Hà Linh
.
.