Sao "lộ hàng" hay là chuyện quá đà của truyền thông

Thứ Ba, 07/12/2010, 09:56
Chỉ cần một cú click chuột vào một trang báo mạng nào đó là chúng ta có thể dễ dàng gặp nhan nhản các hình ảnh "khoe hàng" của ca sĩ, diễn viên trong nước và trên thế giới. Nhiều đến nỗi không ít người tự hỏi, phải chăng đang có một phong trào cố tình "lộ hàng" rầm rộ trong làng giải trí? Hình như các phương tiện truyền thông càng phản ánh thì phong trào này càng trở nên sôi nổi?...

Vào Google gõ cụm từ "sao Việt lộ hàng", trong 0,11 giây là máy tính đã cho ta 942.000 kết quả. Dường như câu chuyện ca sĩ này lộ ngực, diễn viên kia lộ quần chip đã thành một đề tài nóng trên rất nhiều trang báo mạng thời gian gần đây. Với những cái tít giật gân kiểu: "Sao Việt khoe thân bỏng mắt thiên hạ" và hàng loạt ảnh được đính kèm, độc giả cứ việc no nê ngắm những màn hớ hênh của "sao". Rất nhiều nhân vật trong làng giải trí hiện nay đang dùng chiêu thức "lộ hàng" bất cứ khi nào có thể để đánh bóng tên tuổi mình, để làm cho mình trở nên "hot", dù tài năng thì chỉ dừng lại ở khái niệm "không có gì đặc biệt". Điều cần nói ở đây, là các phương tiện truyền thông, nhất là các trang báo mạng đã vô tình giúp cho mong muốn được nổi "nhanh như cồn" của nhiều "sao" được đáp ứng trong thời gian rất ngắn, bởi đã sử dụng các hình ảnh hở hang của họ như một cách thức gây tò mò, hấp dẫn độc giả.

Chỉ cần một cú click chuột vào một trang báo mạng nào đó là chúng ta có thể dễ dàng gặp nhan nhản các hình ảnh "khoe hàng" của ca sĩ, diễn viên trong nước và trên thế giới. Nhiều đến nỗi không ít người tự hỏi, phải chăng đang có một phong trào cố tình "lộ hàng" rầm rộ trong làng giải trí? Hình như các phương tiện truyền thông càng phản ánh thì phong trào này càng trở nên sôi nổi? Hình như giới truyền thông, thay vì vai trò định hướng dư luận, lối sống, thẩm mỹ cho những người được công chúng chú ý lại đang tự biến mình trở thành một công cụ quảng cáo miễn phí cho những nhân vật muốn dùng hình khoe thân thể của mình để trở nên nổi tiếng và có độ "phủ sóng" mạnh hơn? Lại có ý kiến cho rằng một số báo mạng đã lợi dụng các bức ảnh "lộ hàng" của nghệ sĩ để thu hút những độc giả tò mò. Vì ngoài những thông tin "câu khách" ấy ra, họ chẳng có gì đáng để tạo sức hấp dẫn với các độc giả.

Quanh những bài viết về việc lộ hàng của sao, ta có thể bắt gặp những cái tít chung chung kiểu như: "Những pha lộ quần lót kinh điển của sao Việt", hay "27 pha lộ hàng của sao Việt", "Sao Việt và những pha lộ hàng đỉnh", "Sao Việt, từ lộ hàng đến táo bạo", hoặc cụ thể từng nhân vật: "Duyên Anh lộ quần lót trên sân khấu", "Đoan Trang lộ quần chíp", hay "Bebe Phạm lộ trên, Hà Anh lộ dưới trong Diamond night", và rất nhiều tít làm độc giả…choáng váng (mà tôi không tiện dẫn ra ở đây).

