Chống tội phạm ma túy nơi đất Cảng

Cuộc chiến không khoan nhượng

Thứ Tư, 15/04/2015, 08:00
Thường xuyên đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC47 vẫn luôn lạc quan, yêu đời, yêu nghề. Sau mỗi giờ phá án, họ lại về với cuộc sống đời thường, lại tếu táo bên những chén trà nóng hổi. Và khi có lệnh, họ lại lên đường, bỏ lại tất cả sau lưng để lao vào những trận đánh sống còn, vì một cuộc sống bình yên không tội phạm ma tuý.

Nhắc đến vùng đất Cảng Hải Phòng, người ta nghĩ ngay đến những tay anh chị khét tiếng, những đối tượng buôn bán ma túy sừng sỏ. Lợi dụng vị trí đắc địa, chúng biến Hải Phòng thành một địa bàn tiêu thụ và trung chuyển ma túy. Nhiều đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi, trang bị vũ khí nóng xuất hiện. Với một địa bàn phức tạp như vậy, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47), Công an Hải Phòng luôn phải căng hết mình, sẵn sàng cầm súng lên đường bất cứ lúc nào.

Tràn lan biến thể của ma túy

Nhận định về tình hình tội phạm buôn bán ma tuý trong thời gian gần đây, một cán bộ Phòng PC47, Công an TP Hải Phòng cho biết, tình hình tội phạm ma tuý có nhiều diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy tàng trữ sử dụng vũ khí nóng, chuyển hướng sang núp dưới bóng doanh nghiệp và hoạt động rửa tiền diễn ra ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Chúng có xu hướng chuyển địa điểm vào nhà hàng, khách sạn, quán trọ, quán karaoke… để hoạt động.

Các chất ma tuý tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều mẫu mã, chủng loại mới. Tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy xuất hiện trên địa bàn thành phố. Chỉ tính riêng ba tháng đầu năm 2015, đơn vị đã trực tiếp điều tra, khám phá 16 vụ án, bắt giữ 31 đối tượng, thu giữ: 50 bánh, 89,02 gam heroin; 2.957,72 gam ma túy tổng hợp; 15,79 gam cần sa; 1 khẩu súng và nhiều tang chứng, vật chứng khác.

Đại diện Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng nhận quyết định khen thưởng trong một chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC47, Công an Hải Phòng đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn từ nước ngoài về Hải Phòng, sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố trong cả nước tiêu thụ. Kẻ cầm đầu đường dây chính là Vũ Đình Chiến, trú tại Kiến An, Hải Phòng...

Dù đã có vợ và một con nhưng Chiến vẫn lao vào những cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng rồi bập vào ma túy từ năm 1997. Đến tháng 3/2008, Chiến phải đi cai nghiện bắt buộc, song trở về không lâu lại tái nghiện. Để có tiền chi tiêu, hắn lao vào buôn bán ma túy.

Sẵn có nghề sửa chữa các thiết bị điện tử, hắn tổ chức nhập lậu đồ điện tử cũ rồi mở cửa hàng bán, sửa chữa, nhưng thực chất, khi mua đồ điện tử về, hắn tháo rời linh phụ kiện, cho "hàng" vào rồi mang giao. Để bảo vệ "hàng", Chiến luôn thủ "hàng nóng" sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt… Bên cạnh Chiến còn có một trợ thủ đắc lực là Hoàng Thanh Thuý, trú tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Học hết lớp 10, Thuý bỏ học, lêu lổng cùng đám bạn xấu và nhanh chóng dính vào ma tuý. Năm 2010, Thuý bỏ nhà đi lang bạt khắp nơi và dừng chân ở Hải Phòng. Rồi "mèo mả gà đồng" gặp nhau, Thuý quen và mò về sống với Chiến như vợ chồng. Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt cùng sự giúp đỡ đắc lực của Thuý, nhiều lần Chiến đã thoát hiểm.

Tuy nhiên, mọi hoạt động của chúng vẫn không thoát khỏi con mắt nhà nghề của những trinh sát dày dạn kinh nghiệm Phòng PC47. Một chuyên án được thành lập. Sau nhiều tháng tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp sàng lọc, xác minh, điều tra…, đến đầu tháng 8/2014, các trinh sát phát hiện Chiến và Thuý thường xuyên rời nhà, biểu hiện không bình thường.

Để tăng cường lực lượng, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Ban chuyên án phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, Công an quận Kiến An và Hải đoàn 38 - Bộ đội biên phòng giăng lưới, chọn thời điểm thích hợp để hốt gọn đối tượng cùng tang vật.

Ngày 15/8/2014, khi Chiến và Thuý vừa dừng xe trước cửa nhà, các mũi trinh sát nhanh chóng áp sát, khống chế, không để Chiến và Thuý kịp trở tay; thu giữ 973,64 gam thuốc lắc, 497,33 gam ma tuý đá, 1,14 gam cần sa, 2 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu tiếp: 6,83 gam cần sa, 15,18 gam thuốc lắc, 1.935,72 gam ketamin, 591,96 gam ma tuý đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Những "cú đấm thép" của PC47

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC47 phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh về Hải Phòng và chuyển tiếp đi tiêu thụ tại các tỉnh khác. Đối tượng cầm đầu tự "nổ" đã từng là Thượng tá Cảnh sát, có nhiều mối quan hệ, khiến giới tội phạm ma túy nể phục. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng xác định đó chính là Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1968), trú tại Hồng Bàng - Hải Phòng. Bên cạnh Sơn luôn có một trợ thủ đắc lực là Đào Thị Hải (sinh năm 1968), trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng. Hải đã từng có 1 tiền án, vừa là tình nhân, vừa là cánh tay phải của Nguyễn Thế Sơn.

