Những người lính anh hùng chống Fulro

Thứ Tư, 13/05/2015, 08:00
Trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, bước chân của những người lính Phòng An ninh dân tộc (PA90), Công an tỉnh Gia Lai đã đi khắp các vùng xa xôi, hẻo lánh, đến tận những bản làng heo hút để vận động quần chúng, đấu tranh với những đối tượng phản động. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời, đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiểm nguy. Thế nhưng ở họ luôn tràn đầy nhiệt huyết, lạc quan yêu đời, bởi với họ, nhận được sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân ở các buôn làng nơi họ đóng quân mới là điều hạnh phúc nhất.   

Kiên cường bám làng, bám bản

Khó có thể kể hết khó khăn, vất vả của các chiến sĩ Phòng PA90, Công an tỉnh Gia Lai khi những năm qua, trên địa bàn tỉnh, các đối tượng Fulro lưu vong vẫn hoạt động phức tạp, lôi kéo, dụ dỗ một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ hoạt động tôn giáo thuần tuý để hoạt động tà đạo và đi theo cái gọi là "Tin lành  Đề ga".

Với thủ đoạn thâm độc, kích động gây bạo loạn đòi thành lập Nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, chúng âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc, phá hoại Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong khi đó, Gia Lai lại là một tỉnh rộng lớn, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nên nhiệm vụ của các chiến sĩ PA90 càng nặng nề, vất vả hơn. Họ phải đi bộ hàng chục cây số, len lỏi vào những vùng rừng núi hiểm trở để “4 cùng” với bà con (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng của bà con). Nói thì đơn giản, nhưng để dân mến, dân tin và dân ủng hộ là cả một nghệ thuật.

Phòng PA90 Công an tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huân chương chiến công hạng Nhất.

Trong quá trình bám làng, bám bản, cán bộ, chiến sĩ Phòng PA90 đã tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, đồng thời chỉ cho bà con thấy sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số…  Các anh không nề hà bất cứ công việc gì, dù là nhỏ nhất để cùng làm, cùng trò chuyện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Cứ vậy, bà con dần hiểu ra bản chất của sự việc nên yên tâm lao động sản xuất, động viên người thân lầm đường lạc lối quay về buôn làng.

Cũng có một vài trường hợp, các chiến sĩ Phòng PA90 đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố. Dù trong thâm tâm rất giận, nhưng nhìn cảnh vợ con đối tượng nheo nhóc, bố mẹ già đau yếu không ai chăm sóc, anh em lại góp tiền mua gạo, mắm, muối, bánh kẹo đến thăm hỏi, động viên. Không ít trường hợp, lần đầu tiên khi đến nhà, họ nhìn cán bộ an ninh với ánh mắt hoài nghi, cảnh giác. Không nản lòng, các anh kiên trì bám trụ, động viên, thuyết phục, cảm hóa gia đình nhằm giúp đối tượng nhận ra sai trái.

Nhờ sự chân thành, các chiến sĩ Phòng PA90 đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các già làng, thôn trưởng, những người có uy tín, từ đó đấu tranh, bóc gỡ được nhiều tổ chức, đối tượng phản động.

Điển hình vào tối ngày 10/5/2014, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì các trinh sát Phòng PA90 nhận được tin báo ở làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh có một nhóm người chuẩn bị vượt biên sang Thái Lan. Đường vào làng Kênh Săn phải đi mất hơn 1 giờ đồng hồ, lúc ấy trời mưa tầm tã, tối mịt mù nhưng các chiến sĩ Phòng PA90 vẫn vội vã lên đường.

Nhận định các đối tượng chưa thể đi xa, ngay trong đêm, các trinh sát phối hợp với Công an huyện Chư Pưh đuổi theo ngăn chặn. Sau hơn 1 giờ, các anh đã tiếp cận nhóm người này tại khu vực cầu 110, giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và buộc họ quay trở về. Mất nhiều ngày liền kiên trì thuyết phục, giải thích, các trinh sát An ninh và già làng mới giúp cho các đối tượng hiểu ra được việc làm sai trái của mình.

Tiếp tục điều tra, xác minh, cơ quan Công an bắt giữ được đối tượng cầm đầu là Siu Hbế, trú tại xã Ia Le. Được biết, Siu Hbế từng đưa trót lọt một nhóm 4 người vượt biên sang Thái Lan.

