Dâng hiến tuổi thanh xuân vì bình yên cuộc sống

Thứ Tư, 03/08/2022, 17:44

3 tấm gương hy sinh cao cả hôm nay, có người chưa chớm tuổi đôi mươi tràn đầy ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ, chắc không người lính nào nghĩ rằng mình ngã xuống để rồi được vinh danh tên tuổi. Nhưng chắc chắn ai cũng khát khao sự hy sinh của mình sẽ được đáp đền bằng sự bình an cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Vụ cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bùng lên dữ dội. Với tinh thần dũng cảm không quản ngại hiểm nguy, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung uý Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã khẩn trương triển khai tổ chức chữa cháy, đưa được 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu giúp các nạn nhân khác. Khi lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

hình ảnh trung úy đỗ đức việt trong một lần làm nhiệm vụ cứu nạn.jpg -0
Hình ảnh Trung úy Đỗ Đức Việt sau một lần làm nhiệm vụ cứu nạn.

Ngay sau khi biết tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Trên mạng xã hội cũng lan truyền những vần thơ đầy xúc động, cảm phục, là tấm lòng tri ân sự hy sinh quên mình của các anh:

Tháng Tám chiều nay rưng rưng khúc nhạc buồn
Khi các anh đã hòa vào làn khói
Chưa kịp gửi người thân một lời trăn trối
Nước mắt mùa Thu giăng ngập lối ta về
Đồng đội nén đau, giữ trọn lời thề
Nhân dân xót đau, bàng hoàng, rơi lệ
Hòa bình rồi vẫn đau thương nhiều thế
Vì bình yên cuộc sống ngoài kia…

Bữa cơm chiều nay người thân mãi ngóng chờ
Đồng đội bàng hoàng, nhớ chỗ ngồi còn hơi ấm
Cả Thủ đô bỗng trở nên trầm mặc
Lặng lẽ nghiêng mình trong nước mắt mùa Thu
Nước mắt mùa Thu ướt đẫm vần thơ
Vĩnh biệt các anh những người lính trẻ
Lính 114 giản đơn như thế
Dẫu hy sinh, trung hiếu vẹn câu thề!

Hỏa hoạn xảy ra cũng là lúc mà những người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường, căng mình chống lại “giặc lửa”, ngăn ngừa sự lây lan của đám cháy gây thiệt hại về người và tài sản. Họ biết chắc chắn mình phải đối mặt với những hiểm nguy, rủi ro, bất ngờ và không có quyền lựa chọn. Chữa cháy, cứu người là làm việc thiện nhưng ai đã trót mang “nghiệp” chữa cháy đều phải chấp nhận tính chất khắc nghiệt của nghề. Đó là khi có cháy xảy ra, mọi người tìm mọi cách để cố gắng thoát ra ngoài, thì lực lượng cứu hỏa lại khẩn trương tìm đủ mọi cách xông vào vùng lửa cháy. Vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết, họ tranh thủ từng giây, từng phút, làm tất cả chỉ với mục đích là dập tắt ngọn lửa và cứu những người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Mỗi vụ cháy, mỗi vụ tai nạn là một “cuộc chiến” với tình huống hoàn toàn khác nhau, thách thức sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của người chỉ huy, của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Họ thường xuyên đối mặt với những vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông, đuối nước, cứu người từ hỏa hoạn, cứu người muốn quyên sinh... dù ở tình huống nào vẫn luôn phải chạy đua với thời gian, bằng mọi cách cứu người, cứu tài sản. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần sơ suất một chút, cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ có thể phải trả giá bằng thương tật suốt đời và đôi khi bằng chính mạng sống của mình.

Ngoài những tình huống hiểm nguy, không ít lần cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối mặt với tình huống giữa sự sống và cái chết, giữa trách nhiệm và tình yêu nghề, để rồi cuối cùng chọn sự hiểm nguy, quên mình hoàn thành nhiệm vụ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ không phải là cái chết của bản thân, mà sợ nhất là cái cảm giác bất lực khi dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được những người còn mắc kẹt bên trong.

Những số phận, những sự sống mong manh đang nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết đã vỡ òa hạnh phúc khi được cứu sống, được hồi sinh trở lại. "Cảm phục và trân trọng biết ơn" là câu được nhiều người đăng trên các trang Facebook cá nhân và mạng xã hội. Đó sẽ luôn là phần thưởng, động lực thôi thúc người chiến sĩ thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3 tấm gương hy sinh cao cả hôm nay, có người chưa chớm tuổi đôi mươi tràn đầy ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ, chắc không người lính nào nghĩ rằng mình ngã xuống để rồi được vinh danh tên tuổi. Nhưng chắc chắn ai cũng khát khao sự hy sinh của mình sẽ được đáp đền bằng sự bình an cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Hình ảnh về những tấm gương cao đẹp luôn là liều thuốc bổ mang tên niềm tin và hy vọng vào xã hội chúng ta đang sống, để những tấm lòng, những hành động cao cả sẽ đọng mãi nơi ký ức tốt đẹp của bạn bè, gia đình và xã hội. Họ sẽ được Tổ quốc ghi công, nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Cù Tất Dũng
.
.