Ca sĩ Phương Thanh: Trên phim tôi toàn đóng những vai lỡ thì

Thứ Ba, 17/05/2011, 14:48
Đóng phim là một sở thích, một niềm đam mê của Phương Thanh, sau vai trò là một ca sĩ. Tưởng chơi chơi, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng Phương Thanh từng khiến cho không ít diễn viên chuyên nghiệp phải "ngả mũ chào" khi chị "ẵm" ngon giải thưởng Cánh diều vàng cho vai nữ phụ trong phim "Nụ hôn thần chết" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng...

Mới đây nhất, Phương Thanh vào vai một gái điếm trong bộ phim đang rất được khán giả tò mò chờ đợi, do Hãng phim Việt sản xuất. Bộ phim có tên: "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt".

Không bao giờ diễn cảnh nóng

-Vào vai một cô gái điếm sống dưới đáy cùng của xã hội trong bộ phim mới nhất của đạo diễn ăn khách Vũ Ngọc Đãng với cái tên gây tò mò "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt", với chị khó khăn gì là lớn nhất?

+ Cô gái điếm trong kịch bản của Vũ Ngọc Đãng là cô gái duy nhất sống giữa nhiều chàng trai, "hot boy". Cô xuất thân ở nông thôn, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống nhưng bị dòng đời xô đẩy và thành gái đứng đường. Đây là lần đầu tiên tôi vào vai một gái điếm, nên có khó khăn đôi chút trong việc nhập vai. Nhưng khó khăn lớn nhất, có thể bạn không tin đâu, là tôi phải thuyết phục được những người thân yêu của mình đồng ý cho đóng vai này. May thay cuối cùng tất cả đã ổn thỏa.  

- Từ chối đóng những cảnh nóng trong phim, ngoài việc chị không tự tin mình có thể làm tốt những cảnh này còn vì lý do nào khác. Ví dụ như người đàn ông "bí mật" của chị không muốn chị đóng những cảnh nhạy cảm này chẳng hạn?

+ Bộ phim về cuộc đời một cô gái điếm thì không thể không có những cảnh nóng, vì sex là "nghề" của nhân vật mà. Nhưng tôi thì không thể làm tốt những cảnh này, vì tôi rất hiểu bản thân mình. Trước ống kính, tôi không bao giờ diễn tự nhiên được những cảnh ân ái. Mặt khác, đối với sự nghiệp ca hát của tôi, việc đóng những cảnh nóng không có lợi ở chỗ, khán giả sẽ chỉ nhớ Phương Thanh đóng phim mà thôi. Vì thế tôi đề nghị với đạo diễn, ở những cảnh diễn cần khoe da thịt và sex thì phải có người đóng thế cho tôi. Tôi thực sự không thích cái ý nghĩ là khán giả đến rạp xem phim chỉ vì tò mò xem Phương Thanh diễn cảnh nóng ra sao.

- Chị nhận xét gì về những cảnh nóng trong các bộ phim Việt mà chị đã xem?

+ Thực sự khi bước chân vào nghề diễn viên tôi mới hiểu những diễn viên chấp nhận đóng cảnh nóng trong phim là một sự hy sinh lớn lắm. Bởi không ít thì nhiều, những cảnh đóng sex như vậy cũng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của họ. Nói thật là chẳng ai muốn vợ, chồng hay người yêu của mình diễn những cảnh như vậy cả. Nhưng những cảnh nóng trong phim Việt mình, thực sự khi xem tôi cứ cảm thấy gượng ép thế nào ấy, rất tội cho người diễn viên. Có lẽ vì đạo diễn xử lý không tốt từ ánh sáng đến góc quay, đến cảm xúc nhân vật nên khán giả không thấy thuyết phục. Rất ít cảnh sex trong phim Việt mà tôi xem thấy thích. Tôi nghĩ một khi đạo diễn mà không cao tay, thì những cảnh nóng rất dễ trở nên phản cảm, và người diễn viên dù hy sinh rất nhiều cho vai diễn, vẫn không được ghi nhận.

