Từ lơ xe trở thành ông bầu quyền lực

Thứ Sáu, 21/04/2017, 08:59
Sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, Quí Ngọc phải cùng cha mẹ bươn chải nuôi các em ăn học. Mưu sinh bằng nghề làm lơ xe chuyến Đà Nẵng - Kim Liên, anh từng nhiều lần bị giang hồ bến xe đe dọa, đuổi đánh.

“Dầm mưa dãi nắng thời đó, mỗi ngày kiếm được ba ngàn. Một ngàn mua gạo, một mua rau và cho mẹ một ngàn. Thời đó, tôi chưa biết xài tiền”, Quí Ngọc nhớ lại. Năm 1991, Quí Ngọc sang Mỹ theo diện tị nạn cùng mẹ, tìm cơ hội đổi đời. Vừa làm vệ sinh ban đêm trong một khu chợ người Việt vừa đi học ban ngày, cuối cùng, anh cũng tốt nghiệp kỹ sư tin học và xin được một công việc ổn định tại một công ty sản xuất máy tính.

Cảm thương những mảnh đời bất hạnh anh thường tranh thủ những ngày nghỉ phép hiếm hoi để trở về quê hương làm từ thiện. Trong một lần về Việt Nam làm từ thiện, tình cờ gặp Ngọc Sơn, chia sẻ với nhau thấy quan điểm hợp họ kết tình anh em. Trong đó Ngọc Sơn làm anh nên có tên anh Ba, Quí Ngọc làm em nên có tên anh Tư.

Ngoài tên gọi này, anh còn được anh em nghệ sĩ gọi là Hai Lúa bởi bản tính chất phác, mộc mạc.Do nhiều lần theo Ngọc Sơn đi lưu diễn, tiếp xúc với nhiều bầu show trong nước như Duy Ngọc nên anh Tư dần lĩnh hội được kinh nghiệm tổ chức một show ca nhạc. Rồi khi trở về nước, ban đầu làm cầu nối hỗ trợ anh em nghệ sĩ Việt qua Mỹ lưu diễn, dần dần Quí Ngọc thành người trung gian book show cho nghệ sĩ hải ngoại và nghệ sĩ Việt Nam qua hải ngoại biểu diễn, rồi tự tổ chức các show ca nhạc, sự kiện giải trí có sự góp mặt của giới nghệ sĩ.

“Qua nhiều lần xem những chương trình lớn, tôi học thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức từ những bầu show lớn như anh Thành Kim Lợi, chị Liên Phạm..” Quí Ngọc chia sẻ. Trong gần 10 năm làm nghề, anh đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Viêt Nam như Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ... Nhiều lần trao vương miện cho người chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp. Với quan điểm giữ chữ tín hàng đầu, Quí Ngọc được nhiều nghệ sĩ tin tưởng, gọi bằng cái tên thân thương: Hai Lúa.

Bầu show Hai Lúa mới đây cũng tiết lộ một loạt hình ảnh thời “ ngây thơ, quê mùa” của danh ca Ngọc Sơn. Theo đó ông hoàng nhạc sến từng một thời diện quần áo với gu sến súa: quần jen ống suông và áo ba lỗ khoe body. Thậm chí, trong một lần phát gạo cho người nghèo tại sân nhà, Ngọc Sơn vẫn mặc áo ba lỗ, chỉ đạo học trò phát gạo cho người nghèo đang đứng chật kín một đoạn đường. Tuy nhiên, Ngọc Sơn cũng có nhiều biệt tài mà khó ai sánh bằng.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là chỉ trong đoạn đường từ TP Hồ Chí Minh về An Giang dự đám cưới học trò Lương Gia Huy, anh Ba sáng tác xong bài hát Nụ cười biệt ly, sau đó hai anh em trao đổi lời bài hát để hoàn thành”, Quý Ngọc nhớ lại.

Quý Ban
.
.