Tặng một thanh nữ tình cờ ngồi cạnh trên máy bay

Chủ Nhật, 08/06/2025, 09:08

Hồng Thanh Quang

Giữa trời run rủi kề bên,
Thực ra quá lạ mà quen thật kỳ…
Cong mềm thanh thoát hàng mi,
Mơ hồ chớp nhẹ thoáng tri kỷ buồn…

Tôi đang bấn loạn thôi đường,
Bao nhiêu vận hạn chất chồng ngẫu nhiên…
Tội tình vô ý lưu niên,
Giờ đang góp nợ trả đền giăng hoa…

Đành thôi, một kiếp sao sa,
Cuối cùng còn được nhân hòa là may…
Mỉm cười trong nỗi niềm cay,
Chắc em nghĩ gặp phải tay chơi già…

Thoáng nhìn rồi sẽ mờ qua,
Gần nhau một chuyến bay là đắc duyên…
Xá gì điều tiếng oan khiên,
Tìm vui trong những tự quên phận mình…

.
.