Nơi anh về...

Thứ Năm, 30/12/2021, 15:13

Đinh Ngọc Diệp

(Cho em gái vào Tây Nguyên đi xây dựng kinh tế mới)

Trước em một sáng cuối thu
Cơn mưa nhỏ, dáng em như tạnh rồi.
Nhà em thoáng rộng hiên ngoài
Em - con chim nhỏ bay hoài dậu thưa.

Cũng trời đất ấy - lạ chưa!
Nắng hắt lên, dáng em mưa mát chồi
Dâng dâng xanh thẳm đỉnh trời
Xanh sâu đáy giếng... giọt cười riêng em

Muốn tìm ngấm hết thu êm
Ngoài kia sông chảy mùa lên chín dần
Mà em nhấp nhổm, tần ngần
Tay buông liềm hái ngày gần bay cao?

Xanh mơ đến cả gót, đầu
Cánh chim xập xoạng tìm vào tiếng thu
Ngày mai vẳng tiếng chim gù
Vắng em, bông lúa đưa ru một mình

Nhà xưa - cửa sáng - vườn xanh
Em không đi hết
                          mai anh tìm về!...

.
.