Vay cuối năm

Thứ Sáu, 20/01/2023, 08:51

Vi Thùy Linh

Việc tồn việc mới tới tấp giục dồn
Ước giờ thứ 25 thành bất khả
Càng cuối năm đồng hồ càng nhanh
Thoắt qua mất tháng Mười, quên cười mà vẫn càng mau tối!

Chẳng cách nào hơn là giảm thời lượng ngủ
Nuôi hy vọng ấm lòng bằng mốc hẹn mùa Xuân
Làm giàu quỹ niềm tin - yêu thương bằng sẻ chia chân thật
Tranh thủ dàn cảnh giấc mơ trước lúc đặt lưng nằm...

Tranh thủ thôi, vì ngay cả mùa Đông cũng thiếu lạnh rồi
Chờ mãi mới có dự báo "lạnh tràn về" sau tiết Lập Đông hơn 1 tháng
Đông 2022 nắng nhiều, vẫn áo thun, quần - váy ngắn
Thì sao dám bình minh muộn sau 8 giờ ở lưu vực cơn mơ?

Cho tôi vay nhé, cơn gió mùa Đông Bắc tuổi thơ
Vay những ngày buốt giá, bàn tay Bà nội ủ chén trà kể "ngày xưa" làng Phù Lư
lát đá xanh phảng hơi thở khói
Vay rét bấc sắt se lọn tóc bồng vầng trán cao của Ông vẽ dở bức tranh Trùng Khánh
Vay album gia đình thưa ảnh, kí ức điền thêm từng Tết vơi người

Cuối năm trả nợ - tục lệ bao đời
Gắng bao nhiêu cũng không hết được
Chỉ riêng Quỹ Nhớ còn không quản xuể
Khoản vay này cứ khất nợ lưu niên...

Bỗng ngày đầu tháng 12 mờ sương, như một đáp đền.

.
.