Lễ trao giải Grammy lần thứ 59: Adele đại thắng, lặp lại lịch sử Grammy lần thứ 54

Thứ Tư, 22/02/2017, 08:01
Được tổ chức vào lúc 20h ngày 12-2 (giờ địa phương, tức 8h sáng ngày 13-2 theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm Staples, Los Angeles (bang California, Mỹ), lễ trao giải Grammy lần thứ 59 quy tụ những tên tuổi nổi tiếng như Lady Gaga, Beyoncé, Adele, Katy Perry, Rihanna... đã đem lại cho khán thính giả một đại tiệc âm nhạc tuyệt vời cùng những giải thưởng danh giá và những màn biểu diễn bùng nổ.


Cái kết bất ngờ của Grammy: Adele đại thắng, Beyoncé trắng tay

Mùa giải năm nay, nữ ca sĩ Adele lại một lần nữa "bội thu" khi ẵm về 5 tượng vàng với album 25 phát hành hồi tháng 11-2015. Điều đặc biệt là chiến thắng của "họa mi nước Anh" không chỉ là cú hatrick ngoạn mục ở 3 hạng mục quan trọng nhất là "Bài hát của năm", "Bản ghi âm của năm" và "Album của năm", ngoài ra còn "Màn trình diễn Pop xuất sắc" và "Album nhạc Pop xuất sắc" mà chiến thắng này còn giúp cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Grammy lặp lại thành tích này 2 lần khi đã từng giành được 6 tượng vàng với album 21 vào lễ trao giải Grammy lần thứ 54 năm 2012.

Mặc dù việc Adele giành giải thưởng quan trọng là điều đã được dự đoán nhưng các fan hâm mộ vẫn ngạc nhiên khi "Queen Bee" Beyoncé với 9 đề cử lại chỉ giành giải "Album nhạc urban xuất sắc của năm với Lemonade". Có thể nói, mùa giải Grammy năm nay chính là sân khấu để Adele tỏa sáng, nữ ca sĩ - nhạc sĩ lại một lần nữa khẳng định tài năng và danh tiếng của mình khi đã có trong tay 15 giải Grammy khi mới chưa đầy 30 tuổi.

Có phần hơi lóng ngóng, hồi hộp nhưng đầy chân thành là cảm giác mà Adele mang đến cho khán giả mỗi khi lên phát biểu nhận giải ở bất cứ sân khấu nào. Lần đầu tiên lên bục nhận giải "Bài hát của năm", Adele gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi đang phát biểu thì máy quay đột nhiên chuyển sang nghệ sĩ tiếp theo khiến cô bị cắt lời.

Đến giải "Bản ghi âm của năm", cô nàng đã hài hước nói: "Tôi sẽ không phạm phải sai lầm như khi nãy đâu" khiến cả khán phòng bật cười. Khi tên mình được xướng lên lần thứ 3 với giải thưởng danh giá "Album của năm" trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả các khách mời, Adele đã không kìm nén được cảm xúc.

Adele đại thắng với 5 giải Grammy (Nguồn: The Economic Times).

Lần đầu khi nhận cúp "Bản ghi âm của năm", cô nàng vẫn còn bông đùa với Bee: "Ước gì chị là mẹ của em". Nhưng vào thời khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, Adele lại giành tất cả sự trân trọng cho người đàn chị - người đồng nghiệp.

Những lời nói run rẩy, nghẹn ngào ngắt quãng đầy chân thành của cô đã khiến Beyoncé cảm động rơi nước mắt: "Em không thể nào nhận giải thưởng này. Em thật nhỏ bé và biết ơn tấm lòng của mọi người nhưng người nghệ sĩ của cuộc đời em là Beyoncé. Lemonade là một album vĩ đại, đầy ý nghĩa, thật hoàn mỹ và mang vẻ đẹp tâm hồn", "Thần tượng của em là Queen Bee, em thực sự ngưỡng mộ chị. Mỗi ngày trôi qua, chị đều khiến tâm hồn em lay động và điều đó luôn là như vậy suốt 17 năm qua", "Chị ấy là ánh sáng của chúng ta.

