Phùng Khoang dạ khúc

Thứ Sáu, 03/02/2023, 13:11

Hồng Thanh Quang

Đã lặng hết tiếng chuông đêm cuối lễ,
Tôi không cần ai dạy dỗ tôi đâu.
Mùa giáng hội phải chờ thêm năm nữa,
Tôi một mình tự hát lại niềm đau...

Không thể hiểu hố đen trong mắt biếc,
Những nhỡ nhàng chỉ bởi quá yêu tin.
Đêm nay gió, ngửa mặt nhìn vũ trụ,
Dấu chân nào dã quỷ từng in...

Sao buồn thế tự đôi môi hé gió,
Khúc hải huyền luôn muốn nhấn chìm nhau.
Em thành thật trong tận cùng giả trá,
Tôi ngỡ ngàng để lạc tình sâu...

Amen nhé, những gì xinh đẹp thế
Đã bao giờ thiên sứ đỡ đần yêu!
Tôi không khóc, nhưng lặng thầm nước mắt
Cứ lặn vào ẩn ức bao nhiêu...

                              (Hidden Coffee, 8/1/2023)

.
.