Về với em

Thứ Sáu, 15/09/2023, 14:17

NSND Ngọc Lan

Em đã quen ăn ngủ một mình
22 tháng tròn ngày đêm thương nhớ
Chỉ gặp anh hằng đêm khi mơ khi tỉnh
Vẫn thơm hương anh, thơm hương vị tình yêu
Vẫn rủ rỉ chuyện trò như ngày xưa vậy
Bên túp lều tranh hai trái tim vàng
Sực tỉnh trong đêm chỉ có mình em
Giường bên cạnh chăn gối êm xếp gọn
Cửa kính kia không kéo hết rèm
Ánh sao đêm chỉ đủ nhìn anh trong khung ảnh
Anh đang nhìn em ánh mắt hiền âu yếm
Sau gọng kính này muôn thuở không quên
Mái tóc đen nay đã bạc trắng đầu
Mũ cát-két caro ôm duyên vầng trán
Anh yêu ơi! đêm nào cũng vậy
Trước khi đi nằm em đứng cạnh chào anh
Khuôn mặt làn da như vẫn còn hơi ấm
Đêm anh về với em cho giấc ngủ sâu nồng
Sớm mai em pha trà ướp hoa sói mời anh
Nhớ về với em anh nhé!

                            15/7/3023

.
.