Xuân tràn đất nước

Thứ Hai, 12/02/2024, 18:08

Nguyễn Hồng Vinh

Một thời sống trên Tây Bắc
Em hái măng rừng mùa xuân
Nay em lại vào Hậu Giang
Vui cắt măng tre Tứ Quý (*)

Hàng tre xanh mướt các kênh
Măng mọc gốc cây tua tủa
Thu những đọt măng trắng muốt
Nõn nà như cánh tay em!

Riêng anh cứ thấy ngỡ ngàng
Mang măng vào tặng má, ba
Em cười hồn nhiên giữa nắng:
"Sao lại chở củi về rừng?!".

Xuân về trải dài đất nước
Mai vàng rực đất Sơn La
Đào thắm nở hồng Đồng Tháp
Vùng nào cũng rực sắc hoa!

Những điều ngày xưa ao ước:
Cành đào Hà Nội vào Nam
Mai vàng chở ra miền Bắc
Nay đủ loại hoa khắp miền!

Có điều ấp ôm, hồi hộp
Anh đợi qua bao tháng ngày
Đã cùng lên rừng, xuống biển
Xuân này liệu có thành đôi?!

                             Cuối năm 2023

-------------

(*) Măng Tứ Quý là loại măng tre thơm ngọt, rất dễ trồng, đang phát triển nhanh ở Hậu Giang, Cần Thơ và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

.
.