Dưới màu cờ đỏ
Tôi không phải là một nhà làm phim, cũng đâu phải một nghệ sĩ nhiếp ảnh, càng không có khả năng sáng tác một bài hát nhưng những hình ảnh của sự kiện A80 đã in đậm trong lòng và để lại dư âm sau nhiều ngày qua.
Những khối diễu binh, diễu hành dưới màu cờ đỏ, ánh sao vàng, máy bay trên trời, tàu chiến trên biển, cờ Tổ quốc hiện diện trên sắc áo, trên đôi má, trong ánh mắt nụ cười, trong những cái nắm tay thật chặt của những người chưa hề quen biết... Hình như, đến với A80, chúng ta đã là những người thân từ lúc nào.
Trên báo điện tử vnexpress.net, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Âm nhạc về quê hương, đất nước không chỉ là những giai điệu ca ngợi non sông, mà còn là một di sản tinh thần gắn với dân tộc. Những ca khúc này trở thành cầu nối để thế hệ hôm nay hiểu và đồng cảm hơn với những hy sinh, gian khó mà cha ông đã trải qua. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, âm nhạc về Tổ quốc còn giúp người trẻ có một điểm tựa tinh thần, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, để dù đi xa đến đâu cũng luôn nhớ về nguồn cội”.

Điều mà tác giả của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" nhắc đến khiến người viết tâm đắc chính là “điểm tựa tinh thần, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc”. Niềm vui, niềm tự hào kể từ những lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho đến A80 đâu chỉ mang tính thời điểm, nổi lên như spotlight nhất thời mà đã trở thành điểm tựa, nuôi dưỡng tinh thần cho dân tộc Việt Nam, cho mỗi người dân bắt tay vào ngày mới cùng lao động, học tập và phấn đấu.
Dưới màu cờ đỏ là nhà máy, công xưởng đang vào guồng quay sản xuất, là những giảng đường nơi thầy và trò miệt mài nghiên cứu, học tập; là cánh đồng lúa nơi người nông dân đang một nắng hai sương đem về mùa màng bội thu, là lá cờ trên mũi con tàu của ngư dân ra khơi bám biển thả lưới thu cá về lấp lánh trong nắng mai...
Sức mạnh ấy, tình yêu ấy đôi khi rất âm thầm nhưng quyết liệt và đáng quý biết nhường nào. Một chàng trai phải ngồi xe lăn có tên là Phan Vũ Minh (33 tuổi, ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long) đã tham gia 4 giải marathon (2 giải 42 km và 2 giải 21 km). Anh đã chia sẻ về những con đường mà anh đã đi qua: “Điều quý giá nhất không chỉ là cảnh đẹp, món ngon, mà chính là tình người. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều người tốt bụng, giúp đỡ không phải vì sự khuyết tật, mà bằng tình cảm chân thành” (theo: Duy Tân - Báo Thanh niên).
Theo người viết, những chặng đường mà Phan Vũ Minh đã lựa chọn và vượt qua thử thách đâu chỉ có tên là những: Bạc Liêu, Hà Giang, Cần Thơ... mà còn là hành trình đến với hạnh phúc. Đi và cảm nhận đất nước mình tươi đẹp, tình người sâu nặng và một cuộc sống thanh bình, yên vui suốt dải đất hình chữ S. Hạnh phúc ấy chỉ dành cho người nghĩ đúng hướng, đi đúng đường và luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất của tương lai. Tin yêu Tổ quốc chính là niềm hạnh phúc.

