“Sao” ngoại, món lạ của làng giả trí Việt

Thứ Năm, 24/09/2015, 08:00
Những gương mặt ngoại quốc xuất hiện ngày càng nhiều trong làng giải trí Việt, mang đến một làn gió mới mẻ, phong phú. Họ hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam bởi rất nhiều lý do: vì cơ duyên, vì thị trường giải trí non trẻ nhiều tiềm năng, vì hy vọng của gia đình... Nhưng trước hết, điều giữ cuộc đời họ gắn liền với mảnh đất chữ S là  tình yêu với con người, đất nước xinh đẹp, hiếu khách này.

Không đơn giản góp mặt cho vui

Kyo York, Hari Won, Aslan, Harry Lu...  là những gương mặt ngoại gây sốt trong showbiz Việt thời gian gần đây. Kyo York vốn nổi tiếng năm 2010 khi anh là một trong ba ông Tây hát nhạc Trịnh (hai người còn lại là Richard Fuller và Lee Kirby). Kyo York đến với nhạc Việt qua những bài ca của Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn...

Chàng trai người Mỹ yêu những ca từ và giai điệu sâu lắng, đằm thắm. Ngoài những bản tình ca quen thuộc, Kyo York thực hiện nhiều MV ca nhạc ca ngợi hình ảnh, con người, đất nước Việt Nam như "Hello Hạ Long", "Quê bác Ba Phi".... Anh trở thành gương mặt ăn khách khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế "Gương mặt thân quen", "Gương mặt thân quen nhí". Nói và hát tiếng Việt rất sõi nên nam ca sĩ dễ dàng nhận được lời mời làm MC các chương trình như "Thay lời muốn nói", "Sao là sao", "Đồ rê mí"..., làm diễn viên trong một số phim điện ảnh, truyền hình: "Cát nóng", "Váy hồng tầng 24"...

Ca sĩ Kyo York.

Sau một tai nạn nghiêm trọng, Aslan từ giã sự nghiệp của một diễn viên hài. Anh sang Việt Nam năm 2006 như một cuộc chạy trốn quá khứ ám ảnh. Học tiếng Việt, làm phiên dịch, cơ duyên giúp anh có cơ hội gặp gỡ ca sĩ Khánh Phương. Hiểu được đam mê ca hát  của anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ, Khánh Phương đã mời Aslan song ca bài "Dù tha thứ cũng không xứng đáng". Trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, Aslan quyết định ra album đầu tay "Câu chuyện của Aslan" gồm những ca khúc tiếng Việt kể về cuộc đời xa xứ của chính mình. Đây cũng là điểm khởi đầu để Aslan quyết tâm trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Riêng cô nàng người Hàn Quốc Hari Won, việc bước chân vào làng giải trí Việt chỉ thực sự bắt đầu sau chương trình "Cuộc đua kỳ thú" và đặc biệt là "Ơn giời, cậu đây rồi". Vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên quá mức, đôi khi hơi tưng tửng cộng với vẻ bề ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Việt lơ lớ đã biến Hari Won trở thành một gương mặt cuốn hút, lạ lẫm giữa những nghệ sĩ trong nước. Cô nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc khi ra mắt các MV đình đám như "Hương đêm bay xa", "Lovely Active Sexy" ... và góp mặt trong phim "Chàng trai năm ấy", "Ma dai", mới đây là "Trùm cỏ". Những bài hát của cô mang đậm phong cách Hàn Quốc. Lại là Hàn thật nên người ta chẳng cảm thấy khó chịu như các ca sĩ trẻ mới nổi trong nước học đòi biểu diễn, làm MV theo phong cách K-biz.

Không hoạt động ca hát mà chỉ làm người mẫu ảnh và đóng phim có Harry Lu. Anh chàng vốn được mệnh danh là "hotboy Đài Loan" đã có diễn xuất ấn tượng trong nhiều phim như "Hương ga", "Thần tượng"... Vẻ ngoài điển trai theo kiểu hiền lành, trong sáng trẻ con, Harry Lu là cái tên đang được nhiều đạo diễn săn đón dù anh chưa hề qua trường lớp đào tạo nào.

Ở các nghệ sĩ ngoại quốc, lợi thế của họ là yếu tố lạ. Lạ từ ngoại hình đến cách hát, giọng nói, cách diễn xuất... Yếu tố này khiến họ khác biệt giữa dàn nghệ sĩ nội, được công chúng nhớ mặt biết tên chỉ sau vài lần xuất hiện. Rõ ràng một người nước ngoài hát nhạc Việt đủ sõi tiếng đã khiến cho người khác tò mò và xuýt xoa tán thưởng. Thế nhưng đó chỉ là sự tán thưởng tức thời bởi khả năng ngoại ngữ hoặc khả năng bắt chước của anh tốt.

"Tôi không muốn trở thành hiện tượng ông Tây hát nhạc Việt". Kyo York bảo vậy và quyết trở thành một ca sĩ thực thụ, chuyên nghiệp, chứ không phải là hát cho vui. Kyo cho hay thời gian qua anh chủ yếu hát các bản nhạc mà người ta đã hát như nhạc Trịnh, nhạc quê hương. Người ta nghe anh vì muốn biết những ca khúc quen thuộc đó qua giọng hát của một ông Tây sẽ như thế nào. Ca sĩ Kyo York thừa nhận: "Đầu tiên người ta đến với giọng hát của tôi vì yếu tố lạ. Mà cái lạ là cái mới, mà cái mới thì không phải bao giờ cũng mới mãi được. Khi khán giả chịu lắng nghe, họ sẽ thấy tôi không phải hát như một con vẹt, tôi hát bằng cảm xúc".