- Ca hát làm nên hình ảnh và tên tuổi Phương Thanh trong đời sống nghệ thuật. Còn với điện ảnh, với chị, đơn thuần chỉ là một cuộc dạo chơi, hay là một sự chinh phục một ngọn núi khác? Liệu rằng sau giải thưởng Cánh diều vàng cho vai nữ phụ xuất sắc nhất năm 2007, Phương Thanh đang quyết tâm sưu tầm giải thưởng Cánh diều vàng cho vai nữ chính xuất sắc nhất chăng?

+ Đóng phim ban đầu đối với tôi đúng là một cuộc dạo chơi. Mình là nghệ sĩ, mình có thể cho phép bản thân thử sức ở những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Nhưng sau khi đoạt giải Cánh diều vàng cho vai nữ phụ trong phim "Nụ hôn thần chết", tôi thấy vui và thực sự là tự tin hơn nhiều. Nhưng tuyệt nhiên tôi không để chuyện giải thưởng trở thành một áp lực đối với mình. Cứ làm hết khả năng thôi, còn đoạt giải hay không, không quan trọng.

- So với ca hát, đóng phim có vẻ như vừa vất vả hơn lại vừa ít tiền hơn, điều này có đúng không, thưa chị? Cát-xê lớn nhất cho một vai diễn chị từng nhận được là bao nhiêu, chị có thể tiết lộ với độc giả được không?

+ Đóng phim vất vả gấp trăm, gấp nghìn nghề ca hát. Mệt mỏi, nhan sắc tàn phai vì toàn phải diễn thâu đêm. Cát-xê cho một vai diễn, nói một cách dễ thương thì nó chỉ bằng cát-xê một suất hát của tôi mà thôi. Nếu chỉ vì tiền, tôi không đi đóng phim. Nhưng nghề diễn nó cũng lạ lắm đấy, nó có sức hút và sự ám ảnh vô cùng. Khi tôi ra đường, khán giả gọi mình là "Phương Thanh thầy bói kìa", tôi cũng tự hào lắm chứ. Khi khán giả yêu mến mình trên phim thì mình cũng nhận được nhiều show hát hơn, đó là một sự hỗ trợ tuyệt vời.

Đừng quá tham vọng sẽ được bình an

- Ở ngưỡng cửa tuổi 40 và với gần 20 năm đứng trên sân khấu, nhìn lại, chị thấy mình đã đạt được điều gì là quan trọng nhất?

+ Tôi có thể trả lời ngay, đó là vốn sống. Theo thời gian, vốn sống như một cuốn sách cứ dầy lên, và mình tự rút ra được nhiều điều thú vị. Lúc trẻ mình có khi dở, có khi sai lầm, vì mình thiếu kinh nghiệm. Mình đi đường khó khăn vì mình không cắt nghĩa được những quy luật cuộc đời. Sau một đoạn đường dài đi qua, mình đã có vốn sống để ứng xử với cuộc đời, hay đơn giản là để lựa chọn bài hát. Đó là điều quan trọng nhất mà thời gian đã cho Phương Thanh.

- Nhìn vào đời sống âm nhạc, có khi nào chị thấy "ngợp" khi tuổi trẻ của mình sắp hết, mà các ca sĩ trẻ đẹp mỗi ngày thì xuất hiện nhiều như "nấm sau mưa"? Chị có buồn khi nghĩ một ngày nào đó, sự xuất hiện của chị  trên sân khấu không còn đủ sức "làm nóng" khán giả nữa?

+ Tôi nghĩ rằng, một người ca sĩ có tài thì ở tuổi nào bước ra sân khấu khán giả vẫn mê. Cùng với cái tài là sự hồn nhiên. Người nghệ sĩ phải giữ cho được sự hồn nhiên, thì ở tuổi nào họ cũng trẻ, cũng "điên" như ngày đầu bước chân lên sân khấu. Tôi đã nhìn thấy trong đời sống âm nhạc hôm nay không ít ca sĩ trẻ, đẹp, nhưng họ đã đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có và cần có của người nghệ sĩ. Người ca sĩ dù có 80 tuổi, khi ra sân khấu, giọng hát có yếu đi một chút, mà trái tim vẫn ấm nóng, vẫn giàu nhiệt huyết, thì khán giả vẫn cổ vũ như thường.

