Vườn xuân

Thứ Hai, 23/01/2023, 14:11

Nguyễn Xuân Hải

Con tàu năm cũ trôi về Tết
Ngõ xuân ngày mới vẫn bến chờ
Tôi thành đứa trẻ thời tóc bết
Trở lại mảnh vườn của tuổi thơ

Tuổi thơ là cỏ cây bằng lặng
Là tiếng chim ríu rít ban mai
Là tiếng dế nỉ non đêm vắng
Là tiếng tôi khuya sớm học bài

Hàng dừa nhớ bố đan rợp đất
Luống chè thương mẹ đợi chợ phiên
Gốc mít chờ bà dâng quả mật
Cây vẫn cõi trần mà người đã cõi tiên!

Mảnh vườn trôi xanh, xanh trăm tuổi
Cây mỗi qua đông, mỗi thanh tân
Tôi mới mấy mươi chiều đã đuổi
Mỗi Tết về mỗi trốn lại vườn xuân

.
.