Ca sĩ Phi Nhung: Cao hứng sáng tác giữa vòng xoáy thị phi

Thứ Năm, 22/07/2021, 15:48
Ca sĩ Phi Nhung từ hải ngoại về nước định cư đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả nhiều lứa tuổi. Thế nhưng, thời gian gần đây, vụ lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và cậu con nuôi Hồ Văn Cường đã khiến đám đông có những nghi vấn khác về thực sự của những quan hệ nâng đỡ trong show biz Việt. Không rõ buồn vui ra sao, ca sĩ Phi Nhung đã sáng tác ca khúc “Là gì thế?” như một cách hé lộ niềm riêng.


Ca sĩ Phi Nhung nhận giọng hát nhí Hồ Văn Cường làm con nuôi, khi cậu bé này vừa đăng quang “Thần tượng âm nhạc nhí 2016”. Cả nhà của cậu bé Hồ Văn Cường đã rời Tiền Giang lên Sài Gòn, theo đề nghị của ca sĩ Phi Nhung. Cậu bé Hồ Văn Cường được đi học và chạy show theo sự hướng dẫn của mẹ nuôi, còn cha mẹ của Hồ Văn Cường thì phụ việc ở quán chay do ca sĩ Phi Nhung làm chủ.

Sau 5 năm, cậu bé Hồ Văn Cường dần trưởng thành, nhưng gia cảnh của Hồ Văn Cường vẫn bần hàn như xưa. Vì vậy, công chúng đặt ra câu hỏi về thu nhập của Hồ Văn Cường ra sao? Liệu ca sĩ Phi Nhung có sòng phẳng trong quá trình hướng nghiệp cho con nuôi không? Ngay trong giới show biz, cũng có ý kiến thẳng thắn rằng, nếu mỗi năm ca sĩ nhí Hồ Văn Cường không kiếm được 2 tỷ đồng thì đó là sự kém cỏi hoặc sự không minh bạch của ca sĩ Phi Nhung.

Ca sĩ Phi Nhung ở tuổi 49.

Đáp lại những truy vấn gay gắt, ca sĩ Phi Nhung chỉ chọn thái độ im lặng và bất ngờ công bố ca khúc “Là gì thế” do chính chị sáng tác. Lâu nay vẫn không ít ca sĩ bỗng dưng cao hứng sáng tác. Thế nhưng, giữa vòng xoáy thị phi mà ca sĩ Phi Nhung lại công bố ca khúc “Là gì thế” thì cũng khiến khán giả chú ý. Ca sĩ Phi Nhung bày tỏ sự suy tư trong ca khúc do mình viết, như một tiếng thở dài: “Là gì thế, danh lợi ơi. Ta đã khổ vì danh nhiều lắm, ta đã đau vì lời dập vùi. Con tim ta chịu quá nhiều bão tố. Thân đã gầy, tâm đã mệt, danh lợi ơi”.

Có phải trường hợp con nuôi Hồ Văn Cường làm ca sĩ Phi Nhung cảm thấy “con tim ta chịu quá nhiều bão tố” không? Thực chất, cậu bé Hồ Văn Cường chỉ là con nuôi thứ 21 của ca sĩ Phi Nhung. Trong show biz Việt, trào lưu “nuôi” rất thịnh hành. Nếu danh hài Hoài Linh có các loại “cháu nuôi”, “em nuôi” lẫn “con nuôi” thì diễn viên Lý Nhã Kỳ có các loại “mẹ nuôi”, “chú nuôi” lẫn “anh nuôi”. 

Hành trình nhận con nuôi được ca sĩ Phi Nhung thổ lộ khá lâm ly. Từ khi về nước biểu diễn năm 2005, ca sĩ Phi Nhung đã nhìn thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh giống như chị em cô ngày xưa. Do đó, cô quyết định dành dụm tài chính để xây một ngôi chùa làm nơi che chở cho những đứa trẻ không nơi nương tựa. Hầu hết cát-xê của ca sĩ Phi Nhung đều bỏ vào đây. Cứ thêm một đứa trẻ được nhận nuôi thì ca sĩ Phi Nhung lại tích cực chạy show thêm một chút. 

Ca sĩ Phi Nhung bay show nước ngoài, ca sĩ Phi Nhung đóng phim và thậm chí ca sĩ Phi Nhung gật đầu hát đám cưới, cũng chỉ vì những đứa con nuôi. Ca sĩ Phi Nhung thổ lộ: “Tôi lao động cật lực, không từ chối một lời mời nào từ phía bầu show. Thế nhưng, thực sự tôi không dư dả, tôi không giàu có. Tôi chỉ có một sự an ủi là đông con lắm phúc mà thôi!”.

Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường.

Có rất nhiều con nuôi, ca sĩ Phi Nhung có con ruột không? Có chứ, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung theo họ mẹ, Wendy Phạm năm nay 24 tuổi, đang làm y tá ở Mỹ! Ca sĩ Phi Nhung từng giấu kín thân phận con gái ruột của mình, trừ một lần duy nhất chị cho Wendy Phạm xuất hiện minh họa trong MV “Áo xanh”. Người xem chỉ thấy cô bé trong clip có nét giống ca sĩ Phi Nhung, nhưng không thể nào biết được con gái ruột thể hiện hình ảnh của mẹ lúc nhỏ.