Ca sĩ Hari Won.

Tìm tòi phong cách âm nhạc riêng, Kyo York hạn chế hát những bài ca quen thuộc của người Việt. Anh cộng tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Hà để làm nên các ca khúc riêng viết về các vùng miền Việt Nam. Tháng 8 vừa rồi, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã viết cho Kyo ca khúc "Cho những điều đã qua", định hình rõ thêm phong cách âm nhạc trẻ trung của Kyo.

 Hari Won và nhiều nghệ sĩ ngoại quốc khác đều có những đầu tư nghiêm túc trên con đường nghệ thuật. Họ có hẳn các ekip, những ông bầu giúp định hình hình ảnh của mình để phù hợp với đối tượng khán giả nhất định. "Tôi hướng tới hình tượng của một nghệ sĩ đa năng phục vụ cho khán giả trẻ. Tôi không tham vọng nhiều và tự biết lượng sức để luôn có chiến lược thích hợp cho mỗi thời điểm" - Hari nói.

Vươn lên từ năng lực

Có ý kiến cho rằng hiện tượng nghệ sĩ ngoại quốc đầu quân vào showbiz Việt ngày càng nhiều vì họ khó chen chân vào thị trường giải trí khốc liệt ở quê nhà. Trước khi đến với thị trường giải trí Việt, Hari Won là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc "The Kiss". Aslan cũng từng là một diễn viên hài... Nhiều biên đạo múa người nước ngoài nhìn thấy ở thị trường Việt Nam nhiều tiềm năng cũng đã ở lại làm việc. Tuy nhiên, ca sĩ Kyo York cho rằng nói như thế chẳng khác gì ở Việt Nam muốn chen chân vào showbiz quá dễ dàng?

"Ở đâu cũng có cái khó, cái dễ. Hàng trăm người ôm mộng trở thành ca sĩ nhưng đâu phải ai thành công và gặt hái được danh tiếng. Riêng tôi, tôi hát vì cái duyên của mình với Việt Nam, may mắn được khán giả yêu mến. Nếu đến một lúc nào đó cái duyên không còn có thể tôi sẽ tiếp tục công việc kỹ sư công nghệ thông tin trước đây" - Kyo tâm sự.

Phải công nhận rằng ở Việt Nam, thị trường giải trí vẫn còn rất màu mỡ và giàu tiềm năng cho những gương mặt lạ. Thế nhưng, nói như Hari Won: "Khán giả cởi mở trước những cái lạ nhưng rất mau thay đổi và đòi hỏi những cái mới liên tục". Vậy nên, dù ở đâu, người nghệ sĩ đích thực phải khẳng định năng lực của mình để neo lại trong lòng công chúng. Harry Lu  cho rằng: "Bất lợi của người nước ngoài như tôi là rào cản ngôn ngữ và văn hóa, do đó người nước ngoài khi tham gia vào giới giải trí Việt phải cố gắng hơn người khác rất nhiều để chứng minh khả năng".

Ca sĩ Aslan.

Những "sao" ngoại không chỉ mang lại món ăn lạ lẫm cho khán giả mà còn thổi thêm sinh khí cho làng giải trí Việt. Bởi có thể dễ dàng nhìn thấy sự thành công của họ đa phần là sự vươn lên tự thân, nỗ lực không ngừng nghỉ. Nghệ sĩ ngoại rất hiếm khi sử dụng scandal chiêu trò. Kyo tâm sự: "Tôi theo đuổi nghệ thuật Việt bằng tình yêu với ngôn ngữ và âm nhạc Việt. Khán giả biết đến tôi là vì họ đã từng xem tôi hát và biểu diễn, chứ không phải biết tôi từ một hiện tượng hay một vụ việc ồn ào nào".

Hari Won bảo cô rất sợ những thị phi trong làng giải trí, nhất là khi làm việc ở xứ người. Do đó, cô và ekip của mình hết sức gìn giữ hình ảnh. Chuyện đời tư, thị phi đều hạn chế chia sẻ để tránh scandal đáng tiếc.

Theo đánh giá của nhiều đạo diễn, bầu show ca nhạc, bản thân những nghệ sĩ ngoại quốc làm việc rất chuyên nghiệp. Họ luôn đến đúng giờ, làm việc nghiêm túc, tôn trọng ekip, thân thiện với fan. Điều này khiến một số nghệ sĩ Việt có thói quen  xài giờ "dây thun", hay chảnh chọe... phải giật mình nhìn lại. Những sao ngoại còn khiến cho công chúng và nghệ sĩ trong nước thêm yêu và tự hào về các giá trị Việt bởi tình yêu chân thành của họ dành cho mảnh đất này. Họ hào hứng tìm hiểu ngôn ngữ Việt, nghệ thuật Việt, phong tục tập quán trên mọi vùng miền...  Để những khi về thăm quê nhà, họ lại kể cho người bản xứ nghe những điều mình khám phá.

Việc nhiều "sao" ngoại xuất hiện ở thị trường giải trí Việt là một dấu hiệu tích cực, cho thấy sức hút của nền công nghiệp giải trí nước ta. Sự góp mặt của họ đang khiến cho nền văn hóa nghệ thuật Việt có sự giao lưu, gặp gỡ, bổ trợ trong xu hướng toàn cầu hóa. Thông qua những nghệ sĩ coi nơi đây như quê hương thứ hai, nét đẹp văn hóa tinh thần của nước Việt còn có cơ hội quảng bá rộng rãi đến với bạn bè thế giới.

Phan Thi Uyên
.
.