Nỗi nhớ...

Chủ Nhật, 28/01/2024, 11:48

Trần Hoàng Thiên Kim

Khoảng trống nào cho em cánh cò đã bay cao
Cây tre ngà cành xa vươn mình về non biếc
Con chim sáo sổ lồng sải cánh dài mặt đất
Uống chén rượu bềnh bồng mới nhớ đã tràn xuân

Chào tiếng pháo giao thừa điểm từng khắc hoa niên
Khói tan giữa bao la thơm nụ hôn nồng ấm
Tay em chạm vào anh niềm yêu tràn ký ức
Hỏi bao tháng năm xưa ai đã gọi tên mình

Trong đêm dài dằng dặc đón mùa sang
Thỉnh vài tiếng chuông chùa vọng mái vòm rêu phủ
Đếm từng tiếng tích tắc chiếc đồng hồ đã cũ
Chờ đợi những diệu kỳ rơi xuống giữa thinh không

Khoảng lặng nào cho em nỗi nhớ thật dịu êm
Dìu dặt đưa em qua suốt bốn mùa thơ ấu
Cả bầu trời rộng dài với tay chạm bình minh đến
Nhắc lòng yêu bên gối mộng an hoà

Cánh cửa khép lại rồi cánh cửa khác mở ra
Ánh sáng chói loà bên kia đời thấy rõ
Em thức với trăng sao để đêm nay còn lại
Trong ký ức tròn đầy viên mãn bóng hình anh…

                                                  1/1/2024

.
.