Cái cách mà chị ấy khiến em và những người bạn da màu của em cảm nhận được thật truyền cảm hứng biết bao.Chị giúp họ tự đứng lên chiến đấu vì bản thân.Em yêu chị, luôn luôn và sẽ mãi như vậy". Cô thậm chí hậu đậu đến nỗi làm gãy đôi tượng vàng trong tay nhưng vẫn rất vui vẻ và xúc động.

Adele trình diễn mở màn đêm trao giải với Hello, đĩa đơn đầu tiên trong album 25 của nữ ca sĩ viết cùng Greg Kurstin đã giúp cô giành giải "Bài hát của năm" và "Bản ghi âm của năm". Ngoài chất u buồn quen thuộc trong những bản hit trước đó như "Someone like you", "Chasing pavements",… ở "Hello" còn có sự trầm tĩnh và một chút hoài niệm của người phụ nữ trưởng thành. Đây chính là một trong những bài hát được nghe nhiều nhất thế giới năm 2016.

Một số giải thưởng đáng chú ý khác

Một số giải thưởng quan trọng khác phải kể đến, đó là giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc" thuộc về chàng rapper 23 tuổi Chance the Rapper với mixtape thứ ba "Coloring Book" rất được giới phê bình đón nhận. Nhóm nhạc Twenty One Pilots được xướng tên tại hạng mục "Trình diễn Pop nhóm hoặc song ca xuất sắc với hit Stressed Out".

Chủ nhân của "Heathens", ca khúc chủ đề của bom tấn mùa hè "Suicide Squad" (Biệt đội cảm tử), bộ đôi Tyler Joseph và Josh Dun đã lên nhận giải với phong cách chẳng giống ai: Cởi quần dài mặc mỗi quần lót.

Ngoài ra, huyền thoại rock quá cố David Bowie vẫn được tôn vinh ở các hạng mục dành cho thể loại rock. "Blackstar" của ông thắng giải "Album Alternative xuất sắc" và giành thêm giải "Ca khúc nhạc rock xuất sắc" và "Trình diễn nhạc rock xuất sắc" với chính ca khúc tựa đề.

Ở mảng nhạc phim, bản hit đình đám "Can't Stop the Feelings" của Justin Timberlake, ca khúc chủ đề của phim hoạt hình "Trolls" nhận giải "Ca khúc nhạc phim xuất sắc". Bài hát này cũng đã lọt vào danh sách đề cử tại giải Oscar 2017 sắp tới đây.

Bộ tứ huyền thoại của nước Anh, ban nhạc The Beatles đã đem về tượng vàng Grammy thứ tám trong sự nghiệp với "The Beatles: Eight Days a Week the Touring Years" ở hạng mục "Phim truyện ca nhạc xuất sắc". Cuối cùng là "Album nhạc nền trong phim xuất sắc" được trao cho John Williams với "Star Wars: The Force Awakens".

Các màn biểu diễn đa sắc màu của Grammy 2017

Beyoncé xuất hiện trên sân khấu lộng lẫy như một nữ hoàng với bộ trang phục ánh kim khoe bụng bầu song thai. Cô đem đến cho khán giả một màn trình diễn cuốn hút, đồng thời truyền đi thông điệp về tình mẹ qua vũ đạo công phu với hai ca khúc "Love Drought" và "Sandcastles" trích từ album đình đám "Lemonade".

Màn trình diễn ấn tượng lập tức trở thành chủ đề trending trên mạng xã hội Twitter và được nhiều lời khen ngợi. Lady Gaga cùng với nhóm nhạc Metallica trình diễn ca khúc "Moth to Flame" đã có một sân khấu bùng cháy hết mình bất chấp sự cố trục trặc về mic của nam ca sĩ James Hetfield.

