Bức ảnh vô tình tố cáo hung thủ

Thứ Bảy, 03/12/2022, 10:53

Trong công tác điều tra trọng án, có những thứ tưởng chừng chẳng liên quan nhưng khi khai thác triệt để giá trị thông tin từ chúng, lại cho ra những manh mối đắt giá dẫn tới thủ phạm. Cuộc điều tra vụ mất tích bí ẩn của một bé gái ở thôn Tân Ninh, xã Na Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông năm ấy là một câu chuyện như thế. Từ một tấm ảnh chụp vô tình đội múa lân đêm rằm, kẻ gây ra tội ác man rợ đã lộ diện sau bao ngày đêm vất vả truy lùng của cơ quan điều tra.

Vụ mất tích đêm rằm

Thời gian đã lùi xa nhưng nỗi đau mất con vẫn hằn lên khuôn mặt khắc khổ của anh Trần Quang H… Giọng buồn rầu, anh H… kể lại sự kiện kinh hoàng đã cướp mất cô con gái bé bỏng, ngoan hiền:

2.jpeg -0
Hung thủ Đỗ Văn Khanh bị kết án tử hình tại phiên tòa.

“Năm ấy, cháu Trần Thị V A…mới 13 tuổi. Vào đêm rằm Trung thu, cháu xin phép bố mẹ đi hỗ trợ đội múa lân của chùa Phúc Sơn gần đó. Đến đêm không thấy cháu về, gia đình cùng làng xóm chia nhau đi tìm các nơi nhưng không thấy. Lòng như có lửa đốt, ngày hôm sau nhà chùa cùng gia đình tôi đã huy động khoảng 40 người đi rất nhiều hướng để tìm kiếm, nhưng hy vọng càng lúc càng mong manh, khi mà tất cả họ hàng gần xa, bạn bè của cháu đều không rõ cháu V A… đã đi đâu. Sau khi gia đình trình báo sự việc lên xã, Công an huyện Cư Jút đã huy động lực lượng xuống ngay địa bàn để tìm kiếm, xác minh. Con tôi còn nhỏ, chẳng có quan hệ bên ngoài phạm vi thôn xóm, cũng không có mâu thuẫn với ai, nên ngay từ đầu gia đình đã linh cảm những điều chẳng lành”.

Qua mấy ngày tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả, tại địa phương bắt đầu rộ lên những lời đồn đoán, rằng có thể cháu V A…đã bị bắt cóc bán ra nước ngoài vào động mại dâm, hoặc bị mổ bụng lấy nội tạng… Tin đồn càng lúc càng thêm nhiễu loạn, khiến người dân hoang mang lo sợ, không dám ra đường vào buổi tối. Trước tình hình này, Công an huyện Cư Jút đã triển khai nhiều biện pháp trấn an dư luận.

Trung tá Dương Đình Hải - Trưởng Công an xã Nam Dong nhớ lại:“Chúng tôi đã phối hợp với UBND xã tuyên truyền trên loa truyền thanh ở các thôn cảnh báo bà con không nghe, không tin, không lan truyền thông tin thất thiệt. Đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an huyện tiến hành nắm tình hình, dò la tin tức liên quan và tổ chức xác minh tất cả nguồn tin mà nhân dân cung cấp. Không quản ngày đêm, các tổ công tác đã tích cực thu thập thông tin, xác định về các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt khai thác tỉ mỉ từ đội múa lân của chùa Phước Sơn. Sau khi có căn cứ xác định đã có tội phạm xảy ra, một chuyên án truy xét đã được Công an huyện Cư Jút đã lập để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp vào cuộc điều tra”.

Manh mối bất ngờ

Nhờ rà soát tỷ mỷ từng người có mặt tại buổi biểu diễn múa lân, trinh sát đã thu được một nguồn tin quan trọng. Chị H xác nhận tối 6/9/2014 chị có gặp cháu V A, cụ thể là khoảng 21 giờ, chị thấy cháu V A đứng nói chuyện với một người đàn ông. Sau đó vì mải xem múa lân nên chị không biết họ rời đi lúc nào.

Kiểm tra tất cả những hình ảnh mà người dân chụp đội múa lân đêm ấy, manh mối đã xuất hiện thật bất ngờ. Đó là trong một khuôn hình lọt vào hình ảnh cháu V A đang ngồi sau xe máy của gã đàn ông lạ mặt áng chừng 30 - 40 tuổi, cao khoảng 1m7, nước da ngăm, tóc đen, mặc quần zin xanh, áo thun màu trắng, đeo giày màu trắng và đi một chiếc xe kiểu Dearm. Tuy nhiên tấm ảnh không rõ mặt đối tượng, cũng không rõ biển số xe máy, nên việc nhận diện gặp nhiều khó khăn.

Dẫu vậy, bức ảnh này thực sự vô cùng ý nghĩa trong hoạt động truy xét thủ phạm gây trọng án. Bởi nó giúp thu hẹp phạm vi đối tượng cần truy lùng, cũng như cho biết về tính chất sự việc cùng các tình tiết có liên quan. Lúc này, cái “lãy chốt” để mở toang những bí ẩn đằng sau vụ mất tích bất thường của cháu V A được xác định chính là việc phải tìm cho ra kẻ đi cùng cháu bé là ai. Từ hình ảnh chụp được, Ban chuyên án nhận định chắc chắn đối tượng phải là người có quen biết với cháu bé thì mới có việc cháu ngồi lên xe tên này. Rất có thể đó là người hàng xóm. Với một đứa trẻ 13 tuổi thì phạm vi quan hệ khó có thể vượt quá phạm vi thôn bản.

