Tạo sức mạnh để đột phá

Thứ Sáu, 25/02/2022, 20:28

Khởi động cho một tuần làm việc mới, ngày 21/2/2022, tại tỉnh Bình Thuận, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang để bàn cách gỡ khó trong khâu tiêu thụ thanh long.

Thanh long rớt giá do kẹt đường tiêu thụ thông qua các cửa khẩu ở biên giới phía Bắc đã khiến hàng triệu nông dân các tỉnh nói trên rơi vào cảnh thua lỗ trầm trọng. Trong khi đó, thông tin cập nhật lúc 9 giờ ngày 19/2 từ ứng dụng cảnh báo chống ùn tắc hàng hóa ở cửa khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia cho biết, gần 8.000 xe container nông sản, trong đó nhiều xe chở thanh long và nông sản khác của các địa phương vẫn đang kẹt lại, phải nằm chờ ở các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh.

Sở Công thương Lạng Sơn cũng vừa thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh để xuất sang Trung Quốc từ ngày 16 đến hết ngày 25/2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cũng thông báo nhận được tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Hà Khẩu - Trung Quốc thông báo tạm thời ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này từ ngày 17/2 để phòng, chống dịch COVID-19… Như vậy, đầu ra của thanh long Việt Nam, mà chủ lực là thị trường Trung Quốc không dễ tháo gỡ trong một sớm một chiều.

Tạo sức mạnh để đột phá -0
Trái xoài của Việt Nam đang được người dân Mỹ và các nước châu Âu ưa chuộng.

Trong bối cảnh đó, việc UBND tỉnh Đồng Tháp đã công bố xuất khẩu lô hàng là xoài đầu năm 2022 của tỉnh này sang thị trường châu Âu là một tín hiệu rất đáng mừng. Đồng Tháp đang có khoảng 13.000 ha xoài với sản lượng trên 130.000 tấn/năm, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu Đồng Tháp không có các giải pháp cho đầu ra của xoài hoặc chỉ dựa vào một thị trường là Trung Quốc thì số phận của xoài Đồng Tháp cũng khó khăn không khác gì thanh long và nhiều nông sản khác. Nhưng Đồng Tháp làm được như thế là chuyện không phải đơn giản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan từng nắm giữ các cương vị Chủ tịch rồi Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông đã cùng tập thể lãnh đạo của Đồng Tháp vừa quyết liệt chỉ đạo không chỉ trong việc tăng diện tích xoài, hướng việc sản xuất vào mục tiêu tăng trưởng bền vững và chất lượng, mà còn trong việc xây dựng thương hiệu và tiếp cận các thị trường khó tính như châu Âu.

Tin rằng, với kinh nghiệm giải quyết cho xoài ở Đồng Tháp, lần này Bộ trưởng Lê Minh Hoan sẽ giúp được cho các tỉnh trọng điểm thanh long tháo gỡ được bài toán khó này. Nhưng nói gì thì nói, việc Tư lệnh ngành nông nghiệp xuống tận vườn thanh long của dân, rồi trực tiếp cùng lãnh đạo các tỉnh tìm cách tháo gỡ khó khăn đã cho thấy một tín hiệu tốt lành cho năm mới. Thanh long hay xoài chỉ là một ví dụ nhỏ cho “sức khỏe” của nền kinh tế đang gặp phải những khó khăn sau đại dịch COVID-19. Nếu không tháo gỡ được những khó khăn ấy thì mục tiêu ổn định đã khó, lấy gì kỳ vọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng.

Nhìn rộng ra, không chỉ nông sản mà còn vô số những khó khăn rất dễ nhìn thấy trên các lĩnh vực khác. Đó là hàng loạt dự án, kể cả dự án đầu tư công, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông ở khu vực phía Nam, dù đã được phân bổ ngân sách, chỉ vì vướng phải việc giải tỏa mặt bằng mà đang quá chậm tiến độ. Xăng dầu không chỉ tăng giá liên tục mà còn có nguy cơ thiếu hụt cho nhu cầu vận tải… Tất cả những việc như thế đều rất cần các tư lệnh ngành và lãnh đạo các địa phương xắn tay tháo gỡ. Không việc gì là không tìm được lối ra nếu quyết liệt vào cuộc.

Một Chính phủ liêm chính là chưa đủ, mà còn phải năng động và sâu sát thực tiễn để hiểu dân và doanh nghiệp đang khó khăn cái gì để tháo gỡ tạo nên sức khỏe cho nền kinh tế. Những việc cụ thể, thuộc chuyên môn, chuyên ngành thì phải chính từ các tư lệnh ngành và lãnh đạo của từng địa phương. Cả một bộ máy phải cùng vận hành, cùng lo nỗi lo của người dân và doanh nghiệp thì mới tạo được sức mạnh để đột phá.

Không trông chờ, không ỉ lại mà phải hành động ngay. Đó là những phẩm chất rất cần được tư lệnh các ngành và lãnh đạo các địa phương thể hiện trong lúc khó khăn này.

Lương Duy Cường
.
.