Hành trình mở ra trước mắt đâu chỉ tính bằng km mà còn là hành trình lập nghiệp đầy hy vọng của thế hệ trẻ. Cách đây chưa lâu, tại lễ khai giảng năm học mới ở khắp các cơ sở trên cả nước đã tràn ngập sắc màu đó. Tại lễ khai giảng sáng 5/9/2025, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (P Thanh Liệt, TP Hà Nội) nhà trường đã gửi đến các em chủ đề năm học 2025-2026 là “Kiến tạo trường học số”. Đây là một thông điệp, một “mệnh lệnh” xuất phát để bắt đầu hành trình kiến tạo tư duy số cho thế hệ trẻ.
Thoạt nghe, có thể bạn sẽ thấy “trường học số” là một khái niệm khá xa lạ. Cách đây chưa lâu, báo chí đã đưa tin nhóm học sinh Trường THCS Cầu Giấy (TP Hà Nội) thực hiện "Mô hình Địa đạo Củ Chi" - một sản phẩm học tập kết hợp giữa lịch sử, công nghệ với nghệ thuật.
Em Lưu Bảo Châu, một thành viên của nhóm cho biết: “Khi vận hành, robot sẽ di chuyển theo kịch bản video trình chiếu để điều hướng người xem đến các vị trí trong địa đạo. Đèn LED tại khu vực robot giới thiệu cũng phát sáng, tạo hiệu ứng bắt mắt. Các điểm điều hướng robot gồm: Nắp hầm, hầm chứa vũ khí, lương thực, lỗ thông hơi, phòng nghỉ, phòng cứu chữa thương binh, phòng hội họp, hầm chông, ụ ổ chiến đấu, giếng nước, cửa ra sông Sài Gòn, hầm chữ A, bẫy rắn độc... đều gắn biển tên và mã QR để thuận tiện cho việc tra cứu mở rộng thông tin liên quan” (theo: Bảo Anh - Báo Quân đội nhân dân).

Ngẫm ra, có một dòng chảy văn hóa tinh thần trong lịch sử dân tộc khá thú vị. Chúng ta từng nhắc đến tích “cờ lau dựng nước” của Vua Đinh Bộ Lĩnh lúc nhỏ thường cùng trẻ mục đồng chia phân đánh trận giả. Sau này, nhiều trò chơi dân gian thường sử dụng tích cũ nhắc đến các chiến công bảo vệ Tổ quốc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, thể hiện bản lĩnh trong việc bảo vệ đất nước và khát vọng hòa bình.
Ngày nay, tuy rất đam mê sử dụng công nghệ mới nhưng vẫn thể hiện tình yêu ấy, đưa nội dung lịch sử vào công nghệ, điều đó nói lên một phẩm chất đáng quý của các thế hệ người Việt Nam: tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc. Có rất nhiều cách để thể hiện, có lúc âm thầm, có lúc sôi sục nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung đó là nhận thức về lịch sử và thể hiện sự tự hào, tự tin và khát vọng vươn mình của đất nước.
Peter Marshall (1902-1949) từng nói: “Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến”, hay nói cách khác, thời gian của sự cống hiến là một độ đo khác, có ý nghĩa hơn những con số thông thường. Động lực thúc đẩy sự cống hiến ấy là tình yêu với chính dân tộc và nền văn hóa của mình. Chúng ta tự hào có lịch sử dựng nước và giữ nước, dải đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương, một dải đất tươi xanh, mềm mại và quật khởi. Sự độc lập, tự cường, yêu chuộng hòa bình cũng chính là một vẻ đẹp đã ngấm vào máu thịt, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Có thể nói, sức hút từ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) với người dân xuất phát từ niềm tự hào đó. Sự trưởng thành của nền quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hóa... là một lịch sử sống động mà hôm nay chúng ta có thể cảm nhận được chứ không chỉ thể hiện bằng những con số được ghi lại.
Bà Đỗ Thị Miến (TP Hải Phòng) năm nay đã gần 90 tuổi chia sẻ: “Tôi rất xúc động, nhìn đất nước đổi thay, gia đình hạnh phúc, sung túc. Tôi rất vui, mọi người đi xem lễ ai cũng rạng ngời, vui vẻ. Tinh thần yêu nước của Nhân dân ta rất tuyệt vời, tôi yêu Việt Nam, yêu hòa bình và yêu tất cả mọi người” (theo: Công Phương - Báo Kinh tế đô thị). Niềm xúc động của một người dân đã trải qua các cuộc kháng chiến, đã chứng kiến những đổi thay của đất nước chính là sự kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa cho ngày hôm nay.
Dưới màu cờ ấy là cuộc sống bình yên, là tinh thần hào sảng nhưng cũng là chiều sâu suy tư, trầm lắng các giá trị. Phải lựa chọn hướng đi như thế nào để có nền chính trị ổn định, kinh tế, khoa học phát triển và văn hóa giàu đẹp... câu hỏi này đã được trả lời và còn sẽ tiếp tục được trả lời bằng chính tinh thần nỗ lực của mỗi chúng ta...