Âm vang từ truyền thống

Thứ Bảy, 23/08/2025, 15:27

Tình cờ, tôi nhìn thấy người bạn mình trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong chương trình âm nhạc “i”. Cũng như bao khán giả khác, chiếc áo đỏ với ngôi sao vàng của bạn đã góp phần tạo nên sự trang trọng và hấp dẫn của một chương trình nghệ thuật chính luận. Không biết từ bao giờ, những concert nghệ thuật ấy đã có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Khi xem xong chương trình, chính người viết cũng ngỡ ngàng, từ những ca khúc tưởng như đã thuộc làu: "Tiến quân ca", "Giai điệu Tổ quốc", "Mười chín tháng Tám", "Đoàn vệ quốc quân", "Đường chúng ta đi", "Lên đàng", "Ngày mùa"... và cả cách thiết kế sân khấu với 4 khu vực (zone) mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng đã đem đến một cảm nhận mới lạ: Sức sống từ những dấu son, truyền thống lịch sử không hề bị đóng khung với một giai đoạn nhất định mà luôn là một không gian mở; được các thế hệ hôm nay và mai sau đón nhận, trân trọng theo cách riêng của mình...

Âm vang từ truyền thống -2
Âm nhạc là thanh âm của cảm xúc.

Khi giọng hát của NSƯT Đăng Dương cất lên, hàng vạn khán giả được đắm mình trong ca từ ca khúc "Mười chín tháng Tám" của nhạc sĩ Xuân Oanh: "Mười chín tháng Tám ánh sáng tự do đem tới,/ Cờ bay muôn nơi, tung ánh sao vàng,/ Máu pha tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn..." lời ca đó là nghệ thuật, là lịch sử và cũng là tinh thần dân tộc được kết tinh. Hào khí của khúc tráng ca ra đời trong đấu tranh cách mạng và kháng chiến còn ngân vang trong kỉ nguyên vươn mình, chiến thắng những thách thức, khó khăn để nâng tầm quốc gia, dân tộc và khát vọng hòa bình, ổn định và phát triển.

Từ âm hưởng của concert “Tổ quốc trong tim”, bất giác người viết lại nghĩ đến công trình Trung tâm Triển lãm Quốc gia - Vietnam National Exposition Center với quy mô hơn 90 ha, 304.000 m2, thuộc top 10 thế giới. Đặc biệt là công trình Nhà triển lãm Kim Quy, đường kính ngoài của tòa nhà khoảng 360 m, mái vòm cao hơn 56 m. Công trình kiến trúc đặc sắc này nói lên năng lực thực sự của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và hơn thế nữa là trình độ khoa học kĩ thuật và phát triển kinh tế của đất nước.

Âm vang từ truyền thống -0
Người trẻ có được nguồn cảm hứng lịch sử khi bước vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Trong sự phát triển ấy, không chỉ có một Vietnam National Exposition Center với quy mô hoành tráng, trên nhiều lĩnh vực khác chúng ta đang có những thành tựu lớn. Trong cuộc đua 5G khu vực, tác giả Bảo Khánh trên Báo Dân trí viết: "Theo dữ liệu mới nhất từ Speedtest Global Index, trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vươn từ thứ 4 lên thứ 3 về tốc độ di động (tốc độ di động của Singapore: khoảng 163.29 Mbps; Malaysia: khoảng 163.00 Mbps và Việt Nam: khoảng 146.64 Mbps)".

Bên cạnh sự vươn mình trong phát triển còn là truyền thống nhân ái như mạch nguồn được tiếp nối. Những năm gần đây, "trend" đóng viện phí cho người lạ cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Một con số thống kê được nêu trên báo điện tử Vnexpress.net cho biết: "Ông Phạm Trường Sơn, Giám đốc Quỹ Tình thân Foundation, cựu Chủ tịch Cộng đồng phi lợi nhuận miền Nam cho rằng, các báo cáo từ thiện ở Việt Nam luôn ghi nhận tinh thần lá lành đùm lá rách. Khảo sát của Mastercard Ethical Spending and Charitable Giving cho thấy, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 78,5% người dân tham gia đóng góp từ thiện, trong đó nhóm người trẻ đóng góp đáng kể" (theo tác giả: Ngọc Ngân)...

