Viết cho anh

Thứ Năm, 09/02/2023, 16:52

Lê Thu Hiền

Những nỗi buồn chẳng thể nào nguôi ngoai
cứ oằn lên từng cơn nhói buốt
bao đêm nhìn vào chiếc điện thoại em bất lực
chẳng thể nào gọi
hay nhắn cho anh

Từng đêm trắng
em ngồi dệt giấc mộng tầm gai
bàn tay không đau nhưng trái tim rỉ máu
dù giấc mộng đã vỡ, nhưng lòng không thể thôi khắc khoải
ước vọng da diết khôn cùng

Một lần thôi cho em
ở bên anh
trọn vẹn miền yêu mà bước chân từng bỏ lỡ
để từng tin nhắn dù không đến được với anh thì ở nơi nào đó
cuộc đời vẫn nở những cánh hoa niềm tin.

.
.