“Sơ hở” là kêu gọi

Thứ Sáu, 27/06/2025, 07:44

Vụ việc hai người dân vùng cao bị “chặt chém” 4,9 triệu đồng tiền taxi đã gây xôn xao dư luận và cơ quan chức năng nhanh chóng bắt tay vào xử lý, trả lại công bằng cho bị hại (chị Cư Mủa và cháu là Giàng Hồ). Nhưng, qua câu chuyện ấy, cộng đồng còn bất ngờ hơn khi biết được hoàn cảnh gia đình của nạn nhân.

Có con bị bệnh phải nằm viện, chị Cư Mủa phải chạy vạy vay tiền khắp nơi với tổng số nợ lên tới 90 triệu đồng. Ấy vậy mà khi ân nhân giúp họ tố cáo vụ việc bị chặt chém có trao đổi với vợ chồng chị Cư Mủa, đại ý rằng có nhiều nhà hảo tâm muốn quyên góp ủng hộ gia đình Cư Mủa, chồng của Cư Mủa đã nói rằng “Em còn trẻ, còn có sức khỏe nên vẫn đi làm được. Số tiền còn nợ, em sẽ đi làm để trả, nên xin phép không nhận tiền ủng hộ thêm, để dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác được giúp đỡ”.

“Sơ hở” là kêu gọi -0
Chị Cư Mủa và cháu Giàng Hồ.

Chia sẻ của chồng Cư Mủa lập tức trở thành thông tin được chia sẻ rất nhiều cả trên truyền thông chính thống lẫn mạng xã hội. Và, ngay sau khi có một bài báo viết về câu chuyện này, đã có một nghệ sĩ tên tuổi lặng lẽ gửi cho tôi đường dẫn bài viết kèm theo một câu nhận xét khiến tôi cũng bàng hoàng: “Anh ạ, đây chính là một cái tát vào mặt showbiz, nơi cứ “sơ hở” là kêu gọi ủng hộ”.

Thực tế, chuyện nghệ sĩ kêu gọi cộng đồng ủng hộ cho một đồng nghiệp mình gặp khó khăn là chuyện khá phổ biến nhiều năm qua và cộng đồng cũng luôn dành sự ưu ái nhất định cho những nghệ sĩ ấy. Lá lành đùm lá rách, thấy đồng nghiệp gian truân, mình cất lên lời kêu gọi nhờ vào việc mình có danh tiếng, có uy tín cũng là cái quyền của nghệ sĩ. Song, trước khi để cảm tính lấn át, nghệ sĩ cũng nên nhìn nhận lại cho thật sự đạt cả lý lẫn tình trước cộng đồng để đánh giá xem trường hợp mình kêu gọi ủng hộ có thật sự xứng đáng.

Từ trước tới nay, dư luận đã không ít lần xì xào về chuyện kêu gọi ủng hộ cho những nghệ sĩ khó khăn mà thực chất, khó khăn ấy không đến từ khách quan. Có người nghiện ngập, có người cờ bạc, có người làm ăn thua lỗ dẫn tới vỡ nợ, hoàn cảnh bần hàn... nhưng vẫn nhận được ủng hộ quyên góp từ cộng đồng sau những kêu gọi của đồng nghiệp.

Trong khi đó, có những nghệ sĩ rất tự trọng, dù khổ đến mấy cũng quyết không ngửa tay nhận quyên góp bởi họ không muốn bị thương hại. Nhưng, vượt trên hết, họ hiểu rằng ở ngoài xã hội còn nhiều cảnh đời bi đát hơn nhiều. Còn bản thân họ, dù sao cũng còn có khả năng làm nghề và họ cố gắng làm nghề, cố gắng tằn tiện để vượt qua khó khăn trước mắt.

Sẽ thật bất nhẫn với những mảnh đời khốn khó ngoài xã hội nếu như chúng ta tùy tiện kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền bạc, vật chất cho những nghệ sĩ vẫn đủ khả năng vượt qua khó khăn hoặc những nghệ sĩ rơi vào bần hàn chỉ do chính bản thân họ sa ngã. Đồng nghiệp thương mến nhau là tốt, nhưng tại sao không dùng chính tiền túi của mình hoặc chỉ kêu gọi ủng hộ giới hạn trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình thay vì “sơ hở” là cầu cứu sự hảo tâm từ cộng đồng mà trong số đó, có nhiều người ủng hộ thật ra cũng không dư dả gì.

Hà Quang Minh
.
.