Hiện thực hóa những giá trị nhân văn
Chúng ta luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, nhân văn, nhân ái mà ở đó những ước mơ, khát vọng ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể. Hiệu quả mà những chương trình đó mang lại không chỉ ở việc người dân được thụ hưởng mà còn giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu sắc từ cuộc sống. Những bài học mới mẻ, về yêu thương và trân trọng con người...
Ngày 16/9/2025, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Một trong các nội dung được người dân hết sức quan tâm đó là Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Chủ trương này không chỉ nhằm nâng cao sức khỏe, tuổi thọ cho nhân dân mà khiến cả những công dân đang ở độ tuổi trung niên, thanh niên đều thấy ấm lòng. Cảm xúc ấy không đơn thuần như mọi sự thụ hưởng khác mà là một nấc thang mới trong sự phát triển xã hội, theo hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Bởi thế, khi đọc những lời chia sẻ xúc động của tác giả Lê Hoài Việt trên Báo Dân trí sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này: “Khi đọc những thông tin trên, tôi nghĩ ngay đến mẹ mình. Mẹ là người hướng ngoại; ba đã mất vì đột quỵ hơn một năm trước; còn tôi đi làm cả ngày. Nỗi lo của tôi với mẹ không chỉ là bữa trưa đơn độc, mà là những khoảnh khắc mong manh không ai kịp nhìn thấy. Ví như một cú trượt chân trong nhà tắm, cơn choáng bất chợt, hay đơn giản là cảm giác không có ai để nói cùng. Tôi từng băn khoăn liệu có cách nào để mẹ vẫn ở đúng ngôi nhà quen thuộc nhưng ban ngày có bạn, có lịch sinh hoạt, có người để ý đến từng bước đi và nhịp thở?”.
Nhìn lại hành trình cuộc đời mỗi người trong số chúng ta từ thuở lọt lòng chúng ta đã được sống trong tình cảm yêu thương của cộng đồng làng xóm và rộng hơn nữa là quê hương, đất nước. Cuộc đời như dòng nước nhỏ rồi hòa vào suối, sông và gặp biển lớn. Chúng ta được thụ hưởng những điều tốt đẹp và để rồi lại nuôi trong lòng khát vọng cống hiến cho kho tàng tri thức và chuẩn mực đạo đức xã hội. Vì sao trong những câu ca dao, dân ca, trong ngụ ngôn, cổ tích... đều ca ngợi vẻ đẹp của sự bình yên, cái thiện chiến thắng cái ác, đề cao những gì thuộc về phạm trù cái đẹp, cái cao cả?
Ngẫm ra, khi chúng ta lớn lên sẽ thấy một hiện thực rộng lớn hơn: tiếp nối dòng suy tưởng về kí ức đẹp của tuổi thơ là tấm gương anh hùng, nghĩa sĩ anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc suốt hàng ngàn năm lịch sử. Khi đất nước được độc lập, thống nhất, bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển, chúng ta lại có thêm nhiều tấm gương sáng trong nghiên cứu, sáng tạo, kinh doanh, gương dũng cảm bảo vệ bình yên cuộc sống của lực lượng vũ trang, cán bộ và các tầng lớp nhân dân...
Mỗi câu chuyện về điển hình sáng tạo, vượt khó và dũng cảm ấy đều góp phần bổ sung thêm vào hệ giá trị một tình cảm trìu mến. Với bản thân người viết đó chính là những cái tên vô cùng đáng yêu mà báo chí đã nhắc đến gần đây như: em Kpă Hăn học sinh lớp 5A3 (Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trưa ngày 27/7/2025 đã dũng cảm cứu em bé Mik khỏi đuối nước; là hai chàng thanh niên có tên là Tống Mạnh Tuấn và Phạm Quốc Đạt đã dũng cảm cứu em bé Nhật Bản bị sóng cuốn ra biển tại thành phố Tsu, tỉnh Mie, Nhật Bản. Hai anh đã được Sở Cứu hỏa thành phố này trao bằng khen.
