Phim Việt 2008: Vụ hè “thất bát”

Thứ Năm, 05/06/2008, 15:00
Có thể nói, phim thiếu nhi đã hiếm lại càng trở nên ít ỏi trong tình hình hiện nay. Vin vào những lý do như thiếu đề tài, thiếu diễn viên, làm vừa vất vả mà hiệu quả lại bấp bênh… các đạo diễn cứ dần xa lánh làm phim cho thiếu nhi. Thế nên hè này, các em chỉ còn trông cậy vào món ăn đã quá quen thuộc là phim truyền hình.

Phim chiếu rạp cho người lớn: Vắng bóng

Cho tới thời điểm này thì hy vọng về một mùa hè phim Việt đã trở thành nỗi tuyệt vọng của khán giả yêu điện ảnh. Năm ngoái, dẫu ra quân không thành công nhưng sự xếp hàng của những bộ phim như: "Dòng máu anh hùng", "Sài Gòn nhật thực", "Giá mua một thượng đế", "Vũ điệu tử thần"... cũng làm cho không khí phim Việt Nam tại rạp thêm phần rôm rả.

Không biết có phải sự thất bại sau khi đã đạt quá nhiều hy vọng cho chùm phim chiếu hè năm ngoái khiến các đạo diễn gần như đều nằm ngơ với thời điểm vàng của năm nay.

Nhưng bộ phim đã hoàn thành như "Trăng nơi đáy giếng", "Rừng đen", "Hoài vũ trắng" thì lại có vẻ như đang còn "bận" vi vu các Liên hoan phim quốc tế.

Điều đáng nói là rất nhiều dự án làm phim nhưng tất cả vẫn còn nằm trên giấy. Những bộ phim khác từng được hứa hẹn sẽ hoàn thành vào thời điểm hè như: "Mùa hè lạnh lẽo" (tức "Kiên") của đạo diễn Đỗ Quang Hải vẫn chỉ đang dừng chân ở khâu... khởi động, "Hồn ma" của Công ty Thiên Thi vẫn lặn mất tăm, "Miss Audition" của Hãng phim Phước Sang vẫn lùng nhùng ở phần kịch bản...

Hy vọng của khán giả dồn vào 2 phim ngắn (45 phút/phim) của Hãng Chánh Phương là "Chết lúc nửa đêm" và "Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn" xem ra cũng không khả thi lắm, vì với thể loại phim này, sự ra mắt của "Ngôi nhà oan khuất - Suối oan hồn" chưa tạo được những ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Chưa nói, những bộ phim này quá bé nhỏ để chống lại được những bộ phim "bom tấn" của Mỹ, Hồng Công (Trung Quốc) đang làm mưa làm gió các rạp chiếu phim trong nước như "Không trốn dung thân", "John Rambo", "Người hùng trừ gian diệt bạo", "Vua Kung - fu"... 

Phim thiếu nhi: Vẫn chỉ là phim truyền hình

Trong khi sân khấu TP Hồ Chí Minh đang rộn ràng với rất nhiều chương trình cho thiếu nhi thì trên màn ảnh rộng, những bộ phim cho lứa tuổi này vẫn biệt vô âm tín. Kể từ bộ phim "9X" của đạo diễn Vũ Châu ra mắt không thành công vào năm 2006 đến nay thì chưa có một dự án phim nào được hoàn thiện.

Dự định khởi quay năm 2007, tức là 2008 hoàn thành nhưng "Bộ lạc siêu nhí" của đạo diễn Bảo Trung và Hãng phim Phước Sang vẫn cứ là dự án trên giấy.

Có thể nói, phim thiếu nhi đã hiếm lại càng trở nên ít ỏi trong tình hình hiện nay. Vin vào những lý do như thiếu đề tài, thiếu diễn viên, làm vừa vất vả mà hiệu quả lại bấp bênh… các đạo diễn cứ dần xa lánh làm phim cho thiếu nhi.

Thế nên hè này, các em chỉ còn trông cậy vào món ăn đã quá quen thuộc là phim truyền hình. Với những lợi thế như: làm phim nhanh, tốn kém ít và chắc chắn là không lỗ (vì đã có đài truyền hình phát sóng) nên phim truyền hình được các đạo diễn ưu ái hơn cả.

Rõ ràng, so với những phim của người lớn thì phim cho thiếu nhi đang chiếm một số lượng quá ít ỏi. Ngay cả với phim truyền hình, trong khi chúng ta đã có những phim dài hơi dành cho người lớn thì phim dành cho thiếu nhi vẫn chỉ mang tính chất thời vụ. Hiện chỉ có Lasta đang thực hiện bộ phim thần thoại cho thiếu nhi mang tên "Đồng hồ cát" (dự kiến dài tới 100 tập).

Tại những rạp chiếu tại 2 địa điểm lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã có lịch phim đặc biệt dành cho thiếu nhi nhưng điều đáng buồn là trong danh sách đó đều là những bộ phim của nước ngoài như "Thế giới của Nim", "Chú chuột đầu bếp", "Hội Phượng Hoàng"...

Thời điểm cuối năm và mùa hè được coi là thời điểm vàng đối với điện ảnh, nhất là trong điều kiện chúng ta có tới 3 tháng hè, nhưng điện ảnh Việt Nam đã liên tục "mất mùa".

Một điều đặt ra là chúng ta đã chưa yêu quý và chưa biết cách tiếp cận khán giả, đặc biệt khán giả nhỏ tuổi. Bên cạnh vấn đề doanh thu thì mỗi bộ phim hay còn là một bài học lý thú và là cách giúp các em thoát ra được những trò game tai hại

Khánh Thảo
.
.