Nhạc sĩ Quốc An: Từ "Cây đàn sinh viên" đến "Về nhà đi con"

Thứ Năm, 09/12/2021, 14:26

Vốn nổi tiếng từ những năm 2000 với các bài hát làm nên tên tuổi Mỹ Tâm, Việt Quang, Đan Trường... như "Cây đàn sinh viên", "Hát với dòng sông", "Hát cho người ở lại", "Tình phiêu lãng", "Xin đừng quên tôi"..., một thời gian dài hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Quốc An bỗng trầm lắng hẳn. Đến khi ca khúc "Cảm ơn con nhé" trở nên đình đám năm 2019 khi trở thành nhạc phim truyền hình "Về nhà đi con", người ta mới biết: hóa ra lâu nay anh chăm chỉ viết nhạc phim. Và cũng nhờ sự nổi tiếng của ca khúc này, mãi đến năm nay anh mới tập tành làm MV và kênh Youtube riêng.

Trung tuần tháng 11 vừa qua, nhạc sĩ Quốc An đã có cuộc gặp gỡ bè bạn, đồng nghiệp để ra mắt kênh Youtube của riêng mình. "Xông đất" cho kênh chính là MV "Cảm ơn con nhé" - ca khúc làm mưa làm gió hồi phim "Về nhà đi con" gây sốt trên màn ảnh nhỏ. Nhiều người thắc mắc sao thời điểm phim đang hút khách, Quốc An không tranh thủ tận dụng cơ hội ra mắt luôn MV mà lại để đến bây giờ? Ai chơi thân với Quốc An sẽ hiểu rõ lý do: anh không phải là người hám danh.

untitled-9.jpg -0
Nhạc sĩ Quốc An.

Hồi mới tập tành sáng tác ca khúc đầu tay "Nụ hôn đầu tiên", Quốc An luôn mơ ca khúc của mình sẽ sớm lọt bảng xếp hạng "Làn sóng xanh". Mơ vậy với lý do đơn giản: Sáng chủ nhật hàng tuần có thể nằm nghe đi nghe lại ca khúc của mình trên đài. Nghe để sướng! Thế thôi! Đến khi "Cây đàn sinh viên", "Tình phiêu lãng", "Hát cho người ở lại"… liên tục lên sóng "Làn sóng xanh", Quốc An nằm nghe thật.

Anh thú nhận: "Hồi những bài hát của tôi trở thành khúc ca quen thuộc của bao thế hệ sinh viên tôi không hề cảm nhận được sự nổi tiếng. Nếu có thì tôi chỉ thấy nó như một bữa ăn ngon, xong bữa thì dư vị nhanh chóng qua đi. Thời đó tôi chủ yếu đi chơi nhạc ở khách sạn Caravelle. Tôi mê chơi nhạc hơn và không quan trọng chuyện bài hát mình sáng tác nó nổi tiếng ra sao. Với tôi, điều quan trọng nhất là ca khúc được khán giả đón nhận. Tôi không mong cầu gì hơn. Hào quang, danh vọng chỉ như ảo ảnh, sớm đến rồi cũng sớm tàn".

Một thời gian dài người ta thấy Quốc An im ắng, cứ ngỡ anh thôi sáng tác thì hóa ra anh vẫn chăm chỉ viết. Chỉ khác là anh ít sáng tác tình ca hay các bản nhạc dành cho giới học sinh - sinh viên, mà tập trung viết nhạc phim theo đơn đặt hàng. Điều thú vị là nhạc phim thành công nhất - ca khúc "Cảm ơn con nhé" - lại không phải là tác phẩm viết theo đơn đặt hàng. "Cảm ơn con nhé" được Quốc An sáng tác năm 2016 khi anh nhận thấy thị trường nhạc Việt có quá ít ca khúc khai thác về tình cảm cha con.

"Trước giờ, các nhạc sĩ thường viết những ca khúc con cảm ơn cha, ít có ca khúc nào cha cảm ơn con cái. Tôi tự nhủ, khi con sinh ra đời, cha là người hạnh phúc. Nhìn con mình, ngay cả khi ngỗ nghịch đến khi khôn lớn trưởng thành, niềm hạnh phúc ấy lớn lên mỗi ngày. Niềm cảm hứng ùa về ào ạt khiến tôi viết một mạch "Cảm ơn con nhé" không ngơi nghỉ trong một buổi là xong" - nhạc sĩ tâm sự.

Ca khúc được anh biểu diễn trong những dịp bạn bè tụ họp để tặng nhau. Lần anh hát ở một buổi tiệc có nghệ sĩ Chí Trung, vì quá xúc động, Chí Trung ngỏ lời xin đưa ca khúc vào vở kịch mới nhất của mình. Đến khi ekip "Về nhà đi con" tìm kiếm ca khúc chủ đề cho phim, Chí Trung thấy bản nhạc này quá hợp nên giới thiệu ngay Quốc An cho đoàn làm phim.

Đáng lẽ "Cảm ơn con nhé" sẽ do một ca sĩ nổi tiếng thể hiện nhưng do lúc đó gấp gáp, Quốc An đành tự mình thu âm. Ai ngờ giọng ca của chính "cha đẻ" ca khúc lại cuốn hút, truyền cảm đến vậy nên đoàn phim dùng ngay mà không cần thu âm lại. Sau khi phim nổi tiếng, đi đến đâu anh cũng được khán giả yêu cầu hát bài này.

untitled-10.jpg -0
Cảnh trong MV "Cảm ơn con nhé".

