Sonata ngày trùng cửu

Thứ Bảy, 02/10/2021, 13:04

Vi thùy Linh

Sang ngày 9 tháng 9
Ngày đẹp nhất của năm
Trận mưa dài suốt đêm
Dịu đi muộn phiền

Ru con ngủ bằng nhạc Beethoven
Sonata Ánh trăng dào dạt
Hà Nội sẽ vui đêm Rằm tháng Tám
Đúng 21 tháng 9, hết đợt giãn cách thứ Tư
Chưa khi nào như năm nay
Học sinh Thủ đô mất mùa tựu trường, đứt rước đèn tưng bừng phá cỗ
Đôi mắt sáng của các con gọi trăng sao cả khi mơ ngủ
Như đêm nay mây sũng trần gian

Bệnh dịch đã choán gần 2 năm
Hết Thu này là sang mùa thứ tám
Xuân, Hạ, Thu, Đông... vòng tuần hoàn căng thẳng
Mùa dịch chưa biết khi nào mãn cuộc

Nhưng phải biết lạc quan: rủi ro là cơ hội
Mọi người tập trung trong nhà, những bữa ăn quây quần liên tục hiếm khi nào có được
Ở nhà 24h nên khó mà bất cẩn
Các vụ cháy nổ giảm thiểu, lính cứu hỏa được nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi đi các anh, tôi hình dung từng gương mặt hồn nhiên không nhẻm đen
bám muội
Được nằm ngủ, thở bình thường trên giường ấm áp
Được mặc thường phục, được cười, nói không lo sặc khói
Được cùng con đón Trăng Rằm!

Sắp Trung Thu rồi, ánh sáng dịu cả ngày và đêm
Mong không thêm tai ương cho dân trụ được
Ngũ hành tốt lành cho Trái Đất và người lương thiện
Hỏa ngục tiêu hủy dịch bệnh, trừng phạt kẻ ác, xấu xa, đen tệ
Tỏa sáng sự âm thầm của những người hy sinh vì đồng loại
Cứ tin yêu, rồi may mắn sẽ mỉm cười!

                             9-9-2021

.
.