Trước đó, Phòng PA90 đã điều tra, bắt giữ một đối tượng khác là Dương Văn Quân, trú tại Lạc Dương, Lâm Đồng. Lợi dụng sự cả tin của một số đồng bào dân tộc thiểu số, Quân dùng những lời lẽ ngon ngọt, dụ dỗ họ vượt biên sang Campuchia, Thái Lan để đi Mỹ với lời hứa sẽ được đổi đời và có một cuộc sống sung sướng. Tin lời Quân, nhiều người đã bán tài sản, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con vào cửa khẩu Tây Ninh để trốn sang bên kia biên giới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng PA90 đã phát hiện và bắt giữ Quân tại bến xe Miền Đông khi Quân đang chuẩn bị đưa 3 người vượt biên.

Bóc gỡ nhiều tổ chức phản động

Trong những năm gần đây, các đối tượng Fulro lợi dụng "tà đạo Hà Mòn" để lôi kéo bà con tại một số làng ở huyện Đăk Đoa, Mang Yang và Đăk Pơ gây xáo trộn trong cuộc sống của dân làng. Nhiệm vụ cấp bách đặt ra đối với các chiến sỹ Phòng PA90 lúc này là phải xoá bỏ tà đạo này, bắt giữ những đối tượng chủ mưu, trả lại cuộc sống bình yên cho dân bản.

Cán bộ Phòng PA90 dọn đường làng giúp dân.

Một tổ công tác được thành lập, một mặt ngày đêm bám trụ địa bàn, nắm bắt thông tin hoạt động của nhóm tà đạo, mặt khác phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con nhận ra tính chất phản động của tà đạo này. Những ngày tháng các trinh sát Phòng PA90 kiên trì bám bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân, đã giúp bà con ngộ ra được chân lí. Nhờ đó, họ tích cực giúp đỡ các cán bộ chiến sĩ vạch mặt tay chân của nhóm tà đạo.

Bị bại lộ, chúng lại trốn sâu vào rừng tiếp tục hoạt động, khiến việc đấu tranh, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Trong số những đối tượng này, nổi bật là Đinh Ngo, trú tại làng Krét Krót, giữ vai trò quan trọng trong việc lôi kéo bà con tham gia.

Đầu năm 2013, các trinh sát nhận được thông tin Ngo thường xuyên liên lạc về gia đình mong nhận được sự tiếp tế, một kế hoạch đón lõng, vây bắt đối tượng được phê duyệt. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mật phục trên con đường từ rừng về làng Krét Krót, các trinh sát vẫn không thấy đối tượng xuất hiện.

Mọi việc tưởng chừng bế tắc thì ngày 19/2/2013, nhận được tin báo Ngo đang lẩn trốn tại huyện Đăk Pơ, một tổ công tác lập tức lên đường. Phối hợp với Công an huyện Đăk Pơ, các trinh sát kiên trì mật phục tại khu vực làng Kúk Kôn, xã An Thành. Quả nhiên, đến 9 giờ tối, bóng Ngo xuất hiện, ngay lập tức hắn bị các trinh sát tiếp cận, khống chế và bắt giữ.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng PA90 tâm sự, họ không nhớ rõ một tháng phải đi cơ sở bao nhiêu ngày, chỉ biết rằng cứ mỗi lần một tổ chức Fulro bị bóc gỡ, buôn làng thêm yên vui, no ấm thì mọi mệt nhọc đều tan biến. Nhưng chúng tôi biết, để đấu tranh, bóc gỡ các đối tượng phản động, các anh đã phải đối mặt mới muôn vàn khó khăn, hiểm nguy. Có những chuyến hành quân truy bắt đối tượng kéo dài hàng tháng liền, với triền miên lương khô và mì gói, với muỗi vắt bủa vây. Có khi băng rừng lội suối đến nơi thì còn chút tro bếp sót lại.

Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CBCS Phòng An ninh Dân tộc (PA90) Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương cùng nhân dân phát hiện, đập tan mọi âm mưu, hoạt động của bọn Fulro phản động, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững ANTT trên địa bàn. Từ năm 2004 đến nay, đơn vị đã bóc gỡ, xử lý nhiều đối tượng Fulro, "Tin lành Đề ga", xác lập 3 chuyên án đấu tranh giải quyết dứt điểm vấn đề Fulro lẩn trốn, hoạt động ngoài rừng. Đồng thời phối hợp bắt, xử lý hình sự 12 đối tượng cầm đầu "Tà đạo Hà Mòn", kêu gọi 69 đối tượng trốn ra rừng về trình diện, giải quyết có hiệu quả vấn đề "Tà đạo Hà Mòn" và nhiều chiến công thầm lặng khác.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Phòng PA90 4 lần vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, nhiều lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các cấp khen thưởng.

Ngọc Trâm
.
.