Vậy, tất cả những điều đó đem lại suy nghĩ gì cho bạn. Chắc chắn đó mới là lợi ích lớn nhất. Nhận xét về Vietnam National Exposition Center, TS Võ Trí Thành (nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) cho rằng: "Với một đất nước rất mở và đang hội nhập sâu rộng, việc có được một trung tâm như vậy đáp ứng chính nhu cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Công trình này còn mang ý nghĩa biểu tượng rất cao, thể hiện vị thế và khả năng kết nối của Việt Nam với thế giới" (theo: Vietnamnet).

Quả thực, công trình ấy chính là cách "thể hiện vị thế và khả năng kết nối của Việt Nam với thế giới". Phải ở tầm vóc nào chúng ta mới có tiềm lực, trình độ để kết nối với thế giới. Trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của quân và dân, tinh thần đoàn kết dân tộc... từ những đau thương, mất mát của dân tộc từng bị đô hộ, chúng ta đã đứng lên đánh đuổi những đội quân xâm lược, kiến thiết một đất nước giàu đẹp như hôm nay. Một hành trình dài và niềm tin lớn lao vào con đường đã chọn.

Ngẫm ra, sức sống của những khúc tráng ca trong 3 chương: "Dáng hình đất nước", "Giai điệu tự hào", "Tổ quốc trong tim" không chỉ đến từ sức lôi cuốn của ca từ, hay giai điệu, âm thanh, ánh sáng mà bằng chính sức mạnh bên trong mà mỗi người dân hôm nay đều cảm nhận được: toát lên từ những thành tựu chúng ta đạt được. Đó là minh chứng cho những lời ca hào sảng, là quyết tâm, khát vọng đã được hiện thực hóa bằng đời sống ấm no, hiện đại, văn minh, tiến bộ.

Hay, nói cách khác, bản thân trong lòng mỗi khán giả có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình hay theo dõi qua các kênh sóng truyền hình trực tiếp đã có sẵn một âm hưởng hào hùng hòa chung với thanh âm hào sảng đó. Tất cả chúng ta cùng chung sức, chung lòng và cũng chính là người thụ hưởng và mang trong mình niềm tin vào tương lai đất nước. Để rồi, khi được sống trong nền hòa bình, là người dân của một quốc gia đang phát triển bền vững, mỗi người lại có ý thức sáng tạo và chung tay vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và sáng tạo các sản phẩm, các giá trị.

Âm vang từ truyền thống -1
Sự phát triển bền vững của đất nước là nguồn cảm hứng lớn nhất cho người trẻ.

Đúng như ai đó đã từng nói: "Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh", những cảm xúc thăng hoa thành âm thanh lắng đọng trong tâm hồn ta, những cảm xúc ấy đến từ nguồn cảm hứng trong đời sống.

Còn nhớ, trong bài phát biểu với sinh viên tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII (SV.STARTUP 2025), ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đã nói: "Học vấn là nền tảng không thể thiếu, phải "học đi" trước khi "học chạy" để cảnh tỉnh những bạn trẻ đang nóng lòng khởi nghiệp mà thiếu sự chuẩn bị căn cơ. Nếu không học thì làm sao làm việc? Đừng bỏ học để theo đuổi đam mê, đừng vì đam mê mà bỏ quên việc học và đừng suy nghĩ viển vông".

Lời khuyên của ông Hoàng là một kinh nghiệm xương máu, là bài học quý giá để thế hệ trẻ đi đúng quỹ đạo phát triển. "Sự chuẩn bị căn cơ" về tri thức chính là bí quyết thành công, là nền tảng cho mọi sự phát triển. Thiết nghĩ, tri thức ấy đâu chỉ dành cho một lĩnh vực nhỏ, phạm vi hẹp, chuyên sâu, chuyên ngành mà còn là nền tảng để hình thành đạo đức khoa học, đạo đức nghề nghiệp... hình thành văn hóa của dân tộc ngày hôm nay.

Khi âm hưởng bài "Tiến quân ca" vang lên, chúng ta cảm nhận được nền móng vững bền được xây dựng từ các thế hệ cha ông. Họ đã hy sinh xương máu và tuổi xuân để có được đất nước hôm nay. Và, vận nước mai sau cũng phụ thuộc vào chính lòng trung thực, sự nhiệt huyết từ bàn tay, khối óc của các thế hệ. Chúng ta sẽ yêu Tổ quốc như thế nào, tự shào về trang sử của dân tộc ra sao và làm gì để hoàn thành sứ mệnh của dân tộc mình? Câu hỏi đó dành cho mỗi người chúng ta, chỉ biết rằng âm vang của những bài ca hào hùng sẽ còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người như nguồn cảm hứng bất tận...

Lâm Việt
.
.