Trong một bài viết phân tích về việc lộ hàng của sao trên trang báo mạng nọ, người viết phản ánh trường hợp khoe hàng của ca sĩ Mai Khôi: "Người đàn bà trẻ con" Mai Khôi từng được nhắc đến không mấy thiện cảm, bởi lẽ cô liên tục xuất hiện với những trang phục quá lộ liễu, thậm chí hở hang. Nhiều lời nhận xét, nhiều phản hồi không đồng tình với cách ăn mặc quá táo bạo của cô. Đã có những lời nói khá nặng nề khi nói rằng cô đã làm mất đi vẻ đẹp của người con gái Việt. Cũng có nhận xét cho rằng, cô cố tình gây scandal để thu hút sự chú ý của công chúng. Những hình ảnh không mấy đẹp ấy cộng thêm với những phát ngôn sốc, khiến nhiều người không có thiện cảm với cô", rồi lại ỡm ờ một thái độ khác: "Nhưng cũng có một vài ý kiến cho rằng, đó là quyền riêng tư của mỗi người", không ra phê phán mà cũng không ra cổ súy. Kèm theo đó là những bức ảnh ăn mặc phản cảm của Mai Khôi khiến nhiều khán giả lại hiểu ra rằng, bài báo có ý ủng hộ cách ăn mặc lạ lẫm của cô ca sĩ này. 

Trên một trang báo mạng khác, một bài báo sau cái tít giật gân, "nóng" đến nỗi độc giả khó mà từ chối một cú click chuột, người viết đưa thông tin: "Nổi tiếng sau loạt ảnh lộ ngực năm ngoái, Duyên Anh tiếp tục hâm nóng tên tuổi bằng màn lộ quần chíp trên sân khấu trong chương trình ca nhạc "Tam thập tinh hoa". Sau khi tả "ca sĩ này mặc một chiếc quần quá ngắn, lại biểu diễn một màn xoạc chân quá dài", bài báo được minh họa bằng một loạt ảnh hở hang của ca sĩ trẻ này không chỉ năm nay, mà còn cả từ "năm ngoái". Tương tự là vô số các trường hợp lộ hàng khác của các ca sĩ, diễn viên trẻ như Pha Lê, Ngân Khánh, Ngọc Oanh, Kiều Tiên…Đáng chú ý là sự kiện ăn mặc thiếu kín đáo của ca sĩ Đoan Trang trong đêm tiệc mừng danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ của Ngô Thanh Vân. Các báo mạng thi nhau post những tấm ảnh chụp Đoan Trang ở những góc máy mà người xem biết ngay là người chụp đã "tác nghiệp" ở tư thế hất từ dưới lên trên. Cho dù cô ca sĩ này đã liên tục thanh minh rằng, cô mặc một chiếc sort ngắn, và nhìn có vẻ phản cảm khi ở những góc máy kiểu như vậy, thì các bài viết vẫn cứ đua nhau giật tít: "Đoan Trang lộ quần chíp". Và, để minh họa, xem ra chỉ cần một ảnh đã là quá đủ, nhưng các tác giả bài báo thường cố tình làm "mãn nhãn" độc giả bằng tất cả những tấm hình mà mình có được.

Trên thực tế, đã có không ít ca sĩ, diễn viên, người mẫu đang từ vô danh mà chỉ sau vài vụ lộ hàng, với sự "tiếp tay" của các phương tiện truyền thông đã trở nên "danh nổi như cồn". Bởi một trong những nguyên tắc được công chúng biết đến là hình ảnh của nghệ sĩ được "lặp đi lặp lại nhiều lần". Những Duyên Anh, Ngân Khánh, Kiều Tiên…đang đi từ không đến có nhờ những pha hở hang có chủ đích. Họ đã là người nổi tiếng, dù không phải nổi tiếng vì tài năng.

