Tình cương(*)

Thứ Năm, 10/04/2025, 22:49

Vi Thùy Linh

Đã Tương Giang, Thương Giang, lại có phà
Tình Cương
Tên như miền tình hằng đợi
Đợi chỉ để một lần
trao gửi
thuần nhu

Cẩm Khê xứ sở cọ, từng gò đồi cũng biết mơ
Thứ Bảy hẹn thơ, vừa mưa vừa nắng
Này mưa lấp lánh vàng này nắng long lanh bạc
Kim Ngọc xe duyên Trời Đất hợp hôn
Chim, côn trùng hòa âm gọi buồn
Không ai khóc mà nghe tiếng nấc
Chuyến lâu vì phà vắng
Thôi chạy chậm đi, lượt này chỉ có chúng tôi
Đầu bến Phú Lạc, giàu có niềm vui

Tình Cương, Anh và em đã qua
Mong đồng hành phà Tình mãn kiếp
Anh thương em mới giữ được bền sâu
Những rặng buồn lùi xa như bao gốc cọ già
Chân, lưng, ngọn đồi đỏ trần chơi vơi
Hoàng hôn trung du, đời sang khúc chiều
Chẳng cần gọi phà, chỉ đón chuyến yêu
Mỗi thứ Hai, là vượt thêm cương giới

                                                       4/2025

----------

* Bến phà nối từ xã Phú Lạc (nay là Nhật Tiến, huyện Cẩm Khê) sang xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba) tỉnh Phú Thọ.

.
.