NSƯT Hồng Vy: Hạnh phúc vì còn được hát

Thứ Năm, 03/12/2020, 15:18
Lần đầu tiên trong hành trình hơn 20 năm theo đuổi âm nhạc cổ điển thính phòng, giọng ca soprano trong trẻo ngọt ngào Hồng Vy mới có một liveconcert riêng của mình. Người đàn bà hát ấy đã và đang đi qua những giông bão của đời sống nhưng vẫn giữ cho mình vẹn nguyên tình yêu với âm nhạc.


Chị, đóa Tường Vy kiên cường ấy sẽ luôn tỏa sáng trong hành trình âm nhạc của mình. Có thể nói, âm nhạc cũng chính là cứu cánh cho cuộc đời của chị.

- “Vy Liveconcert” - câu chuyện của chị trong hành trình 20 năm theo đuổi âm nhạc sẽ được kể như thế nào trong live show đặc biệt này?

+ “Vy- Live concert” sẽ là chân dung âm nhạc đầy đủ nhất về tôi. Tôi sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện về cuộc đời mình bằng âm nhạc, một câu chuyện của riêng tôi, trải dài trong suốt chặng đường nghệ thuật dài 20 năm. Tôi sẽ hát những ca khúc kinh điển của Việt Nam và thế giới... Đó cũng chính là lời cảm ơn đặc biệt của tôi dành cho tất cả mọi người. Hơn thế nữa, tôi muốn chia sẻ, lưu lại mọi khoảnh khắc, mọi kỷ niệm với những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của mình - những người đã luôn gắn bó thương yêu Vy hết mực trong thời gian qua. Đây cũng là món quà dành tặng cho gia đình, là lời tâm sự gửi đến con trai tôi.

- 20 năm bền bỉ theo đuổi dòng nhạc cổ điển, thính phòng, chắc hẳn đó là một con đường gian nan, nhiều chông gai chứ không chỉ có hoa hồng và ánh đèn sân khấu. Chị có thể chia sẻ về điều này?

+ Để có thể đi đến cùng con đường nghệ thuật đã lựa chọn, tôi đã rất nỗ lực học tập, rèn luyện trải qua các cấp học Trung cấp, Đại học thanh nhạc và Cao học biểu diễn thanh nhạc, cả thời gian học tập và cống hiến là gần 25 năm. Trong khoảng thời gian không nhỏ đó tôi cũng đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc đối với nghề, thuận lợi có và khó khăn cũng rất nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình thực sự may mắn khi giờ đây tôi vẫn có cơ hội đứng trên sân khấu, vẫn được bạn bè đồng nghiệp yêu quý và khán giả mong chờ.

NSƯT Hồng Vy.

- Đây là concert đầu tiên trong hành trình theo đuổi âm nhạc của chị, vì sao phải chờ lâu đến vậy?

+ Vy nghĩ trong cuộc đời ca hát, nghệ sĩ nào cũng mong muốn sẽ có ít nhất 1 liveshow của riêng mình. Vy cũng vậy. Nghệ sỹ dòng thính phòng dường như khắt khe với chuyên môn của chính mình hơn các dòng nhạc khác. Đối với dòng nhạc này, người nghệ sỹ cần tích luỹ vốn học thuật, kinh nghiệm qua thời gian, ngoài ra họ còn phải tích luỹ về kinh tế để có thể thực hiện được mong muốn của mình. Như bạn thấy, không nhiều nghệ sỹ thính phòng có thể tổ chức được liveconcert của mình, nên tôi thấy mình thật hạnh phúc khi thời điểm này có thể tổ chức được chương trình của riêng mình.

- NSƯT Hồng Vy đến bây giờ vẫn là một cái tên đầy dấu ấn trong làng nhạc thính phòng cổ điển - nhưng lại khá lặng lẽ trong đời sống âm nhạc ngoài kia. Điều gì giữ cho chị tâm thái bình an để đi đến tận cùng con đường và đam mê của mình?

+ Bản chất dòng âm nhạc tôi lựa chọn theo đuổi đã nói lên điều đó. Tôi không muốn dừng lại là một nghệ sỹ biểu diễn. Tôi muốn nghiên cứu chuyên sâu để chuẩn bị cho công tác giảng dạy. Khi càng đi sâu, tìm tòi, tôi càng cảm nhận được vẻ đẹp của dòng nhạc này, càng thấy những hiểu biết của mình vô cùng bé nhỏ... Tất cả những điều đó làm tôi không thể dừng lại mà quyết đi tới cùng với tình yêu âm nhạc.

- "Tình yêu và đam mê” là chuỗi concert nhỏ chị tổ chức để tạo sân chơi cho các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc thính phòng, cổ điển. Đến bây giờ, sau một chặng đường dài, chị còn giữ giấc mơ đó cho mình và truyền lửa cho thế hệ trẻ?

+ Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà muốn tạo sân chơi cho các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này. Thực tế, chúng ta phải tạo ra những chương trình, những không gian âm nhạc cho khán giả lựa chọn. Trong tháng vừa qua tôi cùng những đồng nghiệp thân thiết đã tổ chức 2 đêm nhạc thính phòng với chủ đề "Yêu" tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ vẫn tiếp tục cho tới khi nào không thể.

NSƯT Hồng Vy trong một concert ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Tôi nhớ, ở Hà Nội, mới chỉ có hai liveshow của các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này, đó là NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Lan Anh. Những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này luôn chịu thiệt thòi, khó khăn. Theo chị, đó có phải là lý do khiến các bạn trẻ không đủ kiên nhẫn và tình yêu để theo đuổi?

+ Vy nghĩ đó cũng là một trong nhiều lý do mà các ca sỹ trẻ cảm thấy ngại theo đuổi dòng nhạc thính phòng cổ điển. Hơn nữa, dòng nhạc này cần thời gian, sự bền bỉ, không thể nổi tiếng ngay và nhanh được. Nhưng nếu ai có đủ tình yêu và đam mê, con đường nghệ thuật của họ có thể rất dài, không phải nhanh nổi rồi cũng nhanh tàn như các dòng nhạc khác.

- Còn với chị, điều gì giúp chị kiên định đi con đường của mình?

+ Tôi may mắn được sống trong gia đình nghệ thuật. Bố mẹ tôi đều là những nghệ sỹ dòng nhạc chính thống. Có lẽ việc được tiếp xúc sớm với âm nhạc nói chung và nghệ thuật thính phòng nói riêng đã giúp tôi thêm yêu và có niềm tin hơn với con đường mình chọn. Mặc dù con đường đó rất gian nan.

- Chị có chịu ảnh hưởng gì từ người cha của mình, NSND Doãn Tần?

+ Ông là tượng đài trong lòng tôi. Sự nghiệp của tôi chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ ông. Được sinh dưỡng trong gia đình nghệ thuật, âm nhạc từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng, niềm đam mê đối với tôi. Ngoài nền tảng nghệ thuật được tích lũy ngay từ khi còn nhỏ, tôi bén duyên và yêu dòng nhạc giao hưởng thính phòng cổ điển nhờ sự ảnh hưởng của người cha - NSND Doãn Tần, tượng đài lớn của phong cách thính phòng chính thống Việt Nam. Tình yêu sâu sắc như lẽ đương nhiên với nhạc giao hưởng thính phòng cổ điển, thêm vào đó sự dẫn dắt, truyền lửa từ NSND Doãn Tần đã giúp tôi định hướng, phát triển và theo đuổi sự nghiệp trong suốt 20 năm qua.

- Cuộc sống của chị có những chuyển dịch, lúc Hà Nội, lúc thành phố Hồ Chí Minh, và trong những ngày này, chị đang chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng điều tôi cảm nhận được đó là tình yêu và nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt của chị. Điều gì giúp chị có được tâm thế an nhiên để đi qua những biến động của đời sống và tiếp tục tình yêu ca hát của mình?

+ Đời người ai cũng sẽ trải qua những vui buồn, hạnh phúc, khổ đau... Những khi gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc, tôi luôn nhìn lại đằng sau có mẹ và con trai là điểm tựa để tôi tiếp tục ngẩng cao đầu lạc quan bước tiếp.

- Và âm nhạc, đã ở đâu trong hành trình khó khăn đó của chị?

+ Âm nhạc luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc sống. Có thể nói, âm nhạc là cứu cánh của tôi, nhờ có âm nhạc mà tôi có được tinh thần bình tĩnh và lạc quan như bây giờ!

- Sau concert kỷ niệm này, chị mong muốn điều gì?

+ Lúc này đây tôi chỉ mong mình có đủ sức khoẻ và thời gian để thực hiện hết được những dự định của mình, đó là tiếp tục hành trình ca hát và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Tôi mong muốn đưa âm nhạc cổ điển thính phòng đến gần hơn với công chúng.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị. 

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm ca hát của mình, giọng ca thính phòng Hồng Vy mới có một liveconcert riêng của riêng mình. Vy-liveconcert diễn ra vào đêm 6-12 tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội. 

Trong lần trùng phùng này, Live Concert mang tên “VY” sẽ là món quà của NSƯT Hồng Vy gửi tặng tới người hâm mộ của Thủ đô. 

Đây cũng là đêm gặp gỡ, hội ngộ và tri ân của giọng ca nữ cao nổi bật phong cách thính phòng dành cho những người bạn đã đồng hành trong suốt hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật của cô. 

“VY” có sự tham gia của các nghệ sĩ NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Duyên Huyền, Đào Mác… và dàn hợp xướng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương…

Lan Tường (thực hiện)
.
.