Tết về bản

Thứ Tư, 21/02/2024, 14:14

Trịnh Xuân Thu

Tết đến Lếch Cuông (1), như ngày hội
Rét tàn, nắng ấm mọc cây nêu
Cam đã vàng đồi thơm tay hái
Ban nở trắng rừng, suối nước reo.

Bản nhỏ nhấp nhô vòng quanh núi
Trai gái mùa vui, rượu cháy lòng
Ngất ngư theo bạn về hươn Ải(2)
Có đến chọc sàn? Kia chỗ em!

Mai có đi chơi rừng đào nở
Nhớ đến tìm em lúc ló sương.
Nương dâu đương thì tằm ăn dở
Chiều về kéo kịp sợi tơ vương!

Hương Tết ùa vào tươi bếp lửa
Cành tre treo bùa ngải cầu may
Mắt rót mắt tràn đầy lúng liếng
Tay cầm tay. Còn(3) ngả nghiêng bay!

----------

(1) Bản Lếch Cuông, Điện Biên
(2) Hươn, Ải, tiếng Thái: hươn là nhà. Ải là Bố
(3) Quả còn. Tung ném cho nhau bắt. Trò chơi dân gian của người Thái, Tày, Nùng...

.
.