Nước mắt mặn đến chừng nào...
Thứ Bảy, 26/07/2025, 15:22
Nguyễn Đức Hạnh
Niềm vui múa tung tăng bước trẻ
Miệng hoa hồng nở những đóa ban mai
Bàn tay mẹ cha, ông bà vững chãi
Mặt trời cười ấm áp tương lai
Tưởng sóng mãi là bàn tay êm ả
Còn con tàu như chiếc nôi đưa
Hạnh phúc đến rồi chìm trong khoảng khắc
Thiên tạo ơi! Tàn nhẫn đến không ngờ?!
Giông tố chém bao nhát dao nghiệt ngã
Tiếng kêu thương cào cấu ngực biển gào
Nhỏ nhoi lắm! Những bàn tay níu kéo
Những đám mây hy vọng tít trời cao
Lá vàng ghì lá xanh không buông giây phút cuối
Bao người đi! Chỉ bằng ấy trở về?
Nước mắt sắc mặn hơn bao loại muối
Hóa thạch nỗi đau dưới đáy nghẹn ngào...