Trên một diễn đàn bàn về chuyện lộ hàng của các ca sĩ diễn viên hiện nay, có một ý kiến mà tôi cho là rất xác đáng. Khán giả này cho rằng phần lớn các bài báo đã sai ngay từ cách gọi. "Sao Việt" là một từ dùng chung cho bất kỳ ai trong giới biểu diễn bị "lộ hàng". Cách gọi có phần "vô tổ chức" này ở nhiều bài báo vô tình đã tạo ra một sự ngộ nhận tai hại với các ca sĩ, diễn viên, người mẫu trẻ. Thử tưởng tượng, một ca sĩ trẻ đang bắt đầu theo đuổi con đường "vươn tới một ngôi sao", thì ngay sau một đêm diễn cố ý hở hang một tí là ngày mai trên báo đã được gọi là "sao Việt" rồi. Thật là không đâu dễ dàng trở thành... ngôi sao như ở ta.

Đến đây, tôi chợt nhớ lời của nhạc sĩ Quốc Trung, giám khảo chuyên môn của cuộc thi Idol, khi anh có một thống kê rằng: "50% số ca sĩ hiện nay không thể gọi là ca sĩ mà chỉ là những người biết hát". Nếu là như vậy, thì việc trở thành một hình tượng trong công chúng đâu có phải chuyện một sớm một chiều. Để trở thành một "ngôi sao" đúng nghĩa là cả một con đường dài đối với những người tài năng và lao động nghệ thuật một cách tử tế.

Dĩ nhiên đời sống giải trí muôn hình vạn trạng. Không ít nhân vật danh tiếng thì to như con voi mà tài năng thì chỉ bé bằng con kiến. Đó là nhờ công nghệ đánh bóng tên tuổi. Nghệ sĩ đích thực thường khiêm nhường và họ chẳng khi nào cố tình "lộ hàng" để chiêu đãi nhãn quan công chúng. Phong trào hở ngực, lộ quần chíp chỉ rầm rộ trong giới nghệ sĩ trẻ, những người đang khao khát làm cho tên tuổi của mình càng hot nhanh càng tốt. Đảm bảo rằng, nếu không có các phương tiện truyền thông hỗ trợ trong thời buổi internet ngập tràn như hiện nay, họ không thể nổi tiếng nhanh chóng đến thế. Một ca sĩ "lộ hàng" trong một buổi biểu diễn thì chỉ có một số lượng nhỏ khán giả chứng kiến. Nhưng nhờ có internet với lợi thế không biên giới của mình thì số lượng khán giả chứng kiến kia có thể lên đến hàng vạn, hàng triệu.

Một điều tai hại khác là việc các tờ báo mạng liên tục đưa những hình ảnh "lộ hàng", khoe thân thể của các diễn viên, ca sĩ, người mẫu với tần số chóng mặt như hiện nay thì lâu rồi khán giả cũng cảm thấy chuyện ăn mặc hở hang của một nghệ sĩ nào đó, thậm chí một người bất kỳ nào đó là hết sức bình thường. Vì một hình ảnh dù lạ lẫm đến đâu, nếu được lặp đi lặp lại vô số lần thì rồi cũng sẽ trở thành bình thường. Như vậy, những thuần phong mỹ tục trong văn hóa ăn mặc truyền thống có thể bị mất đi. Tệ hại hơn, giới trẻ có thể bắt chước chính những người nổi tiếng từ những hình ảnh như vậy.

Thiết nghĩ, với vai trò và sự ảnh hưởng của mình, các phương tiện truyền thông cần tỉnh táo hơn khi đề cập những thông tin liên quan đến việc ăn mặc phản cảm của các nghệ sĩ. Không nên vì lý do thu hút sự tò mò của độc giả mà "quá đà" trong việc sử dụng những hình ảnh thiếu thẩm mỹ, gây tác hại đến môi trường văn hóa, xã hội. Hãy lắng nghe ý kiến của độc giả trên một diễn đàn: "Điểm qua các trang báo mạng, người xem chỉ thấy nào là chuyện teen shock, chuyện "sao" lộ hàng, khoe hàng, chuyện sống thử, nghệ thuật "cưa gái"…Kèm theo đó là nhiều hình ảnh minh họa hở hang, phản cảm. Trong khi đó, các thông tin giải trí lành mạnh, có tính giáo dục, trao đổi học tập thường ít được cập nhật..."

Vũ Quỳnh Trang
.
.