Về quê

Thứ Năm, 16/03/2023, 14:38

Khổng Minh Dụ

Về quê ăn khoán cỗ quê
Chạy sô dăm đám cẳng tê mấy ngày
Về quê ngất ngưởng men say
Chúc, mừng, kích, ép… ly đầy chén vơi

Về quê nào được thảnh thơi
Bòng bong tâm sự, đầy vơi nỗi đời
Về quê nhiều chuyện nực cười
Dường như hủ tục đang thời hồi sinh

Cúng giải hạn, cúng thất tình
Cúng người ma ám, chúng sinh cúng đường
Thương cho bao cặp uyên ương
Bởi tin bói toán tìm đường chia xa

Về quê mùa cải đơm hoa
Vàng mơ triền bãi phù sa lắng bồi
Về quê để gánh ngậm ngùi
Để đong nhung nhớ cái thời xa xưa

Chạnh lòng nhớ buổi tiễn đưa
Hỏi người xa xứ sao chưa thấy về
Dẫu rằng vạn dặm sơn khê
Xin đừng phai nhạt tình quê… xin đừng.

                                Xứ Đoài, tháng Chạp, Nhâm Dần 2022

.
.