Quốc An cho biết, những ngày "Về nhà đi con" khiến người người nhà nhà ngóng chờ mỗi tập, nhiều người thân của anh vẫn không biết tác giả lẫn người thể hiện nhạc phim chính là anh. Đến khi biết thì ai cũng té ngửa, bảo sao anh im ắng quá. Tính anh vậy, không thích tận dụng cơ hội hay đeo bám hào quang. Anh quan niệm hữu xạ tự nhiên hương, cái gì hay tự khắc nó sẽ đến được với công chúng.

Thế nên khi bạn bè, người thân thúc giục Quốc An làm MV "Cảm ơn con nhé" ngay khi phim đang phát sóng, anh cứ chần chừ, lần lữa mãi. "Tôi muốn "Cảm ơn con nhé" có một cuộc sống riêng, không phụ thuộc hoặc gắn vào bộ phim, dù phim có chất lượng và hút khách. Nghe có vẻ phi lý, nhưng thật sự thì tôi sáng tác ca khúc này không phải để cho bộ phim nên thấy không cần tận dụng thời cơ".

Phải đến tháng 9 năm nay, anh mới chịu ra mắt MV. Lúc ra Hà Nội gặp gỡ dàn diễn viên "Về nhà đi con" khi phim đã đóng máy, cảm nhận được tình cảm quý mến của mọi người dành cho mình, nhạc sĩ Quốc An mới nảy lên ý tưởng làm MV theo hướng hoạt họa. Làm MV rồi anh mới thấy tiếc nuối, nếu MV ra mắt đúng thời điểm thì có lẽ nó đã được khán giả chú ý nhiều hơn. Quan niệm về sự nổi tiếng của anh cũng có chút thay đổi.

"Ngày xưa, tôi không quan trọng việc nổi tiếng lắm nhưng bây giờ thì thấy nó cực kỳ quan trọng với người nghệ sĩ. Từ trường hợp "Cảm ơn con nhé", tôi nhận ra nếu bài hát của mình không được quảng bá rộng rãi, dù có nhiều người yêu thích thì nó cũng không có cơ hội tiếp cận. Tuy vậy, tôi vẫn cho rằng anh nổi tiếng quá nhanh thì cũng nhanh tàn. Điều quan trọng nhất với nhạc sĩ là làm sao viết được ca khúc tử tế, gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến mọi người" - anh bộc bạch.

Vì suy nghĩ đó nên anh chính thức lập kênh Youtube để đưa những đứa con tinh thần mới toanh, ít người biết đến gần với khán giả, để nó phổ biến hơn, truyền đi thông điệp rộng hơn. Ngoài nhạc phim "Về nhà đi con", loạt MV trên kênh Youtube "Nhạc sĩ Quốc An" còn có "Cách ly", "Ngộ" (hai ca khúc viết về tinh thần chống dịch COVID-19), "Ôi thương quá miền Trung", "Sóng gió vô thường", "Tình bạn là mãi mãi", "Xin lỗi mẹ", "Như ánh sao đêm", "Đồng tiền ma quái"… Các ca khúc xoay quanh tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu trai gái, những trăn trở thời thế, sự tác động ghê gớm của đồng tiền tới những mong manh của số kiếp con người… Lời ca da diết, man mác buồn là đặc trưng trong ca khúc của Quốc An.

Nhân dịp ra mắt kênh Youtube, nhạc sĩ Quốc An cũng chính thức trình làng ca khúc "Thầy giáo trẻ" và "Việt Nam tuyệt vời". Nếu "Việt Nam tuyệt vời" là ca khúc động viên tinh thần cầu thủ Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì "Thầy giáo trẻ" lại là ca khúc tri ân những người thầy. Ca khúc "Thầy giáo trẻ" ra mắt đúng dịp Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20-11 như một lời cảm ơn chân thành của Quốc An đến những người thầy dìu dắt mình nên người.

Nhạc sĩ tâm sự, trong cuộc đời mình anh tri ân rất nhiều người thầy đã dìu dắt mình nên người. Một người thầy đã được nhạc sĩ coi như người cha trong thời gian anh học trường nhạc. "Thầy không những chỉ dẫn mà còn luôn tìm cách kiếm show cho học trò đi diễn. Thời điểm những năm đầu 1990, sinh viên ở đâu cũng nghèo, nhất là sinh viên trường nhạc, đôi khi cát - xê chẳng đủ tiền mua một cái áo mặc lên sân khấu. Nhưng thầy tôi cứ cặm cụi cóp nhặt show về cho học trò thực tập và kiếm tiền. Tôi nhớ, cứ sau mỗi đêm diễn, sau khi chia đều cát - xê, thầy vẫn gọi riêng ban nhạc chúng tôi ra rồi chia thêm. Thầy bảo: "Tụi em nhạc công đứng cả đêm chơi đàn, chơi trống, mệt hơn ca sĩ hát, thầy đưa thêm" - anh kể. Chính vì gặp những người thầy như thế trong đời nên anh không ngần ngại mỗi khi có đàn em cắp cặp đến nhờ chỉ dẫn thanh nhạc. Anh từng nhiệt tình hỗ trợ nhiều ca sĩ tên tuổi như Khánh Ngọc, Kasim Hoàng Vũ… thuở chân ướt chân ráo vào nghề. Đến nay, họ coi Quốc An như người thân trong gia đình.

Ngày hội ngộ bạn bè ở TP Hồ Chí Minh, anh cầm guitar, nhắm mắt phiêu cùng những khúc ca gắn với đời mình. Với anh, hành trình sáng tác là hành trình kết nối trái tim, hành trình đi tìm hạnh phúc. Khi khuôn nhạc thành hình, ôm đàn hát cho bạn bè nghe trong tiếng vỗ tay, chỉ thế là đủ với người nhạc sĩ tài hoa ấy.

Mai Quỳnh Hoa
.
.