Giải mã cái chết dưới hố biogas

Thứ Sáu, 18/11/2022, 16:06

Dù đã cận Tết Nhâm Dần nhưng gia đình chị Phạm Thị Tâm chìm trong sự lo lắng, bất an, bởi sự mất tích đột ngột của chị kể từ buổi chiều ngày 28/1/2022. Khi thông tin được báo đến cơ quan Công an, với quyết tâm cao độ phá án trước Tết để ổn định tình hình, trấn an dư luận nhân dân, lực lượng phá án tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc.

Chỉ sau 2 ngày, chân tướng tội ác đã lộ diện, khi tìm thấy xác chị Tâm bị giấu dưới một hầm Biogas. Mới đây trở lại xứ Thanh trong chuyến công tác, đồng đội đã kể với tôi ngọn ngành cuộc phá án chóng vánh ấy.

Vụ mất tích bí ẩn

Linh cảm có chuyện chẳng lành khi màn đêm đã buông mà chị Tâm vẫn chưa trở về nhà, cũng không liên lạc được, gia đình cùng hàng xóm liền đổ đi tìm nhưng vô vọng. Thông tin được cấp báo đến Công an xã Thạch Quảng (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Qua nắm tình hình có liên quan, bước đầu đã phát hiện ra một số dấu hiệu bất thường.

1.jpeg -0
Hung thủ Nguyễn Thị Vuông.

Đại úy Nguyễn Văn Thân - (Trưởng Công an xã Thạch Quảng) kể: “Tiếp nhận tin báo của người nhà chị Tâm, chúng tôi lập tức triển khai lực lượng phối hợp người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm trên diện rộng, đồng thời thông báo đến toàn thể bà con trong xã và khu vực lân cận, giáp ranh để phát hiện thông tin liên quan. Qua nắm tình hình, thấy gia đình chị Tâm tương đối khá giả, có quan hệ, giao dịch vay mượn tiền nong với nhiều người. Bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, chúng tôi nghĩ đến khả năng đã có tội phạm xảy ra liên quan đến vụ mất tích đột ngột và bí ẩn này. Ngay trong đêm Công an xã đã dựng danh sách hàng chục đối tượng hình sự, ma túy có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các xã lân cận để làm căn cứ rà soát, đồng thời báo cáo cấp trên để tiến hành điều tra sự việc”.

Xã Thạch Quảng là miền quê thuần nông rất yên bình, người dân hiền lành, quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Lúc này, thông tin về vụ mất tích đột ngột của chị Tâm đã loang đi rất nhanh, gây lo lắng, bất an trong dư luận. Nhiệm vụ phải nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc để ổn định tình hình, giúp bà con yên tâm vui tết đón xuân, được Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa quán triệt với các đơn vị tham gia phá án gồm Phòng CSHS, Công an huyện Thạch Thành.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn - (Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành) nhớ lại: “Đánh giá mọi tình tiết có liên quan, chúng tôi đưa ra 3 giả thiết về sự mất tích của chị Tâm. Thứ nhất, có thể chị này đi chơi cùng với bạn bè. Thứ hai, do nợ nần mà chị lánh mặt khỏi địa phương vào những ngày cuối năm. Thứ ba, nạn nhân có thể bị giam giữ ở đâu đó, cũng liên quan đến việc vay mượn tiền nong. Tiến hành thu thập kiểm tra thông tin để loại trừ dần các giả thuyết, cuối cùng chúng tôi nhận định rất có thể chị Tâm đã bị bắt hoặc bị giết liên quan đến giao dịch tài chính”.

Từ phán đoán này, hoạt động truy xét tập trung vào việc rà soát, dựng các quan hệ, giao dịch vay mượn tiền nong của chị Tâm. Các trinh sát hình sự tỏa xuống địa bàn nắm bắt mọi thông tin liên quan. Người dân cho biết chị Tâm có nhiều mối quan hệ, thường cho vay lãi với rất nhiều người trên địa bàn. Việc rà soát cuối cùng đã dừng lại ở cái tên Nguyễn Thị Vuông (SN 1984 ở cùng xã Thạch Quảng), vì có tin người này đã vay của chị Tâm hơn 100 triệu chưa trả, nhất là thông tin vào chiều ngày 28/1 chị Tâm có đến nhà Vuông.

Khi được mời lên làm việc, Vuông khá bình tĩnh, thừa nhận có việc vay nợ, có gặp chị Tâm trong ngày hôm đó, nhưng không liên quan gì đến vụ mất tích. Cùng lúc này, việc kiểm tra khu vực trang trại của Vuông được triển khai nhưng không phát hiện được dấu vết gì khả nghi.

Vì chưa có gì để gắn người đàn bà này vào sự việc, nên Vuông được cho về. Tuy nhiên mọi di biến động và biểu hiện của cô ta không nằm ngoài con mắt giám sát của các trinh sát.

Dấu vết lạ

Tiếp tục phát động quần chúng tố giác tội phạm, lực lượng phá án được người dân cung cấp thông tin về những biểu hiện, dấu vết khả nghi xung quanh trang trại của Vuông. Việc kiểm tra thực địa lại được tổ chức, nhưng lần thứ 2 cũng không tìm được gì. Dù chưa có được những dấu vết, vật chứng nghi liên quan đến vụ án, nhưng đến lúc này Vuông vẫn là đối tượng hiềm nghi nổi.

