Viết thư cho mẹ tháng 3

Thứ Sáu, 12/04/2024, 16:48

Khánh Văn - Trần Nhật Minh

Ở ngoài ô cửa gỗ, dưới lớp ngói rêu
Tháng 3 đã về
Con lắng nghe tiếng chim chào mào gọi bình minh… rất khẽ
Mỗi cựa mình của sự sống
Làm ấm lại một chồi non!
Mẹ biết không…
Trong lộc chồi hé mở
Có loài hoa gạo con yêu
Loài hoa của tuổi thơ khờ dại trốn học đi tìm…

Mẹ thường buồn
Khi những cánh hoa bùng nở
Lại là khi cánh thắm vội xa cành
Nhưng mẹ biết không
Đẹp làm sao!!
Thời khắc lộng lẫy trên đài hoa… sắc nắng
Hàng ngàn ngàn cánh thắm
Nở bung đón mặt trời…
Cánh hoa chạm mặt đất
Trọn vẹn một cuộc đời
tận hiến… rơi!

Và tháng 3… rồi cũng qua thôi
Những loài hoa sẽ theo mùa xuân đi mất
Chúng tái sinh... chờ mùa sau trở lại
Rực rỡ khoe mình.

Ở ngoài ô cửa rêu
Thời gian vẫn trôi
Có thể vắng thêm một loài hoa
Có thể…
Nhưng xin mẹ đừng buồn
Trước vòng xoay con tạo
Khép lại một mặt trời
Cho vạn vật hồi sinh!!

                                      Khánh Văn - 3/2024.

.
.