- Người ta thường nói người đàn bà muốn được hạnh phúc thì phải biết bình an, biết bằng lòng với những gì mình có và càng ít tham vọng càng tốt. Chị có phải là người nhiều tham vọng không, và ở thời điểm này, tham vọng lớn nhất của chị là gì?

+ Tôi lúc nào cũng có một tham vọng là luôn giữ được cho mình một nguồn cảm xúc dồi dào để có thể phục vụ khán giả tốt nhất trên sân khấu. Còn vị trí trong nghệ thuật ư? Tôi không tham vọng phấn đấu hay sắp đặt cho mình một vị trí nào đó trong đời sống âm nhạc. Mỗi người làm nghệ thuật đều có một vị trí của riêng mình. Cứ hát hồn nhiên, cứ tận tụy với khán giả, rồi đến lượt khán giả sẽ cho mình vị trí. Còn nói về hai chữ bình an thì tôi nghĩ mình phải cố gắng để có được tâm thế ấy trong chính ngôi nhà của mình, bên cạnh những người thân yêu của mình. Phụ nữ hay đàn ông cũng vậy thôi, nếu tham vọng quá lớn thì sẽ không được bình an, và chưa chắc đã thấy mình hạnh phúc.

- Những vai diễn của chị trên màn ảnh đều là vai người phụ nữ… lỡ thì. Chị có sợ những vai diễn ấy nó vận vào đời mình không? Bao giờ thì những người yêu mến Phương Thanh có thể được nhìn thấy chị "vai sánh vai, tay trong tay" người đàn ông mà bấy lâu chị vẫn giữ "bí mật"?

+ Về các vai… lỡ làng mà tôi đã lỡ đóng (cười) thì tôi đã có lần kêu trời với mấy ông đạo diễn rồi. Tôi bảo, các bác cho Phương Thanh vai ngon ngon một tí, rình rang đám cưới một tí, chứ cứ buồn khổ, lỡ làng thế này thì nó vận vào em mất. Nhưng thực sự là đóng vai phụ nữ lỡ làng rất khó. Trong gia đình Phương Thanh có một người chị gái lỡ làng, mà cả gia đình bối rối, không biết lo lắng cho chị làm sao đây. Mình có một cuộc sống đầy đủ hơn, được thương yêu, mình càng thương những người phụ nữ có hoàn cảnh éo le hơn mình. Riêng về câu chuyện người đàn ông bí mật, thì Phương Thanh đã hứa với khán giả là sau tuổi 40 tôi sẽ "công khai". Tôi đang thu xếp cuộc sống cho đàng hoàng tí chút đã.

- Tôi nghĩ Phương Thanh đang có một cuộc sống đàng hoàng, đầy đủ đấy thôi. Sao lại vẫn phải "thu xếp" nhỉ? Phải chăng chị là người phụ nữ quá cầu toàn?

+ Tôi đúng là người cầu toàn. Với lại, chuyện tình cảm mình phải cẩn thận. Người phụ nữ khôn là người phụ nữ biết giữ cho mình những "bí mật". Mình có 10 điều hay mình chỉ nói 4 điều thôi, còn lại phải gìn giữ nó. Trong đời nghệ sĩ, Phương Thanh đã không ít lần phiền muộn vì chính những điều mình thật thà nói ra. Rồi báo chí, dư luận làm khổ, làm khó mình. Sự trải nghiệm cuộc đời làm mình lớn lên, sâu sắc hơn. Mình biết nhìn sâu vào bản thân và nhờ vậy mà nhìn ra con đường phía trước của mình thanh thản hơn, ít áp lực. Và mình nhận ra đó chính là hạnh phúc.

- Xin cảm ơn ca sĩ Phương Thanh!

Vũ Quỳnh Trang (thực hiện)
.
.