Trong công tác điều tra trọng án, mấu chốt ở chỗ phải xác định được nơi xảy ra sự việc, tìm thấy nạn nhân. Nếu không mọi nghi vấn không thể được giải toả. Nhận định vào mấy ngày gần đó trời đổ mưa to, nên các dấu vết có thể đã bị rửa trôi, do đó phải tìm kiếm thật tỷ mỷ từng khu vực trong trang trại, Ban chuyên án quyết định kiểm tra lần thứ 3. Và lần này manh mối đã xuất hiện khi các trinh sát nhận ra những dấu hiệu không bình thường ở khu vực hầm biogas phía sau chuồng lợn trong khu trang trại của Vuông. Đó là những biểu hiện xáo trộn, gẫy rạp của cây cỏ,nhất là tại nắp hầm biogas có dấu vết như là mới được cạy lên. Lực lượng điều tra quyết định bật nắp hầm biogas lên để kiểm tra và phát hiện một vật thể lạ dưới đó.

Giải mã cái chết dưới hố biogas -0
Hiện trường vụ án.

Bộ phận kỹ thuật hình sự lập tức được cử đến hiện trường tiến hành khám nghiệm. Qua kiểm tra, phát hiện dưới hầm biogas có 1 thùng nhựa bên trong có chứa xác một phụ nữ và đó chính là chị Tâm.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - (Đội trưởng Đội giám định, Phòng KTHS) cho biết nạn nhân bị trói ghì và nhét trong một cái sọt nhựa, bên ngoài buộc bằng dây và phủ bạt. Qua khám nghiệm phát hiện nạn nhân bị đa chấn thương, tập trung ở vùng đầu, mặt, cổ, thân người và tứ chi, đặc biệt ở vùng hai bên thái dương bị tụ máu, mẻ bản ngoài xương hộp sọ vùng trán. Nguyên nhân chết được xác định là do bị đánh vào đầu gây nứt hộp sọ, chấn thương sọ não. Trong phổi của chị Tâm có một ít chất lỏng, chứng tỏ sau khi bị ném xuống hố Biogas nạn nhân mới tử vong. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy vị trí hung thủ giết hại chị Tâm gần cổng trang trại, ngay vị trí cây táo nhưng do trời mưa, đối tượng lại dọn dẹp và xóa dấu vết nên 2 lần kiểm tra trước đó mới không không phát hiện được gì. Trong nhà Vuông tìm thấy các đoạn dây điện cùng loại với sơi dây dùng để trói nạn nhân…

Trong lúc hoạt động khám nghiệm đang diễn ra thì công tác thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm được triển khai song song. Một tổ đưa nghi can Vuông về trụ sở đấu tranh xét hỏi, các mũi khác tiến hành rà soát thu thập lời khai nhân chứng hiện trường, xác minh về các mối quan hệ của Vuông và người bị hại, triển khai rà soát trích xuất hình ảnh trong camera an ninh trên địa bàn.

Chân dung tội ác

Trước những chứng cứ rành rành, Nguyễn Thị Vuông hết đường chối cãi. Thị đã phải khai nhận về hành vi giết hại chị Tâm và giấu xác xuống dưới hầm biogas để phi tang. Theo đó, Vuông có vay của chị Tâm số tiền 158 triệu đồng, tính cả tiền gốc và lãi đến tháng 11/2021 là 295 triệu đồng, Vuông đã trả cho chị Tâm 162 triệu đồng, còn lại 133 triệu đồng nạn nhân yêu cầu Vuông đến ngày 28/1/2022 phải trả nốt. Khoảng 16h ngày 28/1/2022 chị Tâm đến nhà Vuông để đòi nợ, tại đây Vuông đã trả cho chị Tâm 100 triệu đồng và xin nợ số tiền còn lại. Đến 17h30 cùng ngày, chị Tâm tiếp tục đến nhà Vuông yêu cầu trả nốt số tiền 33 triệu đồng còn lại, Vuông xin khất nợ nhưng chị Tâm chửi bới.

Giữa 2 người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát với nhau. Trong cơn bực tức, Vuông cầm 1 đoạn gậy gỗ cạnh vuông, dài khoảng 60cm, đập nhiều phát vào đầu chị Tâm khiến nạn nhân ngã xuống đất, vùng đầu chảy nhiều máu.

Tưởng chị Tâm đã chết, Vuông buộc chặt chân tay nạn nhân rồi nhét vào sọt nhựa kéo vào giấu ở góc nhà tắm. Tiếp theo Vuông ra khu vực phía trước nhà dọn dẹp hiện trường, đốt chiếc gậy gỗ đã dùng làm hung khí. Lo sợ bị phát hiện, đến buổi tối ngày hôm sau, Vuông đã dùng xà beng đục tường phía sau chuồng lợn rồi kéo sọt đựng xác Tâm cho xuống bể biogas để phi tang.

Tự tin là sẽ không ai có thể tìm được thi thể nạn nhân, nên Vuông khá bình tĩnh khi đối diện với các điều tra viên. Nhưng rồi bằng nghiệp vụ sắc sảo cùng quyết tâm và nỗ lực của lực lượng phá án, chân tướng tội ác đã lộ diện chỉ trong vài ngày tiến hành điều tra.

Đào Trung Hiếu
.
.