Gặp người có… “Đôi mắt buồn trên khuôn mặt khắc khổ”
“Một điều may mắn là tôi vừa mới vào nghề lại được tham gia hội diễn và nhận được HCV cho vai diễn của mình”, diễn viên Hoa Thuý tâm sự.
- Xin chào Hoa Thúy, nhiều khán giả rất ấn tượng về Thu Hiền, một nữ cảnh sát xinh xắn và khá nhanh nhẹn trong loạt phim “Cảnh sát hình sự”, vì thế, khi thấy hình ảnh của chị trên màn ảnh khá “xấu xí”, không ít khán giả cảm thấy bất ngờ về sự thay đổi này?
+ (Cười): Quả là những phim gần đây, hình ảnh của tôi cũng “xấu” thật, nhưng bản thân tôi lại thấy rất vui. Thú thật là tôi cũng hơi lập dị trong việc chọn vai diễn. Tôi thường thích diễn những vai khó, những vai diễn mà không chỉ thách thức khả năng diễn xuất của người diễn viên mà còn thử thách cả sức chịu đựng, sự gian khổ.
- Thúy tìm thấy niềm vui gì trong những công việc vất vả của đoàn phim khi đi quay ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, điều kiện quá khó khăn như “Chuyện của Pao”, “Đồng nọc nạng” (đang phát sóng trên VTV1) hay “Làng cát” như vậy?
+ Tất nhiên là không phải lúc nào tôi cũng lao vào sự vất vả, cực khổ. Mình đi làm vì vai diễn, hay đôi khi lại vì gương mặt. Nhưng điều thú vị nhất vẫn là được khám phá những điều mới mẻ trong đời sống của mỗi nhân vật. Tôi đi làm phim “Đồng nọc nạng” và “Làng cát”, thù lao không được là bao nhiêu, và không chỉ phải xa nhà vài ba tháng mà công việc cũng rất vất vả, nguy hiểm vì đây là những phim làm về chiến tranh, mình liên tục phải đối diện với bom mìn. Khi làm phim “Làng cát”, trong lúc quay cảnh bom nổ, tôi đã bị tai nạn khiến mấy ngày không mở được mắt. Nhiều đồng nghiệp bảo tôi bị dở hơi khi cứ lao vào những vai diễn đó. Song, khi được khám phá một vai diễn mới lạ, dù có vất vả và cực khổ đến mấy tôi cũng rất hứng khởi.
- Còn bà Sim trong phim “Chuyện của Pao” thì hấp dẫn Hoa Thúy ở điểm gì?
+ Sự đồng cảm. Tôi thấy ở bà Sim một sự hy sinh quá lớn. Chẳng người mẹ nào muốn xa con, nhưng bà đành chấp nhận xa những đứa con yêu dấu của mình để nhường lại hạnh phúc cho người vợ cả. Trước khi hóa thân thành bà Sim, tôi đã chuẩn bị rất kỹ và cũng có được nhiều cảm xúc khi thể hiện nhân vật trước ống kính.
- Nghĩa là khi hóa thân thành bà Sim, Thúy không phải diễn mà chỉ việc thể hiện bản thân mình trước ống kính máy quay?
+ Không. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đây là một vai khá khó, đòi hỏi người diễn viên phải diễn mà như không diễn. Đứng trước ống kính, mình không được bộc lộ tình cảm trên khuôn mặt, mà chỉ được diễn bằng ánh mắt và hình thể để toát lên thần thái và tính cách của người phụ nữ Mông. Trong phim, tôi rất thích đoạn bà Sim và đứa con gái đối mặt với nhau khi bà quyết định ra đi hẳn. Đó là đoạn mà diễn xuất của tôi được bộc lộ nhiều nhất. Dù hai mẹ con không nói với nhau lời nào. Nhưng ánh mắt của bà Sim thì mênh mông lắm.
Ở đó là tình thương, nỗi đau và cả một chút giận hờn vì đứa con mình đã mang nặng đẻ đau mà nó không nhìn nhận mình. Bà lặng lẽ ra đi, vẻ mặt không vui, cũng không buồn, chỉ có ánh mắt rười rượi và dáng đi cặm cụi nói lên tâm trạng của một người mẹ, người vợ hiện hữu mà không tồn tại, vì ngay đứa con đẻ cũng không nhìn nhận và hiểu nỗi lòng mình.
- Không được đào tạo về diễn xuất trước ống kính nhưng 17 tuổi, Hoa Thúy đã có mặt trong nhiều bộ phim. Đến nay, số lượng phim chị tham gia đã nhiều hơn tuổi đời của mình. Vậy, theo chị, đấy là nhờ tài năng hay may mắn?
+ Thật sự là tôi quá may mắn. Tôi chỉ có bằng trung cấp, ngành học lại là Chèo, nhiều ý kiến cho rằng tôi chỉ là người “ngoại đạo” nhưng Nhà hát Tuổi trẻ vẫn ưu ái nhận tôi vào làm việc. Một điều may mắn nữa là tôi vừa mới vào nghề lại được tham gia hội diễn. 5 năm mới được tổ chức một lần nên có rất nhiều nghệ sĩ giỏi, diễn rất hay, nhưng lại không có cơ hội tham gia Hội diễn.
Tôi không nhận là mình giỏi, nhưng thật sự là tôi rất may mắn. Lần đầu tiên tham gia hội diễn, tôi đã nhận được HCV cho vai diễn của mình (vai cô Ngợi trong vở “Ngoại phạm” của đạo diễn Lê Hùng - NV). Phim ảnh cũng vậy, các đạo diễn cũng rất hay nhớ đến tôi. Tuy cuộc sống riêng không được thuận buồm xuôi gió, nhưng tôi cũng rất mừng vì trong sự nghiệp, may mắn luôn mỉm cười với mình
