Thì thầm Ngã ba Đồng Lộc

Thứ Sáu, 05/09/2025, 14:03

Bùi thành

Ngã ba Đồng Lộc
Ngày không mưa
Người đến ướt đầm gương mặt
Nghe đất thì thầm
Lòng đau như cắt
Mười cô gái nằm sâu trong lòng đất
Gửi tuổi xuân cho đất nước bình yên.

Mười cô gái mười đóa hoa tươi
Em nằm lại giữa lòng đất mẹ
Chiến tranh bom đạn làm hoa lửa
Tiễn em về với trời xanh
trăng non và tiếng gió mênh mang
Ru em bình an mãi mãi

Ngã ba Đồng Lộc ngày lặng gió
Trời không mưa mà gương mặt ướt đầm

              Ngày 11/6/2025

.
.