Tạ lỗi

Thứ Sáu, 17/10/2025, 17:15

Bùi Hoàng Tám

Em bắt đền ta bằng một bài thơ
Ta xin nhận mà lòng đầy bối rối
Cái con chữ không chiều người có tuổi
Rủ nhau về lũ lượt phía trời xa
Hơn sáu mươi năm cuộc đời ta đã đi qua
Có buồn, có vui, có thành công, đổ vỡ
Cái cần nhớ thì không được nhớ
Cái cần quên cứ đeo đẳng khôn nguôi…
Xin ngàn lần tạ lỗi mến yêu ơi!
Đừng giận ta, một lão già lẩm cẩm
Em hãy tin ngày nào trái tim này còn đập
Nhịp cuối cùng ta vẫn nhớ về em!

                                      Hà Nội, 28/8/2024

.
.