Từng viên gạch xây niềm tin, niềm hy vọng cho những mảnh đời cơ cực
Những ngôi nhà mới được dựng lên từ nghĩa tình, trách nhiệm và trái tim nhân hậu chính là biểu tượng đẹp đẽ của tình quân dân thắm thiết. Mỗi căn nhà được trao tặng là một câu chuyện lay động, thấm đẫm tình người.
Thực hiện chỉ đạo của Chỉnh phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Thuận “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã không ngừng triển khai những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, trong đó nổi bật là công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Công an tỉnh Bình Thuận đã biến tinh thần trách nhiệm thành những hành động cụ thể, những mái nhà vững chắc được dựng lên từ bàn tay, tấm lòng và sự sẻ chia. Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận từng chia sẻ: “Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là đạo lý của người chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Chúng tôi xác định, muốn làm được việc này cần sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì và đặc biệt là sự đồng lòng của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh Bình Thuận.”

Tại xã Nam Chính, huyện Đức Linh, bà Phan Thị Bảy (SN 1931) sống cô đơn trong căn nhà tạm bợ, mái tôn căn nhà bà bị gió lốc cuốn bay, tường nhà nứt nẻ, bong tróc… Chồng bà từng tham gia cách mạng, bị địch bắt giam, tra tấn và đã mất từ năm 2015. Từ đó đến nay, bà sống nhờ vào khoản trợ cấp hàng tháng dành cho người cao tuổi.
Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tiến hành khảo sát, thống nhất hỗ trợ xây dựng một căn “nhà tình thương” cho bà Bảy. Căn nhà tuy không lớn, nhưng khang trang, chắc chắn và ấm cúng. Trong ngày bàn giao, bà Bảy nghẹn ngào: “Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được ở trong một căn nhà đẹp như thế này!”.

Gia đình ông Hồ Quốc Nam trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam chỉ có hai vợ chồng già yếu. Con cái mất sớm, người con còn lại cũng bỏ đi biệt xứ, để lại cho ông bà nuôi hai đứa cháu nhỏ, trong đó có một cháu bị bại não từ khi sinh ra. Sức khỏe suy giảm, ông bà chỉ biết sống cầm cự qua ngày.
Phòng Tham mưu Công an Bình Thuận cũng đã chủ động vận động các nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ xây dựng cho gia đình ông Nam một căn nhà nhân ái. Khi căn nhà hoàn thành, nhiều người đã rơi nước mắt khi thấy ông bà nở nụ cười hạnh phúc, niềm vui được sống trong một mái nhà thật sự sau nhiều năm chịu đựng mưa nắng, gió lùa.

Từ năm 2024 đến nay, Công an Bình Thuận đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong và ngoài lực lượng huy động sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ, kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân để xây dựng hàng chục căn nhà nhân ái, nhà tình thương trên toàn địa bàn tỉnh. Hàng nghìn phần quà ý nghĩa cũng đã được trao tận tay những gia đình nghèo, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.