MC James Corden sau màn đọc rap chỉ trích Tổng thống Trump ở đầu chương trình đã tái hiện chương trình Carpool Karaoke bằng cách mang chiếc xe hơi mô hình lên và mời nhiều nghệ sĩ như Jennifer Lopez, Neil Diamond, John Legend, Keith Urban,... cùng hát dưới hàng ghế khán giả.

Theo truyền thống, Grammy luôn dành sân khấu để tôn vinh các huyền thoại hoặc để tưởng nhớ các nghệ sĩ qua đời trong năm.Năm nay, Adele đã thể hiện ca khúc "Fast Love" dành tặng danh ca George Michal, người đột ngột ra đi vào Giáng Sinh 2016.Nhưng trục trặc kỹ thuật đã xảy ra khiến Adele phải dừng màn biểu diễn.Cô đã buột miệng chửi thề và lập tức xin lỗi khán giả.

"Tôi biết là chương trình đang được phát sóng trực tiếp, tôi xin lỗi", Adele nói trước khi lời của cô bị kiểm duyệt bằng tiếng bíp trên truyền hình."Tôi xin lỗi vì đã chửi thề và phải bắt đầu lại.Nhưng tôi không thể phá hỏng màn trình diễn dành tặng George Michael.Tôi thực sự xin lỗi", cô nói tiếp.

Mặc dù vậy, các khán giả trong khán phòng cho biết không ai phàn nàn về sự cố này bởi lẽ màn biểu diễn của Adele vô cùng xúc động khiến cả cô và nhiều người có mặt rơi lệ. Một sân khấu tôn vinh khác do Bruno Mars hóa trang thành Prince, trình bày liên khúc "Let's Go Crazy, Jungle Love" và "The Bird" để tưởng nhớ huyền thoại quá cố.

Tổng thống Trump bị chỉ trích thậm tệ

Năm nay, Grammy lần thứ 59 cũng phá vỡ quy tắc "không nhắc tới chính trị" khi một loạt các thông điệp gián tiếp và trực tiếp đã được gửi đi từ sân khấu của các nghệ sĩ. Nữ ca sĩ Katy Perry với bộ suit màu trắng và băng đeo tay ghi chữ "Persist" (Bền bỉ) kết thúc bài hát mới phát hành "Chained to the Rhythm" với hình ảnh Tòa án Tối cao nước Mỹ được trình chiếu trên màn ảnh để ám chỉ vụ kiện liên quan đến cậu bé chuyển giới Gavin Grimm - một học sinh cấp 3 tại bang Virginia bị cấm sử dụng toilet nam tại trường. Nhưng thông điệp được truyền tải một cách mạnh mẽ nhất đó là phần biểu diễn của nhóm A Tribe Called Quest khi họ trình bày liên khúc "Movin Backwards, We the People và Award Tour".

"Cảm ơn Tổng thống Mật vụ Da cam vì những điều độc ác đang lan tỏa trong lòng nước Mỹ. Cảm ơn Tổng thống Mật vụ Da cam vì những nỗ lực bất thành với lệnh cấm người theo đạo Hồi", họ mỉa mai.

Chuyển sang ca khúc "We're the People", một bức tường khổng lồ trên sân khấu đã bị phá vỡ, để lộ ra một nhóm người đến từ các nền văn hóa khác nhau, bao gồm cả một người phụ nữ đeo khăn trùm đầu. Màn trình diễn kết thúc khi một đám đông từ phía dưới khán đài tràn lên sân khấu, và một thành viên khác của nhóm, ca sỹ Q-Tip liên tục hét to "Resist" (Kháng cự).

Bất chấp những sự cố nhỏ, Grammy lần thứ 59 đã mang đến nhiều màu sắc mới lạ cho người yêu âm nhạc trên toàn thế giới, xứng đáng là một trong những giải thưởng danh giá nhất hiện nay.

Dương Thục Anh (tổng hợp)
.
.