Tốt động
Nguyễn Xuân Hải
Nếu không về tìm em qua đường xưa Tốt Động
Chưa thể thấm hồn thơ Nguyễn Trãi gửi muôn đời(*).
Chưa thể biết đất này còn Gò Kèn, Gò Trống
Còn Đìa Án, Đồng Mồ… sáu thế kỷ pha phôi
Những cái tên tưởng chỉ của một thời
Tưởng chỉ có trong những ngày trận mạc
Bùn đã khép tầng tầng lũ giặc Minh vùi xác
Vẫn nhuốm buồn cùng tiềm thức xa xôi
Vẫn tiếng trống, tiếng kèn đồng vọng em ơi
Vẫn văng vẳng tiếng quân reo xung trận
Những danh tướng Lam Sơn về “nằm gai nếm mật”
Vẫn linh thiêng trong đình miếu Thành Hoàng(**).
Tốt Động miên man xanh trong đồng nắng xuân vàng
Tốt Động hằn ngấn bùn mùa sông Bùi ngập lụt
Tốt Động gửi đức tin khi sống bên núi Bụt
Tốt Động nốt nhạc hùng ngân khúc khải hoàn ca
Vẫn tên Nôm: Nương Vần, Gò Gạo với Gò La
Lối tìm em vẫn vẹn nguyên Tốt Động
Bao dấu xưa hiện lên dưới trời xanh lồng lộng
Áng thơ cũng hiện lên từ phía bóng đa làng…
-----
(*)“Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi
(**) Hiện Tốt Động có 2 ngôi đình Thành Hoàng: Tại Quán Bến thờ Tướng Đỗ Bí. Tại Quán Đừn thờ Tướng Lê Ngân, 2 trong nhiều viên tướng chỉ huy quân Lam Sơn tiêu diệt và bắt sống hơn 6 vạn quân xâm lược nhà Minh, trong đó có 2 tướng giặc Trần Hiệp và Lý Lượng tại vùng đồng chiêm trũng xã Tốt Động huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào đầu tháng 11/1426…