Diễn viên Hoàng Thùy Linh trở lại cùng "Trái tim quái vật"

Thứ Hai, 30/11/2020, 13:31
Sau một thời gian đầu tư vào lĩnh vực âm nhạc với nhiều thành công bất ngờ, diễn viên Hoàng Thùy Linh quay lại với điện ảnh bằng vai nữ chính trong bộ phim "Trái tim quái vật" của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Từ "Nhật ký Vàng Anh" đến "Trái tim quái vật" là một chặng đường dài chứng minh tài năng chín muồi của diễn viên Hoàng Thùy Linh ở tuổi 32.


Diễn viên Hoàng Thùy Linh là một cái tên rất nóng bỏng trong showbiz Việt suốt hơn một thập niên qua. Diễn viên Hoàng Thùy Linh đã từng lầm lạc với scandal lộ clip nhạy cảm khi mới 19 tuổi, nhưng cô đã can đảm đứng lên trên chính nơi vấp ngã và tiếp tục con đường đam mê. 

Với bộ phim "Trái tim quái vật" của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp khởi chiếu từ ngày 20-11, diễn viên Hoàng Thùy Linh vào vai Khánh - một người mẹ đơn thân sống cùng con trai trong khu chung cư cũ kỹ và nhốn nháo. Khánh từng là một cô gái làm nghề massage đã cố gắng mở một tiệm bánh để kiếm tiền lương thiện nuôi con. Vậy mà, oái oăm thay, Khánh lại vô tình vướng vào một vụ án mạng và trở thành nghi phạm bị truy lùng.

Poster phim “Trái tim quái vật.

Đối mặt với số phận nghiệt ngã, Khánh không chịu đầu hàng. Cô tìm cách vạch mặt thủ phạm thực sự. Ban đầu khi nhận kịch bản, diễn viên Hoàng Thùy Linh không thích thú gì. Hay nói đúng hơn, diễn viên Hoàng Thùy Linh sợ sệt khi phải đóng vai Khánh. 

Diễn viên Hoàng Thùy Linh so sánh đời mình và đời Khánh để đắn đo trước khi quyết định đến trường quay: "Thật lòng, tôi không muốn nhận lời vào vai một cô gái làm nghề massage, có đứa con trai, sau đó yêu người khác và còn dính vào một vụ giết người. Cuộc đời mình ở ngoài đã éo le và khổ lắm rồi, sao Khánh này còn khổ sở hơn? Dù sao trong âm nhạc, mình cũng đã có vị trí riêng với khán giả. Nếu có đóng phim, tôi nghĩ vào vai một nhân vật nào đó dễ thương, đáng yêu thì vẫn an toàn hơn. Nhưng cảm giác đau đáu về Khánh cứ âm ỉ trong lòng mình từ sau khi đọc kịch bản. Tôi thật sự rất yêu điện ảnh, mà nếu đã làm nghề thì không nên tính toán quá! Tôi vốn thích làm những cái khó cơ mà! Tôi muốn chinh phục khán giả ở một mức độ sâu hơn, bằng nhân vật Khánh".

Sau những ngày bấm máy bộ phim "Trái tim quái vật", đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp rất hài lòng với sự hóa thân của diễn viên Hoàng Thùy Linh. Do lịch quay ưu tiên cho các dự án âm nhạc của diễn viên Hoàng Thùy Linh, đồng thời cũng bị trở ngại ít nhiều bởi đại dịch COVID-19, nhưng xem lại bản dựng hoàn chỉnh trước lúc ra mắt công chúng, đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp nhận định: "Hoàng Thùy Linh đã sáng tạo và bồi đắp cho nhân vật Khánh rất nhiều. Ở Hoàng Thùy Linh, ngoài nội lực diễn xuất, còn có tư duy của một người kể chuyện giỏi".

Bộ phim "Trái tim quái vật" là một bước đi khác của diễn viên Hoàng Thùy Linh. Trước đây, những vai diễn mà cô đảm nhận ít có những giằng xé nội tâm giữa cay đắng và hận thù. Bây giờ, trong bộ phim "Trái tim quái vật", thì diễn viên Hoàng Thùy Linh thể hiện một nhân vật Khánh dằn vặt mà mong manh, gan góc mà yếu đuối. 

Diễn viên Hoàng Thùy Linh bày tỏ về vai Khánh một cách mạch lạc: "Nhân vật trong phim có đời sống khác hoàn toàn với tôi ngoài đời. Tuy nhiên, trong các tính cách của cô ấy có sự lạc quan giống như tôi đã từng. Cho đến nay, tôi vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp cũng nhờ sự lạc quan của mình. Vì thế, tôi đồng cảm với nhân vật Khánh và muốn được thể hiện theo kiểu riêng mình. Một diễn viên luôn muốn hóa thân thành nhân vật khác nhau và khi sống ở môi trường khác hoàn toàn so với mình ngoài đời thì lại càng thú vị".

Diễn viên Hoàng Thùy Linh tái ngộ công chúng với bộ phim "Trái tim quái vật".

