Trò chuyện cùng hoa

Thứ Sáu, 13/05/2022, 15:19

Quỳnh Hoa

Mỗi sớm mai tôi có thú pha trà
Ngắm bông hoa bên hiên rung rinh cánh mỏng
Hai chén nước nhỏ xinh
Tỏa thơm nồng ấm
Một cho mình
Một để mời Hoa

Nhấp vị trà thơm, nhớ lại quãng đời qua
Tôi kể hoa nghe
Bao đổ vỡ tin yêu, những buồn thương nếm trải
Qua hết tuổi xuân nhìn lại
Thấm thía nông sâu cuộn xoáy thác ghềnh...
Con thuyền nhỏ mệt nhoài về bến đậu
Vẫn cô đơn thao thức riêng mình!

Như hiểu lòng nhau - Hương thoảng ngập ngừng
Kể chuyện đời Hoa nở tàn ngắn ngủi
Đâu chỉ buồn vì bướm ong gió bụi
Tươi đẹp một thời hương phấn để cho ai

Nhìn những bó hoa rực rỡ trao nhau chỉ để mua vui...

May mắn biết bao
Sớm nay được tri kỉ cùng người
Đời hoa mới thấy mình hạnh phúc
Rồi đêm nay rời cành hoa rụng
Mai bông hoa mới xinh tươi lại thắp lửa vô thường!

.
.