Xác định đây là một đường dây ma tuý lớn, Phòng PC47 đã báo cáo Ban Giám đốc, xác lập chuyên án, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tập trung lực lượng, biện pháp quyết tâm xoá sổ đường dây phạm tội này.

Sau một thời gian theo dõi, mật phục đường đi lối lại của cặp "già nhân ngãi, non vợ chồng", ngày 18/12/2014, Phòng PC47 kết hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công an quận Lê Chân, Công an phường Kênh Dương - Lê Chân, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thế Sơn và Đào Thị Hải đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2kg ma túy tổng hợp, 84,5 triệu đồng, 2.100 USD và nhiều tang vật liên quan. Cho đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Thế Sơn và đồng bọn đã vận chuyển hàng chục kilôgam ma túy tổng hợp từ ngoài vào thành phố Hải Phòng để tiêu thụ chuyển đi các tỉnh phía Nam.

Khoảng cuối năm 2014, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC47 phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn về Hải Phòng và chuyển tiếp đi tiêu thụ tại các tỉnh khác. Phối hợp với Công an huyện An Dương, các trinh sát Phòng PC47 xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Hữu Tiến (sinh năm 1987), trú tại An Dương, Hải Phòng. Tiến là đối tượng đã có 2 tiền án, hoạt động phạm tội tinh vi, là đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trong các vụ án đơn vị đã bắt giữ. Song hành với Tiến còn có Phạm Phương Đại (sinh năm 1978), là bạn thân của Tiến, cũng trú tại An Dương, Hải Phòng.

Mỗi lần đi "đánh hàng", Tiến thường chuẩn bị kĩ lưỡng nhằm tránh bị phát hiện. Sau mỗi chuyến "hàng", Tiến lại nằm im một thời gian nghe ngóng động tĩnh và thường thuê phòng ở khách sạn để thuận tiện cho việc giao dịch.

Xác định đây là một đường dây buôn bán ma tuý lớn, cần phải xoá sổ triệt để, Ban Giám đốc Công an thành phố đã quyết định thành lập chuyên án, giao cho Phòng PC47 chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng, Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và một số đơn vị liên quan đấu tranh triệt phá. Qua nhiều ngày kiên trì giám sát, nắm quy luật hoạt động của đối tượng, đến tối 4/2/2015, trinh sát phát hiện Phạm Hữu Tiến và Phạm Phương Đại tất bật chuẩn bị đồ để đi xa. Ngay sau đó, Tiến và Đại phóng xe ôtô đi thẳng lên Lạng Sơn. Đến nơi, dù rất muộn nhưng chúng vẫn tranh thủ hẹn gặp một số "bạn", nhưng có điều lạ là tất cả cuộc gặp đó đều diễn ra rất nhanh.

Đầu giờ chiều ngày 5/2, Tiến và Đại lại di chuyển về Hải Phòng. Khác với lúc lên Lạng Sơn, lúc về Hải Phòng, các đối tượng lại đi theo quốc lộ 37 với những cung đường ngoắt nghéo, dễ phát hiện xe lạ bám theo. Nhận định trên xe của các đối tượng chắc chắn có "hàng", Ban chuyên án yêu cầu các mũi trinh sát bám theo, sẵn sàng bắt quả tang đối tượng khi thuận lợi.

Tầm chiều 5/2, khi xe của Tiến chạy đến khu Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, phát hiện xe của các đối tượng giảm tốc độ, các trinh sát quyết định cất vó. Thấy có ôtô áp sát, biết bị lộ, các đối tượng vội vàng tăng tốc chạy tháo thân nhưng đã muộn… Kiểm tra xe ôtô, các trinh sát thu giữ 1kg ma túy tổng hợp (ma túy đá) và nhiều tang vật liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Hữu Tiến, cơ quan Công an thu giữ: 29,65 gam ma túy tổng hợp (thuốc lắc); 15,79 gam cần sa; 1 khẩu súng quân dụng + 69 viên đạn; 2 xe máy và một số tang vật khác có liên quan đến vụ án. Mở rộng điều tra, các trinh sát bắt được đối tượng Cao Thị Huyền Hoa, sinh năm 1987, trú tại An Dương, Hải Phòng, là tình nhân và cũng là trợ thủ đắc lực của Tiến. Chuyên án kết thúc thắng lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Thường xuyên đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC47 vẫn luôn lạc quan, yêu đời, yêu nghề. Sau mỗi giờ phá án, họ lại về với cuộc sống đời thường, lại tếu táo bên những chén trà nóng hổi. Và khi có lệnh, họ lại lên đường, bỏ lại tất cả sau lưng để lao vào những trận đánh sống còn, vì một cuộc sống bình yên không tội phạm ma tuý.

Lê Phong-Ngọc Trâm
.
.