Tuy nhiên, một điều thú vị là hình ảnh Khánh trong bộ phim "Trái tim quái vật" lại cho thấy nhan sắc trẻ trung của diễn viên Hoàng Thùy Linh. Dù lúc quay phim thì diễn viên Hoàng Thùy Linh thường xuyên thiếu ngủ và không được phép trang điểm, nhưng dung mạo của Khánh lại thành điểm nhấn cho "Trái tim quái vật". 

Nghịch lý bất ngờ ấy khiến diễn viên Hoàng Thùy Linh rất hào hứng: "Tôi cứ nghĩ mình là ca sĩ, có gương mặt để tạo cảm tình ban đầu với khán giả mà lên phim xấu quá thì ai sẽ xem hát, mời đi hát nữa. Đó là mâu thuẫn của người vừa đi hát vừa làm điện ảnh. Một diễn viên thì phải lăn lộn phim trường, đôi lúc phải xấu đi để hóa thân trọn vẹn với nhân vật. Tuy nhiên, một ca sĩ thì phải luôn đẹp, tinh tươm trên sân khấu, trước khán giả".

Sự can đảm đối diện "trái tim quái vật" của nhân vật Khánh trong bộ phim, khiến khán giả mường tượng đến hành trình vượt qua scandal của diễn viên Hoàng Thùy Linh. Phải thừa nhận, diễn viên Hoàng Thùy Linh đã bản lĩnh để làm lại từ đầu, sau cú sốc lộ clip nhạy cảm. 

Trong cuốn hồi ký "Vàng Anh và Phượng Hoàng" xuất bản năm 2018, diễn viên Hoàng Thùy Linh đã không ngần ngại kể lại khoảnh khắc bi đát của đời mình vào ngày 11-10-2007. Năm 19 tuổi, diễn viên Hoàng Thùy Linh đã nếm trải khoảnh khắc ê chề mà cô tự viết lại: "Trong tâm bão ngày ấy, tôi rất cần bạn trai hiện tại để nương tựa. Chỉ cần có anh, tôi tin mình sẽ có thừa dũng khí để vượt qua nó không mấy khó khăn. Đêm 11-10, anh ở lại nhà tôi, trấn an tôi mọi thứ sẽ ổn. Nhờ có anh đêm đó, tôi cảm thấy mình thêm can đảm. Mình còn trẻ, mọi người sẽ tha cho mình. Huống chi mình chỉ là nạn nhân trong vụ này. Những kẻ tung đoạn clip này lên mạng mới phải hứng chịu sự trừng phạt. Mình sẽ xấu hổ, nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Sáng hôm ấy, anh chào tạm biệt tôi để về nhà. Anh hứa về đến nhà sẽ gọi, còn dặn dò tôi phải suy nghĩ tích cực. Nhưng buồn thay đó lại là lần cuối tôi gặp anh cho đến nhiều năm sau đó. Không có cuộc gọi nào như đã hứa, tin nhắn cũng không. Người bạn trai của tôi khi ấy đơn giản là bỏ đi, để tôi phải đối chọi với tất cả những mũi dao ác hại của truyền thông, dư luận, xã hội… một mình. 

Chuyện gì đã xảy ra với những người đàn ông của đời mình thế này? Người cũ thì hả hê khi thấy clip "nóng" của hai đứa đang bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người mới thì bỏ chạy mất dép. Hay ông trời đã cho tôi tất cả mọi thứ nên quyết định bắt tôi phải khổ trong tình yêu cho công bằng? Tự nhiên tôi ghét cái tên hồi nhỏ của mình. Cái gì mà "Bùm" chứ. Đoạn clip này đích thị là một quả bom…".

Diễn viên Hoàng Thùy Linh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cho nên, từ nhỏ cô đã được bén duyên với các loại hình biểu diễn. Sau vai diễn đầu tiên lúc 16 tuổi trong bộ phim "Đường đời" của đạo diễn Quốc Trọng, cô liên tục có mặt trong các bộ phim "Trò đùa số phận" của đạo diễn Huy Thuần, "Đi về phía mặt trời" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và thực sự tỏa sáng với loạt phim nhiều tập "Nhật ký Vàng Anh".

Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, diễn viên Hoàng Thùy Linh vào phương Nam để có hướng phát triển mới. Năm 2013, diễn viên Hoàng Thùy Linh được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng Cánh Diều, với bộ phim "Thần tượng". Tuy nhiên, mấy năm qua, diễn viên Hoàng Thùy Linh không thành công bằng ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Chỉ với ca khúc ''Để Mỵ nói cho mà nghe", ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã chinh phục tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc, và tạo ra một trào lưu cho giới trẻ.  

Ở tuổi 32, diễn viên kiêm ca sĩ Hoàng Thùy Linh vẫn độc thân, dù xung quanh không ít quý ông đêm ngày theo đuổi. Sau bộ phim "Trái tim quái vật", diễn viên Hoàng Thùy Linh sẽ vượt trội hơn ca sĩ Hoàng Thùy Linh chăng? Cô thổ lộ: "Tôi không làm những thứ dễ! Tôi không phải tự mãn hay có ý gì khác nhưng đó là sở thích luôn muốn thử thách bản thân. Lần này, tôi tự thử thách mình trước màn ảnh để khán giả thấy một Hoàng Thùy Linh khác trước đây và khác trong âm nhạc như thế nào".

Gia Quan
.
.