Về quê em nghe hò Đồng Tháp

Thứ Bảy, 27/11/2021, 13:48

...Ai về Đồng Tháp quê tôi
Chiều nghe cúm núm trao lời yêu thương
Cánh cò giăng lẫn trong sương...
(Hò Đồng Tháp)

Câu hò cũ đưa chân về Đồng Tháp

Anh trôi trong dịu ngọt hương tràm

Trôi theo những cánh sen thơm ngát

Trôi cùng sông nước chiến khu xưa

Những chiếc xuồng ba lá thoi đưa

Áo bà ba chòng chành trong bóng nước

Vẫn khăn rằn, mũ tai bèo năm trước

Em hay là cô du kích ngày xa?

Em hay là cơn cớ những bài ca

Khi đôi mắt ngân lên thành nốt nhạc

Khi nỗi niềm chất chứa vào câu hát

Khi mái chèo thổn thức dọc lòng kênh

Đã xa rồi những năm tháng chiến tranh

Cò trắng giăng lẫn sương trời Bình Thạnh

Điểng điểng (*) kêu ấm rừng tràm Cao Lãnh

Cúm núm (*) gù ngọt bông lúa Tam Nông...

Ơi câu hò trên sông nước Chín Rồng

Cơn cớ chi buộc lòng nhau đến thế

Phải thiên chuyện đất Phương Nam dâu bể

Hay tiếng hát ngân từ người em gái hôm nay...

Đồng Tháp một ngày Thu

-------

*Điểng điểng và cúm núm là hai loài chim quý đặc trưng của Đồng Tháp.

Nguyễn Xuân Hải
.
.