Vạt hoa vàng

Thứ Bảy, 21/01/2023, 07:48

Lê Thành Nghị

Đường xa mấy
đi lâu rồi cũng đến
như sáng nay về lại tuổi thơ mình
gặp sóng trải dài, gặp cát trôi êm

bỏ lại u buồn, phiền muộn, lo toan
mịt mù phố bụi
thấp thỏm trăng ngàn, gió nội
nơi sen đang mùa, nơi suối đang trôi

giấc mơ mực tím mô rồi
như nước trôi đi bao giờ trở lại
như tóc mấy mùa xanh nhói
như ngày đang chiều, như hoa đang thơm.

về xanh với núi, về mát với sông
về nhẹ cùng mây, về trong cùng nước
dáng ai sau vòm lá trúc
như cây đang chờ, như ngày đang xanh

đường xa mấy
đi lâu rồi cũng đến
cuối xa kia là vạt hoa vàng.

.
.