Hài kịch là một nghệ thuật và cần được tôn trọng
Ba nghệ sĩ này là những đạo diễn, diễn viên, những người tham gia Gala Cười 2004 trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Ý kiến của họ có thể giúp quý độc giả hiểu thêm về công việc của các nghệ sĩ, những khó khăn mà họ gặp phải khi phải làm sân khấu truyền hình ở một lĩnh vực nghệ thuật rất khó để làm hài lòng khán giả.
Nghệ sĩ Xuân Bắc: “Hài kịch chưa được xếp đúng vị trí”
Tôi không thích cách gọi Gala Cười là một sân chơi của các nghệ sĩ. Với riêng tôi, đó là một công việc thực sự nghiêm túc. Từ trước tới nay người ta hay xem hài kịch như một món ăn phụ, một thứ gia vị thêm thắt cho bữa cỗ tinh thần của công chúng. Ai cũng thừa nhận rằng cuộc sống cần nhiều tiếng cười hơn, bởi lẽ, đã có quá nhiều bi kịch, quá nhiều nỗi buồn, nỗi vất vả.
Nhưng hài kịch chưa bao giờ được xếp đúng vị trí của nó, được thừa nhận một cách sòng phẳng trong tư duy của công chúng, và cả những người làm nghề. Tôi cũng xác nhận một điều rằng khán giả Việt
Trong Gala Cười 2004, tôi tham gia 3 tiểu phẩm, trong đó có một món quà dành cho các em nhỏ, một tiểu phẩm phát sóng 2 kỳ có tên gọi Hai người bạn thân. Về chất lượng của chương trình, tôi nghĩ rất khó nhận xét. Khán giả cũng thấy rằng mỗi chương trình đều có một cấu trúc rõ ràng, có nghĩa là Gala Cười 2004 được thực hiện “công nghiệp” hơn, bài bản hơn. Nhiều tiểu phẩm của các nghệ sĩ phía
Nhiều vấn đề bức xúc của cuộc sống đã được đưa trực diện vào các tiểu phẩm, đó là một ưu điểm lớn của chương trình Gặp nhau cuối tuần, khiến cho chương trình hấp dẫn khán giả. Tất nhiên là có nhiều ý kiến khen chê về chương trình, nhưng tôi mong khán giả hãy hiểu rằng, nghệ sĩ chúng tôi luôn muốn làm được những chương trình hay để phục vụ khán giả, nhưng nói thật là không phải lúc nào cũng làm được như ý mình.
Nghệ sĩ Hoàng Sơn: “Phục vụ khán giả những gì chúng tôi tâm huyết nhất”
Đời sống sân khấu của chúng ta những năm gần đây phải nói rằng rất tẻ nhạt. Một chương trình như Gala Cười, tạo một khoảng trời cho các nghệ sĩ đến trình diễn tài năng của mình với khán giả là vô cùng hiếm hoi. Tôi thấy Gala Cười 2004 có rất nhiều thay đổi đáng mừng.
Chất lượng các tiểu phẩm hài rõ ràng đã được nâng lên một bước. Anh em nghệ sĩ lao động nhiệt tình hơn, tâm huyết hơn, quyết tâm hơn. Bản thân tôi cũng đầu tư nhiều công sức vào chương trình hơn. Nếu sân khấu hài cả nước đều làm công phu, tốt như Gala Cười lần này thì tôi nghĩ tình hình không đến nỗi bi quan như nhiều người vẫn nghĩ.
Tôi rất buồn khi có một số ý kiến nhận xét rằng, các nhóm hài phía Nam chúng tôi đã lao động nghệ thuật không hết mình, một số tiểu phẩm đã diễn “nát” khắp nơi rồi mới mang đến Gala Cười. Nói như vậy là không công bằng.
Tất nhiên là cũng có một số nhóm hài phía
Đạo diễn, NSƯT Xuân Huyền: “Nếu cho tôi làm, chưa chắc tôi đã làm tốt được như vậy”
Tôi thấy các Gala Cười, đặc biệt Gala Cười 2004 là chương trình vui, hấp dẫn khán giả. Tất nhiên, lúc nào và ở đâu cũng vậy thôi, có cái được và có cái chưa được là chuyện bình thường. Một chương trình mới mẻ như vậy, tôi nghĩ nên thiện chí nhìn vào những gì anh em nghệ sĩ đã làm được để động viên khích lệ họ.
Làm sao ngay lập tức mà tốt tuyệt đối được. Các tiểu phẩm trong Gala Cười 2004 đã mang lên sân khấu nhiều vấn đề thiết thực, đó là điều cần ghi nhận lớn nhất. Sự tập trung nhiều nghệ sĩ, nhóm hài tên tuổi cũng làm cho khán giả thích thú nhiều hơn.
Cá nhân tôi, là một đạo diễn, cũng đã từng dựng nhiều vở hài kịch, tôi biết, làm một vở hài để khán giả cười cho ra cười là rất khó. Làm hài cho chương trình truyền hình là phải chịu sức ép về thời lượng, thời gian phát sóng. Tôi nghĩ, nếu cho tôi làm, chưa chắc tôi đã có thể làm tốt như các bạn đang làm