Nhớ lại giây phút ấy, Phạm Quốc Đạt chia sẻ: “Khi thấy các em kêu khóc, tôi chỉ còn nghĩ rằng mình phải hành động ngay. Lúc ấy, không có gì quan trọng hơn việc cứu người. Khi đưa được các em vào bờ an toàn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc” (theo: Báo điện tử Chính phủ).
Câu nói của Đạt khiến người viết nhớ đến câu danh ngôn của nhà văn Elbert Hubbard (1856-1915): “Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được”.
Niềm hạnh phúc ấy sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn những người thanh niên và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Đã đến lúc những giá trị nhân văn được hun đúc, kết tinh hàng ngàn năm từ nền văn hóa bản địa và tiếp thu có chọn lọc trong quá trình giao lưu, hội nhập cần được phát huy, cần được hiện thực hóa bằng tinh thần dũng cảm. Sự dũng cảm đâu chỉ là dũng khí của cá nhân một người mà sâu xa hơn còn là khát vọng vươn tầm cao mới của thế hệ trẻ. Họ dám lao vào nguy nan, thử thách để bảo vệ những điều tốt đẹp.
Giá trị nhân văn được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Có những câu chuyện nhỏ gây xúc động cho nhiều người bởi tự bản thân mục đích của chủ thể hành động đã nói lên tình cảm yêu thương. Mấy ngày qua, thông tin về nữ sinh Nguyễn Phương Linh, lớp 8/6, Trường THCS Phan Bội Châu (TP Hồ Chí Minh) đã kiên trì nhặt ve chai dành tiền mua vé mời bà đi xem bộ phim "Mưa đỏ" đã được lan tỏa trên mạng xã hội.
Thực ra, giá thành tấm vé xem phim đâu quá lớn, việc thu gom phế liệu để tiết kiệm một khoản tiền nhỏ cũng đâu có mới đối với các bạn học sinh. Cô bé cũng có thể mua tặng bà chiếc áo, mời bà ăn một món ăn ngon hay tặng bà món quà gì khác vẫn đều thể hiện sự hiếu thảo của mình. Nhưng, Phương Linh đã lựa chọn tấm vé xem phim "Mưa đỏ", chọn một món quà tinh thần đặc biệt nhất dành tặng bà.
Cô bé đã tự viết nên một câu chuyện đẹp bằng chính sự chăm chỉ và niềm tin của mình vào sự lựa chọn món quà ý nghĩa ấy. Phải chăng, em coi đó là niềm tự hào, là nguồn năng lượng tích cực. Thiết nghĩ, nếu biết được thông tin này, các nhà làm phim cũng cảm thấy được trân trọng. Một việc làm nhỏ đạt được nhiều mục tiêu về giá trị sống.
Câu chuyện về những giá trị nhân văn thể hiện ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống cho thấy tính ưu việt của một xã hội phát triển bền vững. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã có những chia sẻ thú vị: “Trước đây, khi nói đến sở hữu trí tuệ, người ta chủ yếu tập trung vào việc đăng ký và bảo vệ quyền, nhưng theo tôi, cách tiếp cận đó là chưa đầy đủ. Sự thay đổi lớn hiện nay cũng là hướng mà WIPO và Việt Nam đang cùng thúc đẩy chính là làm sao thương mại hóa được quyền sở hữu trí tuệ. Nói cách khác, sau khi một đơn vị có ý tưởng và đăng ký, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để họ có thể chuyển bằng sáng chế hay sáng kiến của mình thành những kết quả kinh tế cụ thể, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và đất nước” (theo: Linh Chi - Minh Nhật, Báo Dân trí).
Suy cho cùng, mọi sáng tạo, đổi mới đều hướng tới việc “tạo ra giá trị”để người dân được thụ hưởng. Một quốc gia hạnh phúc là khi người dân trở thành trung tâm, được đón nhận những thành quả từ chiến lược phát triển đất nước, phát minh, sáng tạo cho đến nhưng hành động tốt đẹp của từng cá nhân. Phải chăng, đó cũng là quy luật trường tồn của những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống...