3.jpeg -0
Hoạt động khám nghiệm hiện trường (ảnh minh hoạ).

Lực lượng phá án đưa ra hai nhận định. Một là, có thể đối tượng dụ dỗ, lừa cháu V A đến một địa điểm nào đó rồi bắt cóc cháu đưa ra nước ngoài. Hai là, có thể đối tượng đã chở cháu đi rồi cưỡng hiếp, sau đó giết người bịt đầu mối.

Để tìm ra kẻ thoả mãn những điều kiện phù hợp về ngoại hình, đồ vật và có quen biết với nạn nhân, gần 100 đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn đã được gọi hỏi, xác minh. Tuy nhiên hơn chục ngày trôi qua mà vẫn chưa phát hiện được thêm thông tin gì liên quan. Vụ án trôi dần vào câu dầm, bế tắc trong nỗi lo lắng, cùng áp lực đè nặng.

Không nản lòng, các tổ công tác vẫn kiên trì bám sát kế hoạch đấu tranh chuyên án, đẩy mạnh thu thập thông tin về các đối tượng có bất minh thời gian gần đây. Nhờ vậy, từng bước diện soát xét được thu hẹp dần và cuối cùng dừng lại ở cái tên: Đỗ Văn Khanh - (SN 1976, quê ở tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thôn Tân Ninh, xã Nam Dong).

Khanh được đưa vào diện hiềm nghi nổi, bởi những dấu hiệu “khét lẹt”. Đó là gã đã có 2 tiền án, 1 tiền sự, vừa chấp hành xong bản án về ở cùng với cô vợ hờ cách nhà cháu V A chừng 50m. Khanh lại có đứa cháu là bạn của V A nên 2 đứa trẻ thường sang nhà nhau chơi. Điều quan trọng là Khanh có đặc điểm ngoại hình khá giống với kẻ đã chở cháu V A trong bức ảnh đêm Rằm. Gã cũng có cái quần jean màu xanh, áo thun dài tay cùng một đôi giày ba ta màu trắng. Chưa hết, sau khi cháu V A bị mất tích, Khanh có những biểu hiện lo lắng, sợ sệt, thay đổi những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, trinh sát nhận được nguồn tin vào đêm rằm ấy, Khanh đã mượn của một người bạn chiếc xe máy Dream để chở vợ hờ đi chơi.

Tội ác lộ diện

Nhận định Khanh là nghi can số 1 liên quan đến vụ cháu V A mất tích, Ban chuyên án quyết định triệu tập gã đến trụ sở cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ. Ban đầu Khanh kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng trước các bằng chứng đanh thép, cùng chiến thuật xét hỏi sắc sảo của các điều tra viên, cuối cùng gã đã phải thừa nhận tội ác ghê rợn của mình đối với cô bé ngây thơ, trong trắng.

Theo đó, vào tối 6/9/2014, Khanh mượn được chiếc xe máy Dream của một người bạn và chở cô vợ hờ đi chơi rằm Trung Thu. Khi về qua thôn 6, xã Nam Dong thì gặp cháu V A đang xem đội múa lân chùa Phước Sơn biểu diễn phục vụ thiếu nhi. Khanh dừng lại xem và hỏi chuyện cháu V A. Lát sau Khanh đưa vợ về nhà và quay trở lại chỗ múa lân, rủ cháu V A lên xe để chở về nhà. Vì quen biết, thơ ngây nên cháu đồng ý. Trên đường đi Khanh đã đưa V A đến nơi hoang vắng để hiếp dâm nhưng bị cháu bé chống trả quyết liệt. Bực tức, Khanh đã lấy gạch đá đập nhiều nhát khiến cháu V A chết tại chỗ. Gây án xong, Khanh suy nghĩ về việc vừa làm và cảm thấy rất sợ bị phát hiện. Để phi tang che giấu hành vi phạm tội của bản thân, gã đã quăng xác cháu V A xuống dòng suối sâu gần đó, rồi đem xe máy đi trả cho người bạn. Sau đó gã quay về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Từ lời khai của Khanh, ngay trong đêm 19/9 và rạng sáng 20/9 (tức là 2 tuần sau khi vụ án xảy ra) Ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng triển khai khám nghiệm hiện trường, mò tìm xác nạn nhân theo lời khai hung thủ. Dù rất cố gắng, nhưng do dòng suối sâu và nước chảy xiết, dọc hai bên suối có rất nhiều rặng cây gai, vật nhọn nên khó xác định được xác nạn nhân ở đâu. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ, lực lượng Công an cùng nhân dân đã mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu con suối.

Sau nhiều giờ truy tìm, cuối cùng thi thể cháu V A đã được phát hiện đang phân huỷ mạnh ở đoạn suối cách nơi ném xác chừng 2km, đoạn chảy qua khu vực suối Cầu Trạng 1 nằm giáp ranh giữa xã Nam Dong và xã Tân Thắng. Đó cũng là lúc những người làm án khép lại hành trình gian truân tìm lời giải cho vụ mất tích bí ẩn của một cháu bé vô tội.

Đào Trung Hiếu
.
.