“Áo xanh” là một trong ít ỏi ca khúc có thể giúp khán giả mường tượng thời thơ ấu gian khổ của ca sĩ Phi Nhung. Được sinh ra từ mối tình chớp nhoáng giữa một thiếu nữ miền núi xinh đẹp và một chiến binh Mỹ lãng mạn, ca sĩ Phi Nhung sớm chấp nhận một số phận hẩm hiu. Người cha đẻ trở về bên kia đại dương, ca sĩ Phi Nhung theo mẹ về sống với bố dượng. Ca sĩ Phi Nhung trở thành chị cả của 5 đứa em nheo nhóc lần lượt ra đời trong khốn khó. 

Khi ca sĩ Phi Nhung 10 tuổi thì mẹ cũng qua đời, còn bố dượng không chịu đựng nổi cuộc sống lầm than đã bỏ đi biệt xứ. Ca sĩ Phi Nhung ngừng những ngày chân sáo đến trường, để đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi 5 đứa em. Ca sĩ Phi Nhung đã sớm phải biết lo toan ở cái thời mà bạn bè đồng trang lứa còn hồn nhiên chơi đùa. Trong chuỗi ngày vất vả và cay đắng, ca sĩ Phi Nhung nhiều lần mang các em vào chùa để được đùm bọc và cưu mang.

Nếu chứng kiến tuổi teen của ca sĩ Phi Nhung trải qua ở Gia Lai, không ai dám nghĩ tương lai có thể xuất hiện một gương mặt nghệ sĩ dưới ánh đèn sân khấu lung linh. Ca sĩ Phi Nhung chỉ tạm kết thúc quãng đời tăm tối khi được sang Mỹ theo diện con lai vào năm 1989. Ca sĩ Phi Nhung lúc ấy không hề có ham muốn cái danh phận Việt kiều, mà cô chỉ nghĩ đơn giản sang Mỹ để có cơ hội tiếp tục nuôi 5 đứa em học hành đến nơi đến chốn. 

17 tuổi, một mình trên xứ sở xa lạ, ca sĩ Phi Nhung còn phải làm việc gấp nhiều lần ở Việt Nam. Tất cả các công việc lam lũ, ca sĩ Phi Nhung đều từng trải nghiệm, từ chạy bàn đến may vá. Năm 1993, ca sĩ Phi Nhung lần đầu được… hát, nhờ sự phát hiện và giới thiệu của ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều). Kiếp cầm ca đã thay đổi số phận Phi Nhung, không những có tiền nuôi em mà còn nổi danh khắp nơi.

Giai đoạn đầu đi hát, ca sĩ Phi Nhung cũng có những mối tình khá đẹp. Những hẹn hò gió mát trăng thanh và những gánh nặng còn mang vác, khiến ca sĩ Phi Nhung không thể có một tổ ấm như chị mong muốn. Con gái ruột Wendy Phạm là kết quả yêu đương nồng thắm của ca sĩ Phi Nhung thuở khởi nghiệp ca hát. Ca sĩ Phi Nhung không đòi hỏi trách nhiệm và cũng không thiết tha ràng buột, chị một mình sinh con và một mình nuôi con. 

Đến khi Wendy Phạm tốt nghiệp đại học và đi làm, ca sĩ Phi Nhung đã bày tỏ hạnh phúc: "Nhiều lúc con hỏi mẹ sao mẹ không lấy chồng. Vì mẹ muốn ở vậy nuôi con ăn học ra trường, vì mẹ không thể chia sẻ tình cảm cho ai được, mẹ đã dành hết tình cảm cho con và các em của con ở Việt Nam. Con đã chịu đựng cực khổ xa mẹ, đã cố gắng học để tặng cho mẹ một món quà vô giá trong chính ngày sinh nhật mẹ như con đã hứa. Wendy, suốt đời này mẹ mang ơn con đã âm thầm đứng phía sau ủng hộ mẹ, để mẹ có được cái tên Phi Nhung ngày hôm nay!”.

Wendy Phạm có biết cha đẻ của mình không? Biết chứ! Ca sĩ Phi Nhung vẫn cho con gái ruột gặp cha, nhưng vẫn có cách bảo bọc con gái ruột trong phạm vi an toàn nhất. Khi ca sĩ Phi Nhung công khai con gái ruột với mọi người, Wendy Phạm đã bộc bạch: “Tôi đã tốt nghiệp và mẹ nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để công bố mọi chuyện về tôi cùng lý do mẹ giữ kín. Tôi hạnh phúc và thấy mạnh mẽ hơn, gần gũi với mẹ hơn. Hai mẹ con đã cùng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống trong những năm dài!”. 

Wendy Phạm cũng đã vài lần theo mẹ về nước làm từ thiện. Và bao giờ hai mẹ con cũng có điểm dừng chân quan trọng là ngôi chùa Lạc Pháp ở Bình Phước. Ngôi chùa này do ca sĩ Phi Nhung góp tiền xây, với mục đích làm nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bất hạnh. Hiện tại ở chùa Lạc Pháp đã có 20 đứa trẻ được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, hầu hết đều mang họ Phạm của ca sĩ Phi Nhung. Trong số đó, hai cô bé Phạm Tuyết Nhung và Phạm Thiên Ngân cũng bắt đầu được ca sĩ Phi Nhung dìu dắt theo con đường ca hát cùng với con nuôi thứ 21 là Hồ Văn Cường.

Gia Quan
.
.